Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Không khí lạnh tăng cường, người dân Thủ đô “kín mít” ra đường

Kinhtedothi - Thời tiết của Hà Nội sáng nay chỉ còn 17 đến 21 độ C, những đợt gió mạnh khiến cho người ra đường cảm nhận rõ mùa Đông đã cận kề.
Theo trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trên đất liền ngày 16/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7.
Hà Nội cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21 độ.
Theo ghi nhận của phóng viên trong khung giờ cao điểm sáng, người dân phải mặc áo khoác dày, kèm với khăn cổ và găng tay để di chuyển ngoài đường với cái lạnh đầu Đông.
Nhiệt độ giảm mạnh, người dân cảm nhận rõ rệt cái lạnh khi đi ngoài đường.
 
Người dân mặc quần áo "kín mít", đeo găng tay và khăn cổ để chống chịu với đợt gió mạnh của không khí lạnh tăng cường.
 
Nhiều người lựa chọn phương tiện xe bus để di chuyển trong sáng ngày hôm nay.
Người dân Thủ đô cảm nhận rõ được gió mạnh từ đợt không khí lạnh tăng cường trong sáng nay.
 
Hầu hết mọi người đều mặc trang phục ấm áp để bảo vệ sức khỏe.
Du khách cảm nhận thích thú với thời tiết dễ chịu của Thủ đô Hà Nội.
Nhiều tài xế công nghệ trang bị cho bản thân giữ ấm cho cơ thể trong ngày không khí lạnh tăng cường này.
Những ly trà nóng luôn là nơi lý tưởng của người dân khi gió lạnh ùa về.
Theo dự báo của Trung tâm KTTV Quốc gia, đợt rét này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa thông điệp sống xanh từ giảng đường đến cộng đồng

Lan tỏa thông điệp sống xanh từ giảng đường đến cộng đồng

26 Mar, 03:02 PM

Kinhtedothi - Hơn 1.000 học sinh, sinh viên cùng các đại biểu tham gia sự kiện đi bộ vì môi trường tại Trường Đại học Lâm nghiệp (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tạo nên hành trình 3km đầy cảm hứng, kết nối cá nhân với những mục tiêu lớn của xã hội và nhân loại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ