Khi hoa ngọc lan nở, người lại đến: Dương Tử và "canh bạc" lớn nhất sự nghiệp
Kinhtedothi - Ngay trong ngày khai máy, câu nói của Dương Tử: “Nhân danh Đổng Trúc Quân, hẹn gặp trong mùa hoa ngọc lan nở” đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy sự chờ đợi hiếm thấy. Nhưng thứ thực sự khiến công chúng chú ý không phải là lời tuyên bố đầy thi vị ấy, mà là cách Dương Tử bước vào vai diễn.
Trước khi bấm máy, nữ diễn viên đã âm thầm đến nghĩa trang, đích thân viếng thăm bà Đổng Trúc Quân - người phụ nữ huyền thoại của Thượng Hải, nhà sáng lập khách sạn Cẩm Giang. Một hành động lặng lẽ, nhưng trong nghề diễn, đó là thứ “nghi thức nhập vai” cao cấp nhất: đối diện trực tiếp với nhân vật ngoài đời, với lịch sử thật, con người thật.
Một vai diễn nặng hơn cả danh tiếng
Lần này, Dương Tử đảm nhận vai Đổng Trúc Quân, người phụ nữ có cuộc đời trải dài từ cô bé 13 tuổi phải hát trong lầu xanh cho đến nữ doanh nhân 58 tuổi đứng vững giữa thương trường Thượng Hải. 45 năm thăng trầm, gói gọn trong một vai diễn.
Dương Tử đảm nhận vai Đổng Trúc Quân trong phim "Khi hoa ngọc lan nở, người lại đến". Ảnh: NXS
Đây là vai diễn tiểu sử đầu tiên trong sự nghiệp của Dương Tử, đồng thời cũng là lần đầu cô phải thể hiện một nhân vật có độ tuổi chênh lệch hơn 40 năm. Áp lực lớn đến mức chính nữ diễn viên thừa nhận trong buổi livestream: “Đây là một thử thách rất lớn.”
Chuyến đi viếng mộ bà Đổng Trúc Quân được Dương Tử xem như chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm lý nhân vật. Cô kể lại: “Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như bà đang nói với tôi rằng: tôi giao cả cuộc đời mình cho cô, mong cô thể hiện thật tốt”. Câu nói ấy, dù mang màu sắc cảm xúc cá nhân, vẫn cho thấy sự kính trọng hiếm có của một diễn viên trẻ đối với lịch sử và nhân vật mình hóa thân.
Vai diễn khẳng định ngôi sao nhờ fan hay diễn viên thực thụ
Dương Tử không bước vào dự án này bằng danh tiếng sẵn có. Cô học tiếng Thượng Hải, tiếng Nhật, lễ nghi, trà đạo, tất cả đều là phần “bề nổi”. Phần cốt lõi nằm ở việc nghiên cứu khối lượng lớn tư liệu lịch sử, nghiền ngẫm từng giai đoạn đời của Đổng Trúc Quân để hiểu vì sao một người phụ nữ có thể vừa mềm mại, vừa kiên cường đến vậy.
Dương Tử không bước vào dự án này bằng danh tiếng sẵn có.
Trong buổi thử tạo hình, khoảnh khắc Dương Tử ôm các diễn viên đóng vai năm người con của Đổng Trúc Quân và bật khóc đã được ê-kíp kể lại như một dấu mốc quan trọng. Sự kết nối cảm xúc ấy giúp cô nhanh chóng bước vào trạng thái của một người mẹ, điều không dễ với một nữ diễn viên 9X chưa lập gia đình.
Dĩ nhiên, tranh cãi xuất hiện gần như ngay lập tức. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi: liệu một nữ diễn viên trẻ, người Bắc Kinh, có thể tái hiện trọn vẹn khí chất của người phụ nữ Thượng Hải từng lăn lộn giữa thương trường và thời cuộc? Liệu sự khác biệt vùng miền, trải nghiệm sống có trở thành rào cản không thể vượt qua?
Những hoài nghi ấy không vô lý. Nhưng cũng chính vì thế, vai diễn này mới mang ý nghĩa như một bài kiểm tra công khai đối với Dương Tử, không chỉ về diễn xuất, mà về thái độ nghề nghiệp.
Bộ phim kể lại hành trình từ A Viện, cô gái vì mưu sinh bị bán vào Trường Tam Lâu làm “thanh quan nhân”, đến khi trở thành Đổng Trúc Quân. Mối tình với Hạ Chi Thời (Âu Hào) khởi đầu giữa biến động cách mạng, tiếp nối bằng những năm tháng du học Nhật Bản, rồi tan vỡ dần trong hôn nhân và quyền lực.
Quyết định rời bỏ cuộc sống phu nhân Đô đốc, đưa các con trở lại Thượng Hải, chính là bước ngoặt định hình nên một Đổng Trúc Quân bản lĩnh. Từ đó, bà sáng lập nhà hàng và phòng trà Cẩm Giang, đặt nền móng cho một đế chế kinh doanh mang đậm dấu ấn nữ giới.
Tiết lộ hình ảnh Dương Tử cùng nam chính Âu Hào, đạo diễn Dương Dương và cháu gái bà Đổng Trúc Quân... từ sớm đã gặp nhau tại Bắc Kinh. Ảnh: FB
Song song với đó là số phận của A Lan, từ cô gái nhỏ ở lầu xanh trở thành “Lan phu nhân” khét tiếng giang hồ, và Trương Hạn Quân, nữ du học sinh lãng mạn hóa thân thành đảng viên ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 3 người phụ nữ, 3 con đường, gặp nhau giữa Thượng Hải đầy sóng ngầm và hiểm nguy.
Từ Hạ Tuyết trong Gia đình có trai có gái đến Đổng Trúc Quân, bước chuyển mình này của Dương Tử không đơn thuần là câu chuyện tuổi tác. Nó phản ánh cuộc đối đầu giữa lưu lượng và thực lực, giữa danh tiếng mạng và giá trị nghề nghiệp.
Thị trường phim ảnh ngày nay đang cần những vai diễn có chiều sâu như thế để phân định rõ ràng: ai là ngôi sao nhờ fan, và ai là diễn viên thực thụ. Với Hoa ngọc lan nở, người lại đến, Dương Tử đã đặt mình vào tâm bão của phép thử ấy. Đây được xem là một "canh bạc" lớn nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên 9X.

Dương Tử bước vào tuổi 33: Hành trình từ "tiểu hoa đán" đến biểu tượng phim đại nữ chủ
Kinhtedothi - Trong ngày sinh nhật thứ 33 của mình (6/11), Dương Tử không chỉ gây ấn tượng với bộ ảnh ngọc trai quyến rũ mà còn chính thức xác nhận tham gia dự án phim truyền hình "Ngọc lan nở hoa người lại tới" - công trình đại nữ chủ thứ ba trong năm 2025, khẳng định vị thế khó ai sánh kịp trong làng giải trí Hoa ngữ.

Cẩm tú phương hoa: Dương Tử tiếp tục khẳng định sức hút thương mại, quay một lần, “hốt bạc” hai lần
Kinhtedothi - Sau gần một tháng phát sóng, bộ phim cổ trang Cẩm tú phương hoa do Dương Tử và Lý Hiện đóng chính đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trên thị trường phim truyền hình trực tuyến Hoa ngữ.

Cẩm tú phương hoa của Dương Tử thành "bom xịt": Tham vọng lớn, kịch bản yếu
Kinhtedothi - Sau nhiều tháng phát sóng, bộ phim Cẩm tú phương hoa – phần tiếp theo được kỳ vọng nối gót thành công vang dội của Quốc sắc phương hoa – đã khép lại với một cái kết đẹp cho cặp đôi chính.






