Kinhtedothi - Khu vực bờ vở sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên trước đây là bãi đất hoang phế với rác thải ngập ngụa. Đến nay, nơi đây đã thay diện mạo mới, trở thành công viên để trẻ em vui chơi, người già tập thể dục…
Nối tiếp thành công của việc cải tạo bãi rác thành sân chơi và vườn rừng tại phường Chương Dương, những ngày qua mạng lưới "Vì một Hà Nội đáng sống" phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh và cộng đồng dân cư trên địa bàn phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã cải tạo bãi rác trên địa bàn phường (dưới chân cầu Long Biên) thành sân chơi công viên rừng.Sau khi được cải tạo, nơi đây trở thành không gian công cộng đa chức năng bao gồm vườn rừng, sân chơi, không gian thư giãn tấp nập người dân đến vui chơi, tập thể dục rèn luyện sức khỏe.Tại đây có các thiết bị tập thể dục, cầu trượt, xích đu... người dân đến đây thoải mái tập luyện, vui chơi. Những em nhỏ thích thú vui chơi giữa thiên nhiên.Cô Lê Thu Thủy (cư dân tổ 2 phường Phúc Tân) tâm sự: “Trước đây nơi này là bãi tập kết rác thải, mùi hôi thối khó chịu vô cùng. Từ khi được cải tạo thành khu vui chơi người dân đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, không còn vứt rác thải ra khu vực bờ vở sông Hồng. Buổi chiều hằng ngày, từ người già đến trẻ nhỏ lại ra sân tập thể dục, vui chơi. Sáng thứ 7 hằng tuần, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Chương Dương sau khi tham gia tổng vệ sinh môi trường trong khu dân cư cũng cùng nhau tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu, chăm sóc vườn rừng ngày càng xanh tốt”.Vườn hoa do Hội Liên hiệp phụ nữ chăm sóc tạo nên một không gian sắc màu xinh đẹp.“Trẻ con đi học về cũng ra đây chơi tạo ra không khí rất vui vẻ và gắn kết. Trước đây khi chưa có khu vui chơi, trẻ con chỉ chơi quanh xóm hoặc ở nhà xem tivi, điện thoại di động” - chị Hồng chia sẻ.Mỗi buổi chiều sân chơi luôn đầy ắp tiếng cười, nơi đây đã trở thành điểm đến mỗi ngày của người dân sinh sống xung quanh đây."Sân chơi ở vườn rừng này tạo ra không khí vui tươi và gắn kết người dân với nhau. Người cao tuổi trong khu phố cũng có điều kiện được gặp gỡ và trò chuyện cùng mọi người. Từ khi có sân chơi, cuộc sống của tôi hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều" - cô Thủy chia sẻ thêm.Tới đây tập thể dục vào mỗi buổi chiều, ông Hoàng Đức Mạnh (cư dân tổ 1) vui vẻ đáp: "Tôi và vợ chiều nào cũng ra đây tập thể dục, có cây xanh mát lại có các thiết bị tập, giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều. Từ khi có khu vui chơi này tôi thấy cuộc sống mọi người vui vẻ hơn, giao tiếp với nhau nhiều hơn và đặc biệt khoảng không gian xanh tự nhiên".Là đơn vị tư vấn thiết kế tổng thể, anh Nguyễn Tiêu Quốc Đạt - Giám đốc sáng tạo của Think playgrounds cho biết, mô hình này không chỉ dành cho trẻ em mà còn quan tâm đến nhu cầu sử dụng và kết nối cộng đồng của các nhóm ít có tiếng nói trong đô thị như người nghèo, người khuyết tật, người già yếu…Về mặt môi trường, mô hình thúc đẩy sử dụng các vật liệu tái chế, vật liệu tự nhiên thân thiện như gỗ, cát, nền thấm nước. Ngoài ra, bên cạnh sân chơi là khu vườn rừng, trồng các loại rau, các loại thuốc nam, cây hoa... giúp tăng thêm không gian xanh, tạo sinh cảnh phù hợp cho các loài sinh vật bản địa khác đặc biệt là chim di cư dọc theo sông Hồng.Nhìn những hình ảnh có được ngày hôm nay, không mấy ai có thể biết được rằng trước đây lại là điểm tập kết rác thải, gây mất mỹ quan đô thị. Để có được thành quả này, gần 200 người dân và các thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh phường Phúc Tân cùng các tình nguyện viên đã chung tay dọn dẹp rác thải, trồng cây, kiến tạo khu vườn cộng đồng trong vòng 1 tháng.Dự kiến, thời gian tới, UNBD phường Phúc Tân và quận Hoàn Kiếm mở rộng công viên thêm khoảng 6.000m2. Đáng nói hơn, đây mới là giai đoạn đầu trong kế hoạch cải tạo không gian sinh thái dọc bờ vở sông Hồng thành những không gian hữu ích cho cộng đồng. Thành công của mô hình công viên rừng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm với sự tham gia của cộng đồng mở ra hướng đi mới trong huy động nguồn lực cộng đồng kiến tạo những không gian xanh, hữu ích.
Kinhtedothi - Người dân thiếu chỗ vui chơi nhưng có nơi công viên, vườn hoa lại bị bỏ hoang lãng phí. Hà Nội đang rất “khát” không gian công cộng, “khát” công viên cây xanh.
Kinhtedothi-Sáng 12/5, tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về nhóm vấn đề vi phạm trong nông nghiệp, các đại biểu đã đặt vấn đề trách nhiệm, hướng xử lý đối với một số đơn vị khi để diễn ra tình trạng đất nông nghiệp chuyển thành nhà hàng, khu vui chơi, giải trí.
Kinhtedothi - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A (Hà Nội) đã đạt hơn 70% khối lượng thi công. Nhà đầu tư cam kết hoàn thành công trình vào đầu năm 2026, đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội.
Kinhtedothi - Sau hơn 30 năm bỏ hoang và gắn với nhiều lời đồn đại, ngôi nhà có địa chỉ tại 300 Kim Mã (phường Giảng Võ, TP Hà Nội) nay đã khoác diện mạo mới, trở thành công trình khang trang, hiện đại giữa trung tâm Thủ đô.
Kinhtedothi - Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu sự kiện kinh tế - văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế, tôn vinh thương hiệu Việt và kết nối giao thương toàn cầu.
Kinhtedothi - Sau hơn 5 tháng khởi công, dự án hầm chui tại nút giao Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3,5 chính thức bước vào giai đoạn đào hầm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.
Kinhtedothi - Hà Nội đang thí điểm lắp hơn 200 màn hình LED dọc 4 km dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao với nhiều loại kích thước khác nhau để phục vụ việc tuyên truyền, quảng cáo.