9X đi mua ma túy đá vẫn không "qua mắt" được 141

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ việc được phát hiện khoảng 2h30 ngày 12/6, lợi dụng lúc trận đấu giữa đội tuyển Nga và Anh trong khuôn khổ vòng bảng Euro 2016 đang đến hồi kịch tính, Lê Thị Loan (SN 1992 ở tổ 13, ngõ 126, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) đã lén đi vận chuyển ma túy.

Đối tượng và tang vật.
Đối tượng và tang vật.
Mặc dù từ nơi ở của Loan đến khu vực mua ma túy, quãng đường hơn 10km, tưởng không ai phát hiện vì mọi người mải xem đá bóng nhưng không ngờ mọi hành vi bất chính này đều bị theo dõi. Theo đó, vào khoảng thời gian trên, khi phát hiện Lê Thị Loan điều khiển xe máy BKS 29K1 - 204.82 đi trên đường Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy) tổ công tác Đại đội 5, Trung đoàn CSCĐ gồm Trung úy Vũ Quang Huy,  Thượng sĩ Hoàng Thanh Bưởi, Trung sĩ Đặng Vũ Hiệp và Vũ Đức Ngọc Long đã lặng lẽ bám theo.

Khi đối tượng đi đến trước cửa số nhà số 6 Trần Quốc Hoàn là nơi có đèn sáng và nhiều người dân làm ca đêm qua lại tổ công tác đã dừng xe của Loan và yêu cầu kiểm tra hành chính. Dù khá bất ngờ vì không nghĩ bị theo dõi, Loan hành động rất bài bản, nói gia đình có người ốm phải đi trong đêm và gợi ý được "bồi dưỡng" tổ công tác một khoản tiền để được bỏ qua.

Tuy nhiên, Tổ công tác kiên quyết buộc Loan phải mở túi xách kiểm tra. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Loan đã phải thừa nhận 2 túi  nilon nhỏ chứa tinh thể trắng và 1 túi nilon chứa 3 viên thuốc màu trắng đục, 1 túi nilon chứa 3 viên thuốc màu đỏ hồng là ma túy đá và ma túy tổng hợp.

Sau đó, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng Loan và tang vật cho Công an phường Dịch Vọng Hậu để làm rõ có hay không vai trò "đại lý" bán lẻ ma tuý phục vụ mùa Euro.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần qua, tổ công tác Trung sĩ Đặng Vũ Hiệp phát hiện bắt giữ vụ ma túy thứ 2 trên địa bàn Cầu Giấy. Trước đó, vào 23h05 ngày 4/6 hai đối tượng Lê Xuân Nam (SN 1972 ở Yên Hòa, Cầu Giấy) và Nguyễn Văn Kiên (SN 1985 ở Quan Hoa, Cầu Giấy) đi xe máy BKS 30M6 - 9898 trên đường mua 3 gói 3 túy và heroin về sử dụng đã bị bắt giữ.