Ma men dẫn lối, cha đâm chết con

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không có công ăn việc làm ổn định, thất nghiệp Lình sinh tật uống rượu rồi chửi mắng vợ con. Thấy con trai cãi lại, người cha mất hết nhân tính lấy dao đâm con một nhát chí mạng.

Trương Văn Lình (SN 1966, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) làm nghề thợ hồ, nhưng do gần đây bị thất nghiệp nên Lình thường xuyên uống rượu rồi quát mắng vợ con.
Trương Văn Lình tại tòa
Trương Văn Lình tại tòa
Khoảng 22h ngày 23/9/2013, sau khi uống rượu về nhà, Lình thấy con trai là anh Trương Văn Qui (SN 1986) cùng anh Đoàn Trang Trí (bạn Qui) đang ngồi xem tivi trong phòng nên Lình la rầy và dùng tay đánh vào mặt con một cái. Qui lớn tiếng cãi lại cha. Thấy hai cha con Qui cãi nhau, anh Trí kéo Qui đi ra ngoài.

Mất hết lý trí, Lình tức giận chạy xuống bếp lấy con dao cất vào túi quần rồi đuổi theo con trai. Vừa đuổi tới, Lình rút dao đâm con một nhát vào nách trái rồi bỏ về nhà.

Còn Qui chạy được một đoạn thì ngã gục xuống đường, được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng Qui đã chết trước khi đến bệnh viện vì vết dao đâm thủng phổi.

Sáng 26/3, người cha mất hết nhân tính Trương Văn Lình đã bị lĩnh án 14 năm tù về tội “giết người”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần