Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mẹ HH Ngọc Hân: Đã lâu Hân chưa dẫn bạn trai về nhà

KTĐT - Nhìn vào những cuộc đời hoa hậu, mẹ HH Ngọc Hân chia sẻ, đôi khi trong lòng bà cũng dấy lên chút lo lắng nhưng bà tin con.
Tôi rất bất ngờ vì Ngọc Hân cho biết, đến bây giờ cô ấy vẫn phải rửa bát, nấu cơm?

Đúng đấy, những lúc rảnh, tôi vẫn giao việc cho con làm vì con gái không thể thiếu tài nội trợ. Tôi đi làm sớm nên trước đây bữa sáng Hân phải tự lo cho cả nhà. Đến bây giờ vẫn thế, ngày nào ở nhà, mẹ bận là Hân đều phải làm. Hân tự lập, nhanh nhẹn và không cầu kỳ. Kể cả khi trở về từ cuộc thi, con bé vẫn vậy, không có gì thay đổi.

 
Được mẹ giáo dục cặn kẽ, chắc Ngọc Hân nấu ăn cũng cừ lắm?

 

Hân thường tự chế các món ăn mẹ dạy. Chẳng hạn làm món trứng, con bé thích cho thêm sữa, bơ và làm khác vị đi một chút. Cho đến bây giờ, Hân vẫn thường xuyên ăn cơm ở nhà. Ngày nào đến bữa, tôi cũng “hò” con về ăn. Hôm nào Hân không về được, con bé sẽ xin phép mẹ từ sớm.
 
Thế còn thời gian, ông bà có phải quản lý thời gian của con gái như nhiều bậc cha mẹ khác?

Tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi theo con. Nhưng trước khi Hân đăng quang cũng như bây giờ, tôi không ép con phải về nhà đúng một giờ quy định nào cả vì con bé còn làm người mẫu, thời gian rất khác biệt. Những chuyện đó tôi rất yên tâm về con. Trước đây cũng như hiện tại, nếu hôm nào phải đi diễn về khuya, không ai đưa về, Hân sẽ gọi về nhà nhờ bố, em trai hoặc mẹ tới đón.

Ngọc Hân luôn khẳng định cuộc sống của cô ấy không thay đổi nhiều từ khi trở thành hoa hậu. Việc này do cha mẹ nhắc nhở hay tự thân cô ấy như vậy?

Tôi chỉ nhắc con cố gắng sống tốt, trung thực với bản thân để khi giao tiếp với mọi người, mình nói được suy nghĩ thật của mình mà không gượng gạo. Hân độc lập nhưng rất nghe ý kiến của mẹ. Hân giống tôi ở sự hòa đồng và bình dị. Con bé chưa bao giờ tạo sự biệt lập trong cuộc sống.

 
Sau khi con gái đăng quang, điều bà lo lắng nhất là gì?

Vì là mẹ nên thực sự tôi cũng có những lo lắng khi nhìn vào cuộc sống không trọn vẹn của nhiều người đi trước.

Ở nhà, Hân và em trai cũng còn trẻ con lắm, hai đứa tị nạnh từng tí một rồi lại đùa nhau cười ầm cả nhà. Có khi ăn xong, Hân bảo em tại sao mình phải rửa bát còn em thì không. Thế là tranh luận…

Em Hân đang học quản trị kinh doanh, giống chị về tính tự lập. Thực sự sau khi đăng quang, Hân vẫn hồn nhiên như vậy, về nhà có chuyện gì vẫn oang oang kể. Đã lâu lắm rồi con bé chưa dẫn bạn trai về giới thiệu cho mẹ. Và đó là điều tôi lo lắng nhất. Tôi vẫn bảo con, con không thể mãi như thế được.

Con bé có một cậu bạn chở đi học suốt 5 năm, cậu ấy là lớp phó học tập và là con trai độc nhất trong nhóm bạn đại học. Hai đứa suốt ngày rù rì nhưng không phải là yêu. Thỉnh thoảng tôi mắng, tại sao lại bắt bạn như thế, nhưng hai đứa chỉ cười xòa. Hân có những người bạn tốt.

 
Cảm ơn những chia sẻ của bà.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định: tổ chức tuyên truyền chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Nam Định: tổ chức tuyên truyền chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

30 Apr, 06:09 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/3/2025 của UBND tỉnh về xây dựng “Tỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025; Kế hoạch số 48/KH-CAT-PC07 ngày 07/3/2025 của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về việc thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Bình Dương rộn ràng Ngày hội "Thống nhất non sông"

Bình Dương rộn ràng Ngày hội "Thống nhất non sông"

29 Apr, 02:18 PM

Kinhtedothi - Sáng 29/4, trong không khí phấn khởi kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đồng loạt tổ chức Ngày hội "Thống nhất non sông".

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ