Sunday, 00:00 01/01/2012
Mang “thuốc nổ” đi cướp tiền của Chủ tịch HĐQT Techcombank
KTĐT - Bị truy nã vì lừa tiền môi giới du học Singapore, Long nảy sinh ý định phải kiếm tiền bằng mọi giá để trả nợ. Rất liều lĩnh, Long mang chiếc cặp "có thuốc nổ" để cướp tiền của ông H., Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank…
Ngày 9/2, cơ quan tố tụng TP Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoàng Long, 30 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội "Cướp tài sản". Long chính là thủ phạm vụ cướp táo tợn xảy ra ngày 20/4/2009, tại trụ sở Ngân hàng Techcombank trên phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau hơn 2 năm lẩn trốn, ngày 13/8/2011, Long đã tới cơ quan Công an đầu thú. Gần 3 năm trước, ngày 1/4/2009, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đã lừa tiền của một số người bằng việc chạy cho họ sang Singapore du học; nhưng Long đã bỏ trốn; Công an TP Thanh Hóa đã có quyết định truy nã. Trong khi lẩn trốn, Long nảy sinh ý định phải kiếm tiền bằng mọi giá để trả nợ. Ý nghĩ này đã biến y trở thành một con người liều lĩnh. Qua mạng Internet, Long biết được thông tin về ông H., Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Techcombank, làm việc tại trụ sở của ngân hàng này trên phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm. Long suy đoán rằng, với cương vị của ông H, chắc chắn sẽ có nhiều tiền. Vì vậy, sáng 20/4/2009, Long đã tới trụ sở Ngân hàng Techcombank nhưng không gặp được ông H.. Chiều hôm đó, Long nhắn tin vào số điện thoại di động của ông H., tự giới thiệu tên là "Kova Tran", muốn gặp ông H. để giao một CD liên quan đến cá nhân ông. Trước sức ép của tên cướp, ông H. đã đồng ý đưa cho Long 500 triệu đồng. Sau khi nhận số tiền trên, Long yêu cầu ông H. xách theo túi tiền, đưa Long xuống tầng 1, ra tận cửa mới đưa túi tiền cho Long để lọt qua hàng rào an ninh trong tòa nhà. Bằng cách này, Long đã thoát ra khỏi tòa nhà rồi thuê xe chạy trốn. Tang vật dùng để gây án gồm bộ comple mặc trên người và chiếc cặp "có thuốc nổ" (thực tế trong cặp không có thuốc nổ như Long đe dọa mà chỉ là thủ đoạn gây sức ép với nạn nhân). Chiếc cặp này sau đó Long vứt phi tang. Tối hôm đó, Long về nơi trọ của người em họ tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội tá túc. Số tiền cướp được, Long gửi cho mẹ đẻ 100 triệu đồng (đang sống tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để chi tiêu; 20 triệu đồng cho người em họ và nhờ người trả một số khoản nợ ở tỉnh Thanh Hóa, Nam Định... 198 triệu đồng còn lại Long chi tiêu hết trong thời gian lẩn trốn. Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Hoàng Long là thủ phạm; thu hồi được hơn 300 triệu đồng trả cho bị hại. Biết không thể tiếp tục sống chui lủi, ngày 13/8/2011, Nguyễn Hoàng Long đã ra đầu thú