80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Một tấm gương tiêu biểu của dòng Lưu

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/-2017), Thành ủy Hà Nội, Quận uỷ Ba Đình đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cụ Lưu Văn Mẫn - cán bộ Lão thành Cách mạng.
Dự buổi Lễ có đồng chí Đặng Văn Tường - Phó bí thư thường trực Quận uỷ Ba Đình, đồng chí Hồ Thị Mộng Diệp - Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình;các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, đại diện UBMTTQ, tổ chức chính trị xã hội của phường Trúc Bạch...
 Phó Bí thư thường trực Quận uỷ Ba Đình Đặng Văn Tường trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cụ Lưu Văn Mẫn.
Tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Văn Tường - Phó bí thư TT Quận uỷ Ba Đình, được sự ủy quyền của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Ba Đình đã công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động Cách mạng và công lao cống hiến của đồng chí Lưu Văn Mẫn.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Tườngkhẳng định,Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của đồng chí. Được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vui riêng của gia đình đồng chí Lưu Văn Mẫn mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ phường Trúc Bạch, Quận ủy Ba Đình và Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, giữ nhiều vị trí quan trọng trong Đảng và nhà Nước, dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí  Lưu Văn Mẫn cũng đều phát huy phẩm chất "Người Đảng viên mẫu mực", luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng giao, được đồng nghiệp, nhân dân tin yêu, quý mến.
Xúc động đáp lại tình cảm chân thành của các vị đại biểu dự buổi lễ, cụ Lưu Văn Mẫn cho biết, từ khi giác ngộ và tham gia phong trào cách mạng năm 15 tuổi đến nay đã ở tuổi 91, cụ vẫn luôn cố gắng sống và phấn đấu theo lý tưởng của Đảng.
Trong cuộc đời hoạt động Cách mạng, cụ đã có vinh dự đứng cùng đội ngũ công nhân và trí thức đất Cảng với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Ủy viên BCT  Lê Văn Lương, nhạc sỹ Văn Cao, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.  Khi Miền Nam bị giặc Pháp xâm lược lại một lần nữa, theo tiếng gọi của Đảng, của  Bác Hồ, của Tổ Quốc, cụ đã hăng hái  tham gia đoàn quân Nam tiến, vào Nam chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược,  bảo vệ quê hương  đất nước. Năm 1947, Lưu Văn Mẫnvinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, khi vừa vào tuổi 20.
Khi hòa bình lập lại trên miền Bắc,cụ Lưu Văn Mẫnvề công tác tại Bộ Công thương, sau được điều về Văn phòng TƯ Đảng, trợ lý cho cho đồng chí Lê Văn Lương, Trưởng ban tổ chức TƯ; làm Phó Văn phòng TƯ Đảng, trợ lý TBT Nguyễn Văn Linh, sau đó chuyển sang Phó ban Tài chính Quản trị TƯ khi mới thành lập.
Đến 70 tuổi mới nghỉ hưu và tham gia viết lịch sửcủa Đảng. Trong quá trình công tác tham giacụ Lưu Văn Mẫnđã vinh dự được phục vụ hầu hết các vị Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước như Bác Hồ, Bác Tôn, các Bác Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh…
Do có những đóng góp,cụ Lưu Văn Mẫn đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất và nhiều huân huy chương khác.
Trong công tác, cụ Lưu Văn Mẫnluôn  giữ vững bản chất người cộng sản, anh bộ đội Cụ Hồ, phục vụ hết mình cho sự nghiệp chung, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và công tác, được Đảng và Nhà nước giao phó.
Trong gia đình, phát huy truyền thống cách mạng và noi theo tấm gương của cụ, các con, cháu của cụ Lưu Văn Mẫnđều trưởng thành và có nhiều cống hiến cho Đảng, Nhà nước.
Con trưởng Lưu Tất Thắngnguyên là Phó chủ tịch quận Thanh Xuân (mới nghỉ  hưu). Người con trai thứ hai Lưu Anh Tuấn là Tổng GĐ Tổng công ty Haphaco và con út là KTS Lưu Quốc Khánh- PGĐ Công ty Tây Hồ (Ban Tài chính Quản trị TƯ).
Thay mặt  thành ủy Hà Nội, Quận ủy Ba Đình Đồng chí Đặng Văn Tường chúc đồng chí Lưu Văn Mẫn sức khỏe, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, phẩm chất đạo đức cách mạng. Đồng thời hy vọng, với bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, đóng góp cho sự phát triển của phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thủ đô và đất nước.
Lưu Thiên An
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cô gái khiếm thị tự viết nên "khúc hát cuộc đời" nhờ "ánh sáng từ trong tim"

Cô gái khiếm thị tự viết nên "khúc hát cuộc đời" nhờ "ánh sáng từ trong tim"

15 Aug, 07:00 AM

Kinhtedothi - Sinh ra với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, Nguyễn Diệu Linh (ở thành phố Hà Nội) đã nhiều lần vô tình nghe được những câu nói cứa vào tâm can: "Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội”. Với tình yêu thương của gia đình, sự dẫn dắt của âm nhạc, em đã dần "tìm thấy ánh sáng từ trong tim" để tự chủ được cuộc sống. Nguyễn Diệu Linh là một trong số 25 nhân vật truyền cảm hứng được Trung ương Đoàn lựa chọn tôn vinh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Năm 2025, diễn ra ngày 19 và 20/8/2025.

Hành trình chạm tới ước mơ của cô gái sống chung với bại não

Hành trình chạm tới ước mơ của cô gái sống chung với bại não

13 Aug, 12:00 PM

Kinhtedothi - Mãi tới năm 6 tuổi, Đỗ Thị Hiền Giang (ở TP Hà Nội) mới có thể tự đứng và bước những bước đi đầu tiên trên đôi chân của mình. Đây là bước ngoặt lớn để một cô bé có thể lực yếu ớt như em có thể thực hiện được ước mơ cắp sách tới trường và viết nên câu chuyện cuộc đời mình. Đỗ Thị Hiền Giang là nhân vật truyền cảm hứng được chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn biểu dương vào 19 và 20/8/2025.

Người gieo hi vọng trên chiếc xe lăn

Người gieo hi vọng trên chiếc xe lăn

06 Aug, 10:30 AM

Kinhtedothi - Một chàng trai liệt tứ chi với 87% sức khỏe bị mất, một người từng đối diện với vực sâu tuyệt vọng vì căn bệnh viêm tủy cổ. Thế nhưng anh không dừng lại ở đó, Phạm Văn Thái đã đứng lên - bằng cả ý chí và trái tim - để trở thành điểm tựa cho cộng đồng người khuyết tật tại vùng núi Cao Bằng.

Học sinh lớp 6 lao xuống kênh cứu bé trai 5 tuổi ở Ninh Bình

Học sinh lớp 6 lao xuống kênh cứu bé trai 5 tuổi ở Ninh Bình

04 Aug, 08:57 PM

Kinhtedothi - Thấy một bé trai 5 tuổi chới với dưới dòng nước, Vũ Hồng Phong, học sinh lớp 6A4 Trường THCS Phương Định, không ngần ngại nhảy xuống kênh, cố gắng giữ đầu nạn nhân nổi lên cho đến khi một người dân hỗ trợ đưa lên bờ.

Từ Thanh Hóa đến vùng lũ Nghệ An: những chuyến xe chở đầy tình người

Từ Thanh Hóa đến vùng lũ Nghệ An: những chuyến xe chở đầy tình người

30 Jul, 03:13 PM

Kinhtedothi - Giữa lúc mưa lũ lịch sử gây ra thiệt hại nặng nề cho miền Tây Nghệ An, hình ảnh những chuyến xe cứu trợ lăn bánh từ Thanh Hóa vượt rừng băng lũ đến từng bản làng bị cô lập, đã thắp lên tia hy vọng. Không đơn thuần là tiếp tế vật chất, đó là hành trình lan tỏa yêu thương, gắn kết con người trong hoạn nạn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ