Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lão nông nghèo trả lại hơn 15 triệu đồng nhặt được

Kinhtedothi - Những ngày qua, người dân thôn Chử Xá (xã Văn Đức, huyện Gia Lâm) đều cảm kích trước hành động của ông Chử Văn Trí, khi đem giao công an xã trên 15 triệu đồng nhặt được ngoài đồng.
Ông Chử Văn Trí
Ông Chử Văn Hà - Trưởng thôn Chử Xá cho biết, gia đình ông Chử Văn Trí có hoàn cảnh rất khó khăn, cả hai ông bà đều bệnh tật. Trong đó, bà Đặng Thị Cận (vợ ông Trí) hiện đang hưởng trợ cấp người khuyết tật, căn nhà cấp 4 tuềnh toàng không có gì giá trị ngoài chiếc tivi cũ kỹ. Mọi thu nhập của gia đình trông chờ vào 6 sào ruộng màu do một tay ông chăm bẵm. Trước một ngày ông nhặt được tiền, gia đình còn phải đi vay 1 triệu đồng để mua thuốc.
Kể lại sự việc, ông Trí cho biết, trưa 17/7, trên đường đi tát nước về đến gần Cửa Đình của thôn, ông thấy nhiều tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng rơi lả tả dọc mương. Đi một đoạn nữa, ông lại nhặt được một cọc tiền được gói trong túi nilon hở miệng bên vệ đường. Ông lượm tất cả cho vào xô rồi tất tả về nhà. Về đến nhà, người ông run lên vì chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy. Cất vội dụng cụ lao động, ông phi thẳng lên trụ sở UBND xã giao số tiền đó cho công an. Qua kiểm đếm, tổng số tiền ông Trí nhặt được là 15.120.000 đồng.
Khi được hỏi vì sao nhặt được số tiền lớn mà không lấy, ông Trí nói: "Số tiền trên dù lớn nhưng cũng không phải của mình. Mình lấy đi thì tội người đánh rơi, chỉ sợ vợ chồng người đánh rơi cãi vã nhau vì xót của". Ông cũng nói thêm:
“Tôi cũng đã phải gọi mấy đứa cháu để bảo với chúng rằng, tiền nhặt được không phải của mình, người ta mất cũng như mình mất, nếu các con đánh rơi mà được nhận lại sẽ rất vui”.
Nhận lại số tiền bị mất, chị Chử Thị Ngần (cư trú ở xã bên, có trang trại nuôi lợn thôn Chử Xá) chia sẻ: "Thực sự tôi không nghĩ sẽ tìm được số tiền đánh rơi vì không biết là đánh rơi ở đâu, khi nào. Trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, gia đình tôi cũng bị dịch phải tiêu hủy, bao vốn liếng mất sạch, may có ông Trí nhặt được trả lại".
Qua tìm hiểu được biết, vào khoảng thời gian này năm 2018, ông Trí cũng nhặt được một chiếc điện thoại hiệu Samsung còn mới trị giá gần 5 triệu đồng của người cùng thôn. Ngay sau đó, ông đã chủ động liên hệ để trả lại người đánh rơi.
Để biểu dương đức tính tốt của ông Chử Văn Trí, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã Văn Đức đã đề nghị Hội đồng thi đua - Khen thưởng huyện Gia Lâm công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” đối với ông Chử Văn Trí.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: thắt từng đòn bánh, gom từng chai nước… chung tay giúp đồng bào vượt lũ

Quảng Ngãi: thắt từng đòn bánh, gom từng chai nước… chung tay giúp đồng bào vượt lũ

21 Nov, 04:48 PM

Kinhtedothi - Trong khi đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ đang oằn mình giữa biển nước thì ở Quảng Ngãi, bà con lại tất bật gói từng đòn bánh, gom từng phần quà gửi về vùng lũ. Những chuyến xe nghĩa tình cứ thế nối dài, mang theo hơi ấm miền Trung đến với bà con đang chật vật chống chọi với thiên tai.

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ