Ký ức

Trần Thị Bích Thủy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày xa có một vùng ký ức/Có con đường nhớ bước chân quen

Những ngày xa có một vùng ký ức

Có con đường nhớ bước chân quen

Ai thủa ấy nói lời yêu thứ nhất

Hạnh phúc ngọt ngào và ước vọng xa xôi

Màu của nắng ủ quả hồng chín đỏ

Gió của trời hoa cúc tím như mưa

Bầy se sẻ trốn tìm trong đám cỏ

Có thấy gì kỷ niệm của ta xưa

Những ký ức một thời tuổi trẻ

Những tưởng xa, gió đã cuốn đi rồi

Lá thư tay, những vần thơ viết vội

Chiều nay xem, lại bỗng thấy bồi hồi

Ô cửa nhỏ và cái nhìn chân thật

Vẫn vẹn nguyên như nỗi nhớ ban chiều

Ký ức ngọt ngào, ký ức phiêu diêu

Ai cất giấu giùm ta lâu đến thế?...

Trời nắng muộn còn gió thì trở rét

Những hàng cây bối rối đứng chờ nhau

Chuyện ngày qua và của những ngày sau

Bỗng trở lại xanh một màu ký ức.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần