King Power: “Quỷ đỏ” đã bắt chết “bầy cáo”

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiến thắng 2-0 trước Leicester City đã giúp MU leo lên vị trí thứ 3, có vé dự Champions League một cách ngoạn mục. Dù đã cố gắng nhưng do thiếu quá nhiều cầu thủ nòng cốt nên chủ nhà Leicester City không tài nào xuyên phá được khung thành De Gea.

Do vắng đến 6 trụ cột nên HLV Brendan Rodgers đành để Iheanacho đá cặp với Vardy, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới sân cỏ Anh  trong sơ đồ 3-5-2. Trong khi đó MU đã chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với Martial đá cao nhất với mục tiêu sẽ quyết dành 3 điểm trên sân khách.

Trận đấu của những sai lầm

Trước khi Premier League bước vào trận đấu cuối cùng MU và Chelsea cùng 63 điểm nhưng MU hơn về hiệu số bàn thắng bại nên đứng vị trí thứ 3. Leicester City ở vị trí thứ 5 với 62 điểm. Dường như người ta cho rằng chủ nhà Chelsea sẽ không khó để thắng Wolves nên MU và Leicester City sẽ quyết đấu để giành chiếc vé dự Champions League còn lại.

 BXH ngoại hạng Anh mùa giải này. Ảnh BTC

Cần 3 điểm nhưng chủ nhà Leicester City không tấn công ngay từ đầu mà lựa chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn. Chính cách nhập cuộc bất ngờ này đã khiến thầy trò HLV Ole Solskjae gặp không ít khó khăn. Họ phân vân không biết phải co cụm lại để bảo vệ khung thành của mình hay tổ chức tấn công ngay từ đầu.

Hàng công với những cái tên sáng giá như Greenwood, Fernandes, Rashford, Martial gần như không thể tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong suốt hiệp 1. Trong khi đó, những sai lầm cá nhân của Matic suýt chút nữa khiến Quỷ đỏ phải trả giá. 45 phút đầu “Bầy cáo” thì chơi rập rình còn “Quỷ đỏ” thì chỉ vờn ngoài khung thành Greenwood, Fernandes, Rashford, Martial bởi 3 trung vệ Justin, Morgan (c), Evans chơi tập trung.

Bước sang hiệp 2, tin Chelsea đang dẫn tới 2-0 bay về sân King Power. Các cầu thủ Leicester không có cách nào khác buộc phải đẩy cao đội hình lên với mục đích kiếm 3 điểm. Phút 60, tiền vệ Tielemans có pha treo bóng cực kỳ khó chịu tạo điều kiện cho Vardy đánh đầu lệch khung thành trong gang tấc.

Khi thời gian đang đứng về phía mình thì HLV Ole Solskjae biết cách làm thế nào để “Bầy cáo” phải xa hang xông lên. Khi những cầu thủ hàng công  chưa đủ sắc để ghi bàn thì “Bầy cáo” ngay lập tức phải trả giá. Phút 68, sau một tình huống chuyền bóng ngớ ngẩn của Choudhury, Martial cướp bóng đi thằng vào khung thành đầy tốc độ buộc Jonny Evans phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và Bruno Fernandes đã không phạm sai lầm nào để ghi bàn mở tỷ số.

Ngoại trừ trung phong Vardy và tiền vệ trung tâm Ndidi, HLV Brendan Rodgers đã thay 5 cần thủ trên hàng công, chuyển sang sơ đồ 3-4-3 để hòng gỡ hòa. Nhưng MU chủ động chơi chậm, lùi sâu để bảo toàn tỉ số và họ đã thành công với ý đồ của mình. Không những thế, ở phút thi đấu cuối cùng, tiền vệ Lingard đã tận dụng rất tốt sai lầm của thủ môn Schmeichel để ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 90+8.

 Pha phạm lỗi dẫn đến quả 11m cho MU, bước ngoặt của trận đấu. Ảnh CNN

Evans- cái tên được nhắc đến

Một cầu thủ cũ của MU là trung vệ Evans ngoài việc phạm lỗi gây nên quả phạt trên chấm 11m thì phải nhận chiếc thẻ đỏ ở phút 90+5 sau pha vào bóng phi thể thao với McTominay. Đây là mùa giải thứ 2 trung vệ sinh năm 1988 này thi đấu cho Leicester City, việc chỉ được ra sân 6 trận tại Premier League đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của hậu vệ người Bắc Ireland này. Phía MU cũng phải nhận 5 thẻ vàng trong thời gian “quyết tử” nhằm bảo vệ chiến thắng trên sân khách.

Thắng trận 2-0, đã giúp MU vươn lên vị trí thứ 3, xếp trên cả Chelsea. Giờ đây, thầy trò Solsa có thể toàn tâm toàn ý hướng tới đấu trường Europa League, nơi họ đang tiến tới vòng 16 đội. Chủ nhà Leicester City kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5 và có vé dự Europa League mùa giải năm sau.

Đội hình ra sân

- Leicester (3-5-2): Schmeichel, Justin, Morgan (c), Evans, Albrighton, Ndidi, Choudhury, Tielemans, Thomas, Iheanacho, Vardy.

- Man Utd (4-2-3-1): Dea Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire (c), Williams, Matic, Pogba, Greenwood, Fernandes, Rashford, Martial

Tỷ số: 0-2

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần