Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lá chắn thép nơi cửa ngõ Thủ đô

Kinhtedothi - Làm nhiệm vụ tại một trong những điểm nóng về giao thông, dịch bệnh, anh Bùi Xuân Trường - Tổ trưởng Tổ trật tự giao thông (TTGT) chốt kiểm soát số 5 (cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn) cùng các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên luôn tâm niệm phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được người dân, lãnh đạo TP giao phó.
Vai trò điểm đầu

Hơn một tháng kể từ khi toàn bộ 23 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cửa ngõ Hà Nội hoàn thành sứ mệnh làm lá chắn cho TP, phóng viên Kinh tế & Đô thị mới gặp lại Thanh tra viên Bùi Xuân Trường - Tổ trưởng Tổ công tác số 2 (Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân).
Tại chốt kiểm soát số 5, anh Trường là Tổ trưởng của Tổ TTGT có nhiệm vụ phân làn từ xa, đảm bảo cho phương tiện luồng xanh được lưu thông. Nhận thấy có số lượng phương tiện lưu thông qua tuyến đường rất lớn, tốc độ cao, dễ gây ùn tắc cục bộ khi phải giảm tốc qua trạm kiểm dịch, anh Bùi Xuân Trường đã bàn với chỉ huy chốt triển khai thực hiện phân luồng từ xa trước khi vào chốt cho hai làn xe chở hàng hóa và xe chuyên gia. Khi phương án này được thực hiện, anh lại chủ động đảm nhận trách nhiệm làm “barie sống” ở ví trí tuyến đầu.
 Thanh tra viên Bùi Xuân Trường - Tổ trưởng Tổ 2 đội TTGT quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch số 5.
Thời điểm TP siết chặt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, người dân khi tới chốt sẽ phải thực hiện khai báo y tế và được đóng dấu ở mu bàn tay mới được đi qua. Nhưng một lần, anh Trường nhận ra có người đi xe gắn máy dù không vào khai báo y tế mà vẫn có dấu triện nên dừng xe kiểm tra, người này thừa nhận đã... không rửa tay suốt vài ngày để giữ dấu mực.

Rút kinh nghiệm từ trường hợp trên, Thanh tra viên Bùi Xuân Trường một lần nữa có ý kiến sáng tạo, bàn với chỉ huy chốt là Trung tá Nguyễn Đức Thắng (Đội CSGT số 7 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) sẽ áp dụng đóng dấu vào lòng bàn tay, người dân khi lái xe sẽ khiến vết mực mờ đi, tránh tình trạng giữ dấu như trên.

“Cho con ôm ba”

Sự sáng tạo của Thanh tra viên Bùi Xuân Trường không chỉ xuất hiện trong thời gian làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 mà đã trải qua suốt thời gian dài. Anh được ghi nhận bằng Giấy khen của Sở GTVT Hà Nội cho sáng kiến năm 2020 về giải pháp chống ùn, tắc tuyến phố Ngụy Như Kon Tum năm 2020.

Bén duyên với ngành Thanh tra GTVT đến nay đã 23 năm, Tổ trưởng Tổ 2 - Đội TTGT quận Thanh Xuân Bùi Xuân Trường cũng đạt nhiều thành tích, danh hiệu. Có thể kể đến như: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra năm 2019; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020; Giấy khen của Chánh Thanh tra TP vì hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020... Đặc biệt, Thanh tra viên Bùi Xuân Trường là một trong những người được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội vì có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021. Ngoài ra, anh Bùi Xuân Trường còn thường xuyên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện với 4 lần mỗi năm.

Làm việc vất vả, anh Bùi Xuân Trường may mắn có được người vợ luôn thông cảm, động viên, gắn bó. Cậu con trai đang học lớp 11 trường chuyên Chu Văn An giỏi giang, ngoan ngoãn cũng khiến anh rất tự hào. “Một lần trước khi tôi ra khỏi nhà, nó nói “Cho con ôm ba” và dặn dò bố hãy cẩn thận. Tôi thực sự rất xúc động và lấy đó làm động lực phấn đấu, vượt qua những thời điểm khó khăn, nguy cơ lớn nhất về dịch bệnh để phục vụ Nhân dân, làm gương cho con trai” - anh Trường xúc động tâm sự.

Tiếp xúc trực tiếp với tài xế, nguy cơ lây nhiễm dịch là rất cao dù đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, nhưng anh Bùi Xuân Trường cũng như toàn bộ nhân sự tại chốt số 5 luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, đảm bảo hạn chế ở mức thấp nhất nguồn dịch có khả năng xâm lấn vào địa bàn Thủ đô.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

22 Dec, 08:30 PM

Kinhtedothi – Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ anh dũng, hiên ngang trong chiến đấu, tận hiến cho Tổ quốc trong thời bình đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống ấy, những người lính đơn vị biệt động thị xã Cà Mau năm xưa, hôm nay dù tuổi cao, sức yếu vẫn giữ trọn tinh thần bất diệt, tiếp tục cống hiến cho xã hội, nỗ lực vươn lên làm giàu.

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

19 Dec, 05:18 PM

Kinhtedothi-Hiện là Phó Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 24, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh số 24 phường Vĩnh Tuy, bà Trần Thị Châm không chỉ năng nổ, tận tụy trong công tác mà còn là điển hình trong nhiều công tác thiện nguyện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ