Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Một phụ nữ mang "mai rùa" trên lưng

KTĐT - Nan đầu người nhà phát hiện thấy sau lưng chị có một chỗ sưng tấy, chỉ nghĩ đơn thuần đó là một nhọt bọc bình thường, không ngờ nó càng ngày phát triển và to lạ thường.

KTĐT - Theo chị Cầm, ban đầu người nhà phát hiện thấy sau lưng chị có một chỗ sưng tấy nhưng chỉ nghĩ đơn thuần đó là một nhọt bọc bình thường, không ngờ nó càng ngày phát triển và to lạ thường.

Chị Tôn Phượng Cầm, 47 tuổi ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc mắc một căn bệnh kỳ lạ, lưng đột nhiên sưng to giống như phần mai con rùa khiến cơ thể đau đớn, mọi việc đi lại, sinh hoạt rất khó khăn.

Theo chị Cầm, ban đầu người nhà phát hiện thấy sau lưng chị có một chỗ sưng tấy nhưng chỉ nghĩ đơn thuần đó là một nhọt bọc bình thường, không ngờ nó càng ngày phát triển và to lạ thường.

Hơn chục năm qua, chị Cầm không dám ra khỏi nhà vì sợ bị chế giễu, gọi là “con rùa”. Không chỉ có vậy, chỗ sưng tấy kể trên thường xuyên gây sốt, làm cơ thể đau nhức, khó chịu.

Chủ nhiệm Khoa Chỉnh hình Bệnh viện Tây Kinh (Trung Quốc) Quách Thụ Trung cho biết, bệnh của chị Cầm thuộc về chứng bệnh thần kinh, phẫu thuật không khó nhưng rất nguy hiểm vì mất nhiều máu.

Theo tính toán, để ca phẫu thuật thành công bệnh nhân sẽ mất khoảng 8000 - 10.000 cc máu, nhiều gấp ba lần toàn bộ lượng máu trong cơ thể.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kỳ diệu người đàn ông sống sót sau thảm kịch Air India

Kỳ diệu người đàn ông sống sót sau thảm kịch Air India

13 Jun, 09:51 AM

Kinhtedothi - Trong số 242 người trên chuyến bay định mệnh của Air India gặp nạn tại Ahmedabad hôm 12/6, chỉ một người sống sót. Ông Vishwashkumar Ramesh, quốc tịch Anh gốc Ấn, đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hồi phục và ổn định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ