Man City chiến thắng dễ dàng trước Reading

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Câu chuyện được nói tới nhiều nhất tại Madejski đêm qua chính là quyết định sa thải Roberto Mancini của nhà cựu vô địch nước Anh. Người ủng hộ, kẻ nuối tiếc…những cảm xúc bồi hồi ấy đều tụ hội ở trận đấu mà có thắng Man City cũng chỉ chắc suất vị trí thứ 2 ở Premier League mùa này.

Điều đáng tiếc duy nhất là Mancini không có cơ hội dẫn dắt Man City tới hết mùa giải này. Sau những gì đã làm được cùng đội bóng, đáng ra vị HLV này phải được hưởng một bữa tiệc chia tay bởi chí ít, ông đã từng đưa dàn sao The Citizens trở lại đỉnh cao nước Anh sau 44 năm chờ đợi. Tâm trạng nặng nề đã xuất hiện trên gương mặt các cầu thủ đến từ vùng Eastland.
 
Có vẻ như điều đó đã trở thành động lực thi đấu của Man City. Dù không còn mục tiêu nào đáng kể, gã nhà giàu thành Manchester vẫn cống hiến hết mình khi tung ra sân những ngôi sao không được thi đấu nhiều ở mùa giải này như Micah Richards, Joleon Lescott hay Kolo Toure. Sergio Aguero, James Miler và Carlos Tevez liên tục khuấy đảo khung thành Reading. Đáng tiếc là thủ thành trẻ Alex McCarthy vẫn tiếp tục màn trình diễn thăng hoa mà có mơ, anh cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ được thay thế Adam Federici.
 
Man City  chiến thắng dễ dàng trước Reading - Ảnh 1

Phải tới phút 40, Man City mới có được bàn thắng mở tỉ số sau một pha dàn xếp tấn công cực kì bài bản. 3 đường chuyền và một pha đập nhả giữa Silva - Milner đã khiến McCarthy không còn là nỗi ám ảnh với các chân sút đội khách. Hiệp 2 cũng diễn ra với thế trận tương tự. Man City gây sức ép nhưng cũng phải vất vả mới có được bàn thắng thứ 2 do công của Edin Dzeko.

Không ít CĐV Man City tự hỏi rằng tại sao Man City không áp dụng lối chơi tấn công ào ạt ấy trong trận chung kết FA Cup vừa qua với Wigan, trận đấu mà Mancini bị chỉ trích nặng nề về quyết định mang tính bảo thủ, thậm chí hèn nhát khi không dám tấn công. Phải tới khi Watson phá vỡ sự yên ắng tại Wembley bằng bàn thắng muộn ở phút bù giờ, Mancini mới vội vàng thúc học trò dâng cao. Khi ấy đã quá muộn để ông cứu vãn tương lai của mình.
 
Đêm qua, Man City ra sân với tâm lí khác, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Brian Kidd, vị trợ lý của Mancini. Một vài góc quay trên sân Madejski đã hướng về băng ghế huấn luyện Man City. Hình ảnh gây xúc cảm lớn nhất chính là chiếc ghế trống của Mancini. Một quyết định chóng vánh luôn mang lại sự nuối tiếc mà đêm qua, hàng ngàn CĐV Man City đã gửi lời tri ân tới vị thuyền trưởng người Italia.

Khoan hãy nói tới mùa giải trắng tay này của Mancini…Hãy cứ coi ông như một người hùng, người đầu tiên mang lại cảm giác thăng hoa cho vùng Eastland sau 44 năm lịch sử. Chỉ cần từng ấy sự ủng hộ, Mancini vẫn có thể ra đi mà không cần nuối tiếc! Hãy dành 2 trận đấu cuối mùa này cho Mancini…