Milan tiếp tục bám đuổi Juventus

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Pha làm bàn duy nhất của Boateng được thực hiện ở phút 86 đã đem lại chiến thắng cho Milan. Nhưng điều đó cũng không làm những người yêu mến Rossoneri hết thất vọng vì màn trình diễn nghèo nàn của thày trò Allegri.

 Được chơi trên sân nhà, thi đấu hơn hẳn đối thủ 1 người trong 18 phút cuối trận đấu, Milan chật vật lắm mới có thể thắng được Genoa, đội đang lâm vào khủng hoảng khi rơi xuống vị trí gần nhóm xuống hạng.

Tuy nhiên, với 3 điểm có được từ trận đấu bù của vòng 33 này, các Milan cũng tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Juventus trong cuộc đua giành Scudetto năm nay. Giờ đây khoảng cách giữa 2 đội vẫn chỉ là 3 điểm và còn 4 vòng đấu nữa. Như thế hy vọng của Milan vẫn còn, nhưng nói chung là khá mong manh.
 
Trước khi trận đấu tại San Siro được khởi tranh, cả Milan và Genoa đều đang đối mặt với những vấn đề khó khăn. Với đội chủ nhà, việc chỉ có một trận hòa trước Bologna cuối tuần qua, khiến khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng được tăng lên thành 3 điểm, cả chỉ số phụ (đối đầu), Milan cũng kém Juventus, như thế sẽ khó khăn hơn cho Milan bảo vệ ngôi vô địch.

Trong khi đó, Genoa đang thực sự rơi vào khủng hoảng, 12 vòng đấu, đội bóng này không biết đến chiến thắng. Lần gần nhất đội bóng này tận hưởng niềm hạnh phúc của thắng lợi cũng từ cách đây hơn 3 tháng, ở trận đấu với Lazio (3-2) diễn ra vào ngày 5/2. Và phong độ thê thảm này đang đánh tụt Genoa xuống trên BXH, giờ đây họ chỉ hơn nhóm xuống hạng có đúng một điểm.

Cuối tuần qua Genoa đã chịu cơn thịnh nộ của các cổ động viên, khi đội bóng này thi đấu trên sân nhà nhưng rồi để Siena dẫn trước tới 4-0. Một cuộc bạo loạn đã nổ ra trên khán đài và trận đấu đã phải hoãn đến 40 phút. Những cổ động viên cực đoan còi yêu cầu các cầu thủ đội bóng này phải cởi bỏ áo đấu vì cho rằng họ không đủ tư cách để khoác áo Genoa.

Có lẽ chính sự giận dữ của các cổ động viên đã giúp Genoa phần nào thức tỉnh. Họ bắt đầu trận đấu trên sân của Milan với một sự quyết tâm rất cao. Ngay phút thứ 8, đội khách đáng ra đã được hưởng một quả phạt đền do Nesta chạm tay trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài lại không cắt còi.

Sự quyết tâm của Genoa khiến Milan rơi vào bế tắc trong việc triển khai tấn công. Các cầu thủ chủ nhà loay hay không biết làm thế nào để có thể xuyên thủng được hàng thủ thi đấu khá nhiệt tình và không ngại va chạm. Mãi đến phút 30, El Shaarawy tung ra đường nửa chuyền nửa sút từ trong vòng cấm địa, Ibrahimovic chạm chân vào bóng, nhưng hậu Granqvist đã kịp thời cản phá.

Một sự bế tắc lớn của Milan sau 45 phút đầu tiên và khi bước vào hiệp 2 chưa lâu Allegri quyết định tung ra các sự điều chỉnh bằng việc tung Boateng và Cassano vào sân. Lối chơi tấn công của Milan đã có sự khởi sắc hơn, tuy nhiên các cơ hội vẫn chưa thể biến thành bàn thắng khi các cầu thủ chủ nhà kết thúc chưa thật sắc nét.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 72, Jankovic nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân sau pha phạm lỗi với Abate. Genoa chỉ còn 10 người để chống chọi lại với 11 của Milan. Đội chủ nhà gia tăng sức ép, phút 78 Cassano đứng ngay trong vòng cấm địa, nhưng cú sút từ cự ly khá gần của anh lại đưa bóng ra ngoài khung thành, một tình huống khá phung phí.

Mong chờ mỏi mắt, cuối cùng Milan cũng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 86. Emanuelson tung ra đường chuyền thuận lợi để Boateng băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số của trận đấu. Bàn thắng này cũng là duy nhất và nhờ đó Milan có được chiến thắng 1-0, một trận thắng đầy nhọc nhằn và mệt mỏi đối với nhà ĐKVĐ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần