Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lĩnh án tù từ mâu thuẫn nhỏ

Kinhtedothi – Trong phiên tòa, khi được nói lời cuối, Vũ Văn P đã khóc nghẹn, bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, tới bà con hàng xóm. Chỉ vì phút nóng giận, thiếu kiềm chế, bị cáo đã gây tổn hại sức khỏe cho người khác, phải đối diện với án phạt tù. 

Bi kịch từ mâu thuẫn nhỏ

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21/9/2024, bị cáo Vũ Văn P (SN 1974, trú tại Yên Thành, Nghệ An) và bị hại ông Vũ Văn Tr (SN 1966, cùng quê) có mặt tại nhà một người họ hàng cùng thôn để dự đám cưới. Tại đây giữa ông Tr và P lời qua tiếng lại khi P cho rằng ông Tr chửi mình, chê hát không hay kèm theo những lời xúc phạm P. 

Mâu thuẫn tới đỉnh điểm, P đã “tiện tay” lấy bát ăn cơm trên bàn tiệc, ném thẳng vào mặt ông Tr. Sau cú ném mạnh và bất ngờ, ông Tr gục xuống. Ngay sau đó, mọi người ở đó nhanh chóng đưa ông Tr đi cấp cứu.

Người thân, hàng xóm, họ hàng bị cáo và cả bị hại tham gia phiên xét xử rất đông. 

Sau sự việc, gia đình ông Tr làm đơn yêu cầu giám định thương tật. Kết quả giám định cho thấy, ông Tr bị tổn thương sức khỏe 49%. Ngay sau đó, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, khởi tố và bắt tạm giam P để phục vụ công tác điều tra. 

Lời hối lỗi muộn màng

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân huyện Yên Thành đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án. P bị Viện kiểm sát Nhân dân huyện Yên Thành truy tố về tội "Cố ý gây thương tích", theo điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xét xử trực tuyến với điểm cầu chính ở Tòa án Nhân dân huyện Yên Thành, còn bị cáo có mặt trực tuyến tại điểm cầu Trại tạm giam Công an Nghệ An (xã Nghi Kim, TP Vinh). 

Bị cáo P gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, hàng xóm, người thân về hành vi của bản thân.

Kết thúc phần tranh tụng, khi được nói lời sau cùng, P đã ôm mặt khóc nghẹn, gửi lời xin lỗi đến nạn nhân, gia đình nạn nhân, họ hàng và hàng xóm. 

Nhận định, hành vi của P là nghiêm trọng, làm tổn hại lớn tới sức khỏe người khác, Tòa án Nhân dân huyện Yên Thành đã tuyên phạt P mức án 5 năm tù. Đồng thời P phải đền bù, khắc phục hậu quả dân sự hơn 180 triệu đồng cho bị hại và gia đình bị hại. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Buôn lậu, hàng giả: mặt trái của lợi nhuận và tội ác cần ngăn chặn

Buôn lậu, hàng giả: mặt trái của lợi nhuận và tội ác cần ngăn chặn

17 May, 09:40 AM

Kinhtedothi - Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố một cán bộ hải quan thuộc Cảng Sài Gòn khu vực 1 vì hành vi tiếp tay cho nhập lậu hơn 4.000 thùng sữa và thực phẩm chức năng từ Mỹ, trị giá hơn 3,4 tỷ đồng. Lô hàng không có giấy phép kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng đã được đưa vào thị trường tiêu dùng thông qua nhiều hệ thống phân phối trực tuyến và cửa hàng thực phẩm nhập khẩu.

Hành trình triệt phá chuyên án 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Hành trình triệt phá chuyên án 100 tấn thực phẩm chức năng giả

16 May, 08:41 PM

Kinhtedothi - Ngày 16/5, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP (CATP) Hà Nội đã triệt phá thành công chuyên án hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng SN 1988, địa chỉ số 1, LK 11, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Kon Tum: phát hiện hàng chục ha rừng tự nhiên bị cưa hạ

Kon Tum: phát hiện hàng chục ha rừng tự nhiên bị cưa hạ

16 May, 08:26 PM

Kinhtedothi- Ngày 16/5, ông Trần Văn Thu-Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp các phòng ban chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khu rừng bị phá thuộc tiểu khu 747 do Công ty TNHH một thành viên cao su Sa Thầy quản lý.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ