Một gia đình bị “khủng bố” bằng keo 502

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhiều buổi sáng dậy, cả nhà rơi vào tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” khi ổ khóa bị đổ keo đặc cứng.

KTĐT - Nhiều buổi sáng dậy, cả nhà rơi vào tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” khi ổ khóa bị đổ keo đặc cứng.

Trong những ngày này, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Thu ngõ 97, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt đang hết sức hoang mang khi thường xuyên bị “khủng bố” bằng keo 502. Nhiều buổi sáng dậy, cả nhà rơi vào tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” khi ổ khóa bị đổ keo đặc cứng. Bà Thu chỉ có cách gọi người vào cắt khóa để tự “giải phóng”. 

Không những thế, trên tường và cửa ra vào của gia đình thường xuyên bị trát phân và đổ dầu nhớt. Những kẻ “giấu mặt” còn nhân đêm tối đổ bê tông vào chân cửa sắt khiến nạn nhân khóc dở mếu dở vì không thể ra vào được. Các ngón đòn “tra tấn tinh thần” như thế thường xuyên xảy ra mà chưa được các cơ quan chức năng xử lý, ngăn chặn. Bà Thu cho biết: “Năm 2007, ông Nguyễn Văn Phú ở cùng ngõ đã xây tường trên ngõ đi chung, làm cản trở việc đi lại của gia đình tôi. Tôi đã báo cáo với UBND phường để ngăn chặn việc này. Đến nay, tôi tiếp tục khiếu nại việc gia đình ông Phú xây nhà không phép. Sau khi khiếu nại, trong thời gian này, gia đình tôi thường xuyên bị ai đó đổ keo 502 vào ổ khóa, bôi phân vào cửa. Kẻ xấu còn đổ bê tông vào chân cửa sắt nhà tôi. Đã nhiều lần chúng tôi làm đơn phản ánh với chính quyền phường sở tại nhưng đến nay vẫn chưa làm rõ được thủ phạm”...

Về vấn đề này, ông Nguyễn Lê Lâm – Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của bà Thu, Thanh tra xây dựng phường đã kiểm tra tại hiện trạng và phát hiện gia đình ông Phú đã xây 1 bức tường gạch cao 1,9m và 1 khối tường trên ngõ đi chung. Do vậy, ngày 18/7/2007, UBND phường đã ra Quyết định xử phạt hành chính yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với gia đình ông Phú.

Sau khi gia đình ông Phú tự giác tháo dỡ phần xây dựng vi phạm nhưng chưa triệt để nên ngày 13/8/2007, phường đã phân công lực lượng tháo dỡ phần còn lại của bức tường. Đối với tố cáo về việc gia đình bà Thu bị một số đối tượng xấu đổ keo vào khóa, đổ bê tông vào cửa, do không bắt được quả tang nên rất khó xử lý. Chúng tôi đã yêu cầu gia đình bà Thu làm đơn trình bày sự việc tới công an phường để có phương án giải quyết”...

Còn đối với công trình xây dựng của gia đình ông Nguyễn Văn Phú, ông Lâm giải thích: “Công trình này được xây dựng trên đất đã được cấp “sổ đỏ”. Ngày 9/11/2009, UBND quận Thanh Xuân đã cấp giấy phép xây dựng tạm số 1274-2009 cho ông Nguyễn Văn Phú ở số 22, ngõ 97, đường Trường Chinh với chiều cao công trình là 3 tầng. Đến nay, chúng tôi mới nhận được phản ánh về việc công trình này xây dựng sai phép nên sắp tới UBND phường sẽ kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”...

Báo GĐ&XH đề nghị công an sở tại nhanh chóng tìm ra kẻ thường xuyên “khủng bố bẩn” gia đình bà Thu.