Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại

Kinhtedothi - "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại" - đó là tinh thần nhân văn được thể hiện trong các chiến dịch hiến máu tình nguyện tổ chức hàng năm trên địa bàn Thủ đô.
Hàng năm, Công an TP Hà Nội thường xuyên phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức nhiều ngày hội hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Thường xuyên vận động đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời triển khai rộng khắp các cơ sở đoàn trực thuộc và đoàn thanh niên công an các quận, huyện, thị xã trong toàn Công an TP. Kết quả trong 5 năm qua đã vận động được hơn 5.200 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu với trên 5.000 đơn vị máu an toàn.
Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên và được sự chỉ đạo của Giám đốc CA TP Hà Nội, Ban thường vụ Đoàn thanh niên CA TP Hà Nội tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện vì cộng đồng năm 2015 với tâm nguyện "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại". Chương trình đã góp phần cứu sống và mang lại hạnh phúc cho hàng ngàn, hàng vạn gia đình. Rất nhiều tấm gương được tôn vinh vì sự chia sẻ giọt máu hồng cho những người đang cần máu để vượt qua bệnh tật hiểm nghèo...
Thật cảm động và mến mộ các chiến sĩ trẻ CATP HN khi nghe Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ tại buổi hiến máu tình nguyện do Đoàn thanh niên CATP tổ chức sáng 27/6 tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CA TP Hà Nội: "Trong vòng có 24h, lực lượng đoàn viên thanh niên CA TP Hà Nội đã huy động hơn 1.000 lượt người tham gia hiến máu khi các bệnh nhân đang trông mong máu từng giờ, từng phút... Những bác sĩ chúng tôi và các bệnh nhân thật sự trân trọng, cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp và rất kịp thời này".
Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Ban Giám đốc CA TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn thanh niên CA TP Hà Nội trong việc tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện vì cộng đồng năm 2015. Đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa và rất nhân văn. Đặc biệt, việc thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015 hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Chương trình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của CA TP Hà Nội.
Thiếu úy Lê Tuấn Dũng (sinh năm 1990), Phòng Kỹ thuật hình sự, CA TP Hà Nội, luôn nở nụ cười tươi cho biết đây là lần thứ 6 anh tham gia hiến máu cứu người. Anh chia sẻ: "Hiến máu cứu người là nghĩa cử đẹp. Hiến máu hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thanh niên như chúng tôi cần tham gia nhiều hơn nữa trong những đợt hoạt động hướng tới xã hội. Thanh niên và đặc biệt là lực lượng thanh niên Công an Thủ đô chúng tôi nói riêng và thanh niên cả nước nói chung luôn sẵn sàng, tích cực tham gia những hoạt động đầy ý nghĩa này".

 
Cùng hòa trong dòng đoàn viên thanh niên đang xếp hàng chờ hiến máu, Thượng úy Bùi Nhật Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên CA TP Hà Nội chia sẻ: "Mỗi chúng ta đều cần quan tâm nhiều hơn nữa đến phong trào hiến máu tình nguyện, đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện hiến máu cứu người... Xin đừng thờ ơ, lãnh đạm, hiến máu cứu người chính là một nghĩa cử cao đẹp, là hành động thiết thực nhất của mỗi đoàn viên thanh niên trong thời đại mới. Đặc biệt chúng ta đang khoác trên mình màu áo của người chiến sĩ Công an nhân dân và hãy luôn nhớ rằng "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại". 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

22 Dec, 08:30 PM

Kinhtedothi – Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ anh dũng, hiên ngang trong chiến đấu, tận hiến cho Tổ quốc trong thời bình đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống ấy, những người lính đơn vị biệt động thị xã Cà Mau năm xưa, hôm nay dù tuổi cao, sức yếu vẫn giữ trọn tinh thần bất diệt, tiếp tục cống hiến cho xã hội, nỗ lực vươn lên làm giàu.

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

19 Dec, 05:18 PM

Kinhtedothi-Hiện là Phó Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 24, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh số 24 phường Vĩnh Tuy, bà Trần Thị Châm không chỉ năng nổ, tận tụy trong công tác mà còn là điển hình trong nhiều công tác thiện nguyện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ