Lộ diện Top 3 thí sinh Giọng hát Việt nhí

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết quả được công bố vào đêm bán kết tối 27/9. Theo đó, 3 cái tên gồm Thiện Nhân, Hoàng Anh và Thiên Nhâm sẽ cùng nhau tranh tài trong đêm chung kết tuần sau.

Đây cũng được xem là một kết quả phù hợp với ý kiến và dự đoán của số đông khán giả mặc dù 3 thí sinh Mai Chí Công, Huyền Trân và Linh Nhi cũng đã thể hiện khá tốt tiết mục của mình trong đêm thi bán kết. Tuy nhiên, đánh giá cả một chặng đường dài từ những ngày đầu của chương trình đến thời điểm này thì Thiện Nhân, Hoàng Anh và Thiên Nhâm là 3 thí sinh duy trì được phong độ và chiếm được số đông tình cảm của khán giả.

 
Thiên Nhâm chinh phục khán giả bằng chất giọng mượt mà.
Thiên Nhâm chinh phục khán giả bằng chất giọng mượt mà.
Cũng trong đêm thi tối qua, trước khi hồi hộp với phần công bố kết quả, 6 thí sinh đã trình diễn 6 tiết mục với mỗi người là một màu sắc khác nhau. Một điều dễ dàng nhận thấy so với thời gian đầu, các thí sinh đã thực sự trưởng thành về cả giọng ca và hình thức sau một chặng đường dài đồng hành cùng với Giọng hát Việt nhí. Khả năng tự tin và làm chủ sân khấu rất tốt đã giúp cho cả 6 tiết mục đều hoàn thành trọn vẹn trong đêm bán kết tối qua.

Trước đó, cô bé Linh Nhi thuộc đội huấn luyện viên Lam Trường là người mở màn cho đêm thi với ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến - Ngọn lửa cao nguyên. Tiếp tục khoe thế mạnh với tiếng hát đầy nội lực, Linh Nhi khiến các huấn luyện viên phải “nể phục” trước giọng ca được ví von là “khủng long con” của mình. Tuy nhiên, trước sự bứt phá và tiến bộ của cô bạn chung nhóm mình là Thiên Nhâm, Linh Nhi đành phải ngậm ngùi chia tay chương trình.

Nói về sự thay đổi của Thiên Nhâm, có lẽ những bài hát mang âm hưởng trữ tình quê hương đã giúp cô bé lột xác và ghi điểm với khán giả trong những chặng cuối của cuộc thi. Với ca khúc Bà mẹ quê trình diễn vào tối qua, Thiên Nhâm đã tiếp tục cho thấy mình là người xứng đáng của đội Lam Trường nhận được chiếc vé vào chung kết. Chất giọng mượt mà, ngọt ngào và điêu luyện như một ca sĩ chuyên nghiệp như huấn luyện viên Cẩm Ly và Lưu Hương Giang nhận xét đã góp phần đưa Thiên Nhâm đến gần hơn với khán giả.

 
Thiện Nhân giữ vững phong độ của một ứng cử viên "nặng ký" cho ngôi quán quân.
Thiện Nhân giữ vững phong độ của một ứng cử viên "nặng ký" cho ngôi quán quân.
Trong khi đó, cô bé Thiện Nhân của đội Cẩm Ly và cậu nhóc Hoàng Anh của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã chiến thắng thuyết phục trong đêm bán kết và không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả. Với ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Thiện Nhân lại một lần nữa chạm đến trái tim của khán giả bằng cảm xúc da diết mà ca sĩ Lam Trường đã nhận xét rằng, “đó là một giọng ca thiên bẩm”. Đây cũng là lý do giúp Thiện Nhân nhận được số tin nhắn bình chọn vượt trội hơn 70% so với Mai Chí Công.

Về phía Hoàng Anh, tiết mục Ngựa ô thương nhớ đã được cậu bé thể hiện thành công trên sân khấu và khẳng định sự đa dạng trong phong cách biểu diễn của mình. Các huấn luyện viên còn dành tặng cho Hoàng Anh một biệt danh đầy ưu ái là “cậu bé phù thủy” bởi sự đa dạng và thay đổi liên tục trong các đêm thi. So với sự trung thành một màu của cô bé nhạc Trịnh - Huyền Trân, đây có lẽ là một thế mạnh giúp cho Hoàng Anh nhận được lượng tin nhắn nhỉnh hơn một chút để giành chiếc vé vào đêm chung kết.

 
Hoàng Anh thay đổi phong cách liên tục trong các đêm thi.
Hoàng Anh thay đổi phong cách liên tục trong các đêm thi.
Như vậy, đêm thi cuối cùng vào tuần sau 4/10 sẽ là màn so tài giữa ba gương mặt xuất sắc Thiện Nhân, Hoàng Anh và Thiên Nhâm. Ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai sẽ được công bố sau một hành trình dài mà các tài năng nhí đã nỗ lực để chinh phục sự yêu mến của khán giả dành cho mình.