M.U suýt bẽ mặt ngay trên sân nhà

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hàng công của M.U bị sứt mẻ nghiêm trọng trước cuộc tiếp đón FC Basel. Không Rooney, cũng chẳng Chicharito vì chấn thương. Chính vì vậy, HLV Alex Ferguson chỉ bố trí một mình Welbeck trên hàng công dù được chơi trên sân nhà Old Trafford.

Trong khi đó, các vị khách đến từ Thụy Sĩ cũng không ngần ngại chơi một trận đấu sòng phẳng với á quân mùa giải trước.
 

Tình huống đáng kể đầu tiên thuộc về Basel ở phút thứ 5. Đội trưởng Marco Streller có pha chọc khe tinh tế xé toang hàng thủ M.U để Fabian Frei băng xuống đối mặt với De Gea. Tuy  nhiên, tiền vệ mang áo số 20 của đội khách đã dứt điểm vọt xà.
 
Red Devils nhanh chóng kiểm soát thế trận và có pha đáp trả sau đó ít phút, Ashley Young đi bóng rồi thực hiện đường căng ngang rất thuận lợi để Valencia lao vào dứt điểm. Thế nhưng, tiền vệ người Ecuador lại đánh đầu đi chệch cột dọc ngay ở cự ly gần.
Sau đó 5 phút, Young có pha đáp lễ Valencia bằng đường chuyền bên cánh phải để cựu tiền vệ Aston Villa tung cú úp mu đi trúng vào vị trí của thủ môn Sommer.
 
Sức ép đến nghẹt thở được bầy "Quỷ đỏ" tạo ra khiến cho khung thành của Basel không trụ vững được lâu. Liên tiếp trong các phút 16 và 17, đội chủ sân Old Trafford đã có được 2 bàn thắng với cùng một tác giả là Welbeck.
 
Đó đều là những pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng công đầu trong cả hai bàn thắng đó thuộc về lão tướng Giggs với hai đường chuyền dọn cỗ để tiền đạo số 19 mang về lợi thế cho M.U rồi nhân đôi niềm vui cho những fan hâm mộ "Quỷ đỏ".
 
Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" phải trả giá đắt cho những sai lầm nơi hàng thủ 

Đội khách cũng có được cơ hội để rút ngắn tỷ số tuy nhiên, Streller lại dứt điểm quá tồi trong tư thế hoàn toàn thoải mái trước khung thành của De Gea.
 
Dẫn trước với 2 bàn cách biệt giúp cho lối chơi của đội chủ nhà trở nên uyển chuyển và thanh thoát hơn. Mặc dù cơ hội không còn xuất hiện dày đặc như những phút đầu nhưng sự khéo léo của Giggs bên cánh trái cùng với sức mạnh của Valencia ở hành lang cánh phải buộc các hậu vệ của Basel phải làm việc hết công suất.
 
Ngay đầu hiệp 2, đón đường chuyền của Valencia, Young sút tung lưới Basel lần thứ 3 nhưng trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị đối với tiền vệ số 18.
 
Phút 50, hàng thủ M.U thêm một lần sơ hở để Alexander Frei thoải mái chuyền bóng cho Marco Streller đột nhập vòng cấm. Rất may cho đội chủ nhà, thủ môn De Gea đã kịp xoạc chân cứu cho Red Devils khỏi một bàn thua trông thấy sau pha dứt điểm cận thành của đội trưởng bên phía Basel.
 
Nhưng rồi sự xuất sắc của thủ môn người Tây Ban Nha cũng chỉ đẩy được pha dứt điểm của Xhaka, nhưng không thể nào hóa giải được cú sút của Fabian Frei ngay sau đó.
 
Bởi đơn giản, pha dứt điểm của tiền vệ số 20 bên phía đội khách bóng đi quá căng và khó khiến cho De Gea chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.
 
Nếu đội chủ nhà mất đúng 2 phút để có được 2 bàn thắng thì các học trò của HLV Thorsten Fink cũng chỉ cần nhiều hơn thế một nửa thời gian để mang về 2 bàn gỡ.
 
Lần này, cái tên ghi bàn là Alexander Frei với tình huống bật cao đánh đầu ở phút 60 sau một pha phản công sắc bén bên cánh phải.
 
Để đối phương gỡ hòa, Sir Alex lập tức rút Giggs để nhường chỗ cho Park Ji-Sung. Nani cũng được chiến lược gia người Scotland tung vào sân để thay cho hậu vệ Fabio.
 
Tình huống Ashley Young đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 3-3 lúc cuối trận

Ngày tồi tệ của M.U chưa dừng lại ở đó khi Valencia phạm lỗi với đội trưởng Streller trong vòng cấm ở phút 75. Không ngần ngại, trọng tài Paolo Tagliavento đã thổi phạt tiền vệ chủ nhà kèm theo đó là quả penalty cho Basel.
 
Trên chấm 11m, Alexander Frei không mấy khó khăn để đánh bại De Gea đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Không còn gì để mất, Sir Alex quyết định tung nốt Berbatov vào sân để thay cho Anderson với hi vọng tránh được trận thua bẽ mặt trên sân nhà.
 
Sự thay đổi đó đã giúp cho M.U có sự chuyển biến tích cực trong lối chơi và liên tục gia tăng sức ép lên khung thành của Basel.
 
Những nỗ lực của Quỷ đỏ thành Manchester cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 3-3 đúng vào phút 90 của trận đấu.

Người đã mang về 1 điểm cho M.U chính là Ashley Young bằng cú đánh đậu cận thành sau đường chuyền thuận lợi của Nani từ bên cánh phải.
 
Để đối thủ dưới cơ cầm chân chẳng khác nào một thất bại đối với HLV Ferguson và các học trò. Còn với Basel, 1 điểm có được trên sân của M.U là một thành công ngoài mong đợi. Không những vậy, 4 điểm sau hai lượt trận giúp cho thây trò HLV Thorsten Fink tạm vươn lên dứng đầu bảng C.
  
Đội hình ra sân:
M.U: De Gea; Fabio (Nani - 69'), Jones, Ferdinand, Evra; Anderson (Berbatov - 82'), Giggs (Park Ji-Sung - 61'), Young, Carrick, Valencia, Welbeck.
Basel: Sommer; Park Joo-Ho, Abraham, Steinhofer, Dragovic, Fabian Frei (Chipperfield - 77'), Cabral, Xhaka, Zoua, Alexander Frei (Taulant Xhaka - 89'), Streller (Ryong Pak - 81').

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần