Kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng người dân Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Những cuộc gặp gỡ, chuyện trò dù ngắn ngủi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành ký ức đẹp, cũng là dấu ấn khó phai mờ trong lòng người dân Quảng Ngãi.

Khoảnh khắc đáng nhớ

Hơn 10 năm trôi qua, nhưng đến nay chị Trần Thị Chung (48 tuổi, thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ) vẫn nhớ như in kỷ niệm đẹp về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần Tổng Bí thư đến thăm người dân xã Tịnh Kỳ vào năm 2012.

Chị Chung kể, buổi chiều ngày 14/1/2012, biết được thông tin có Đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về thăm địa phương, chị vội vàng sắp xếp công việc nhà, rồi ôm con lên tận UBND xã để đón đoàn với mong muốn được gặp, được nhìn trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bé Phạm Thị Thu Hiền được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế trên tay. Ảnh NVCC
Bé Phạm Thị Thu Hiền được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế trên tay. Ảnh NVCC

Lúc đó, con gái chị Chung là bé Phạm Thị Thu Hiền chỉ mới 6 tuổi. Sau khi làm việc với địa phương, Tổng Bí thư cùng đoàn công tác bước ra cổng. Mẹ con chị đứng lẫn trong đám đông đợi sẵn, ai ai cũng muốn đến gần để nhìn trực tiếp, nắm tay Tổng Bí thư. 

“Đang ôm con thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thẳng về phía tôi và nói: “Đưa cháu đây cho ông bế một chút”. Lúc đó tôi rất bất ngờ và liền trao bé Hiền vào tay Tổng Bí thư”- chị Chung nhớ lại.

Ấn tượng đọng lại trong ký ức của chị Chung trong là hình ảnh Tổng Bí thư rất đỗi giản dị, gần gũi và quý trẻ con, hoàn toàn khác với sự nghiêm nghị, khó gần như chị và bà con xung quanh mường tượng.

Chị Chung cũng không ngờ đó là kỷ niệm tuyệt vời đối với mẹ con chị và gia đình, vì không phải ai cũng may mắn có được cơ hội này. Khoảnh khắc Tổng Bí thư bế con gái chị được nhiều phóng viên ghi hình, đăng báo.

Chị Trần Thị Chung và con gái Phạm Thị Thu Hiền bên tờ báo có tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh NVCC
Chị Trần Thị Chung và con gái Phạm Thị Thu Hiền bên tờ báo có tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh NVCC

Bé gái 6 tuổi năm nào giờ đã bước sang tuổi 18. Lần được Tổng Bí thư ôm trên tay vẫn mãi khắc ghi trong trí nhớ của em.

“Lúc đó còn nhỏ nên em chưa hiểu chuyện, sau này lớn lên mới biết được giá trị của khoảnh khắc đó và niềm vinh dự khi được Tổng Bí thư ôm vào lòng. Tiếc rằng, mong ước được gặp lại ông không thể nào trở thành hiện thực được nữa”-  Hiền xúc động.

Cô gái 18 tuổi cũng chia sẻ rằng, kỷ niệm được Tổng Bí thư bế lúc nhỏ còn là động lực để em cố gắng hơn nữa, sống tốt và xứng đáng với những tình cảm, kỳ vọng của Tổng Bí thư từng căn dặn với thế hệ trẻ hôm nay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Niềm tiếc thương của người ở lại

Thương binh Huỳnh Bình là một trong số 2 trường hợp người có công ở xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) từng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tổng Bí thư thăm địa phương vào tháng 1/2012.

Đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng từ khi rời chiến trường Campuchia trở về, nhưng ông Bình vẫn thường xuyên theo dõi thông tin thời sự qua radio. Nghe tin Tổng Bí thư mất, ông buồn lắm…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà thương binh Huỳnh Bình năm 2012. Ảnh NVCC
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà thương binh Huỳnh Bình năm 2012. Ảnh NVCC

Nhắc lại ngày Tổng Bí thư đến thăm, ông Bình kể: “Tổng Bí thư đến thăm, khoác vai tôi như người bạn thâm tình, thăm hỏi sức khỏe 2 vợ chồng, hỏi về cuộc sống gia đình, con cái. Rồi ông hỏi về sự quan tâm của địa phương đối với gia đình thương binh nặng như tôi ra sao”.

Trong trí nhớ người thương binh ¼ này, khi ấy, ông trình bày thật lòng với Tổng Bí thư là ngôi nhà đang ở đã xuống cấp nặng, nên chỉ có một ước muốn được sửa chữa lại ngôi nhà để gia đình yên tâm sinh sống.

“Tổng Bí thư nói với đoàn công tác là các đồng chí địa phương quan tâm giúp. Và sau đó, tôi được hỗ trợ kinh phí để làm lại ngôi nhà mới như hiện tại. Cả nước này, có biết bao nhiêu thương binh nặng, tôi thật may mắn khi được Tổng Bí thư đến nhà thăm hỏi. Tôi sẽ luôn nhớ mãi niềm vinh dự to lớn này...”- ông Bình bày tỏ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Toàn (95 tuổi, xã Hành Thịnh) tuy tuổi cao sức yếu, trí nhớ cũng kém đi nhiều, nhưng khi nhắc tới lần được Tổng Bí thư đến thăm, tặng quà Mẹ vẫn nhớ và coi đó là hồi ức đẹp của mình.   

Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Toàn bên bức ảnh chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2012. Ảnh NVCC
Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Toàn bên bức ảnh chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2012. Ảnh NVCC

Tấm ảnh kỷ niệm chụp chung với Tổng Bí thư vào tháng 1/2012 được Mẹ Toàn phóng to, treo trang trọng trên tường nhà. Ôm tấm ảnh trong tay, Mẹ Toàn ngậm ngùi: “Nghe tin Tổng Bí thư mất, mấy hôm nay tôi thấy buồn vô cùng. Giờ chỉ biết cầu mong cho Tổng Bí thư yên nghỉ. Tôi biết ơn Tổng Bí thư nhiều lắm…”.