Không chỉ tại... lỡ duyên

Đan Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều phụ nữ tài sắc chọn cách sống độc thân, không chỉ là sự bị động của hoàn cảnh, đứt gánh duyên phận, trắc trở đường tình; mà không ít trường hợp còn là kết quả của sự lựa chọn chủ động của chính người trong cuộc.

Các cuộc khảo sát xã hội học gần đây cho thấy, việc phụ nữ lựa chọn lối sống độc thân có xu hướng gia tăng. Sự thay đổi này được lý giải do những cải tiến về giáo dục cũng như mức thu nhập và quan niệm sống của phụ nữ hiện đại.
 Ảnh mang tính chất minh họa.
Nếu như trước đây, việc kết hôn được xem là rất cần thiết, ngày nay, phụ nữ được quyền bình đẳng như nam giới. Và việc có một công việc, thu nhập ổn định cũng giúp họ có nhiều sự lựa chọn hơn, trong đó có cả việc có hay không lấy chồng. Đồng thời, cũng cần thấy một thực tế là ngày nay mỗi người đều có quá nhiều thú vui ngoài tổ ấm gia đình. Cùng với đó, áp lực công việc cũng khiến nhiều người sợ khi lập gia đình sẽ phải chịu tiếp áp lực thứ hai từ chồng con. Dù họ hiểu chính cuộc sống lứa đôi tốt đẹp, hạnh phúc mới khiến họ thực sự hạnh phúc.
Một người phụ nữ tài sắc không kém cạnh ai, nhưng vẫn lẻ bóng. Chị chia sẻ, hồi còn trẻ chỉ thích vui chơi, bay nhảy, rồi khi tốt nghiệp đại học ra trường lại vùi đầu vào công việc. Cứ thế mải mê với sự nghiệp, chức vị ngày càng cao, càng bận rộn nên không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Lâu dần thành ra ngại và quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống hiện tại.

Chị cũng như nhiều phụ nữ hiện đại, trong mắt họ, chồng con không còn là chuyện cấp thiết. Cưới xin, hôn nhân chỉ là một sự chọn lựa mà thôi. Đối với những phụ nữ thành công, có khả năng tự lực, với họ tự do và chất lượng cuộc sống là quan trọng hơn cả. Có người thích độc lập, thoải mái, không bị gò bó trách nhiệm gia đình để có cơ hội phát huy năng lực xã hội nhiều hơn. Có người độc thân chỉ vì nỗi ám ảnh "nỗi khổ chồng con" từ những người xung quanh.

Một người phụ nữ khác chia sẻ, chị không muốn bước vào cuộc sống hôn nhân dù có nhiều người yêu, bởi chị đã chứng kiến nhiều người bạn rất thắm thiết khi yêu nhau, họ tưởng rằng như thế đã quá hiểu nhau, sẽ không còn mâu thuẫn. Nhưng những mối tình ấy khi chuyển sang giai đoạn hôn nhân, sau những ngày ngập tràn hạnh phúc không bao lâu, họ bắt đầu cãi nhau vì bất cứ chuyện gì gặp phải. Và trong những phút không kìm nén, họ đã nói lời xúc phạm nhau, rồi “bạo lực” xảy ra… Theo chị, điều kiện vật chất, công việc là nền tảng vững chắc cho một cuộc sống gia đình bền vững và tưởng như mỗi người đơn giản chỉ cần nuôi dưỡng tình yêu để xây hạnh phúc, nhưng chị không thể sẵn sàng, nên vẫn an phận với cuộc sống độc thân.

Ở một khía cạnh khác trong cuộc sống độc thân, nhiều người lại vô tình rơi vào chứ không cố ý. Một cô gái khác từng là niềm mơ ước của bao chàng trai. Cô cũng từng tuyên bố, khi nào thành đạt mới lấy chồng và lạnh lùng với tất cả những lời tỏ tình. Rồi cô phấn đấu, làm việc, ngoại giao tốt nên thăng tiến khá nhanh. Qua vài năm, bạn bè lấy chồng hết, cô mới nhớ ra rằng lâu nay mình chỉ chú tâm đến sự nghiệp mà sao nhãng chuyện lập gia đình. Trông cô ngày càng quyến rũ, sắc sảo, thông minh nhưng cũng không dễ tiến vào hôn nhân. Bởi cô thường đặt ra cho người bạn đời của mình tiêu chuẩn cao quá, khiến “cao không tới thấp không thông”.

Một người phụ nữ khác cũng rất xinh đẹp, duyên dáng, lại là người có năng lực. Nhìn vẻ ngoài thanh thoát, cuốn hút, không ai nghĩ cô vẫn ngày ngày lẻ bóng đi về. Đàn ông đến với cô vẫn nhiều, nhưng cái kiểu so đi tính lại, cô vẫn chưa thể ưng ý một ai. Cứ thế cô rong ruổi kiếm tìm trên đường tình duyên. Những ứng viên cô cho rằng có thể cùng mình sánh đôi, rốt cuộc, cách nào đó, vẫn bị “bới” ra khiếm này khuyết nọ. Có lúc tưởng như tìm trúng người rồi thì anh ta lại đã có vợ. Giờ cô vẫn luôn là cô gái lớn tuổi xinh đẹp đi tìm hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc theo “chuẩn” của cô liệu có tồn tại, nhất là khi mỗi ngày, cái tuổi nó đuổi cái xuân đi. Và với những người như họ cuộc sống độc thân như một sự thật đành phải chấp nhận, nếu không chấp nhận một cuộc hôn nhân không như ý muốn.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người khi chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân, đồng nghĩa với việc họ cũng chủ động tìm kiếm những niềm vui ngoài hạnh phúc gia đình. Và họ thấy cuộc sống ấy có thể đem lại sự tự do, tự tại, thành công. Nhưng không ít người khi đi qua những năm tháng của tuổi trẻ đã nghiệm ra rằng, dù thành đạt, có nhiều bạn bè, nhưng cuộc sống đơn chiếc vẫn ít nhiều mang lại những nỗi buồn và nhiều tâm trạng. Đặc biệt trong những ngày lễ, Tết khi chứng kiến những đôi lứa hạnh phúc bên nhau, họ cười mà ít nhiều vẫn thấy lòng trống trải. Lúc đó, dù vui vẻ với cuộc sống độc thân nhưng họ lại tiếc khi đã từ chối những cơ hội tốt đẹp để xây dựng một tình yêu và gia đình của riêng mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần