MU dừng bước ở Champions League

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - M.U đã bất ngờ gục ngã 1-2 trước Sevilla và ngậm ngùi tạm biệt Champions League.

Trận hòa 0-0 trước Sevilla buộc M.U phải giành thắng lợi trên sân nhà, và vì thế họ đã nhập cuộc tương đối tương đối hứng khởi, với những cơ hội đáng kể, nhưng Lukaku rồi Lingard đã không thể tận dụng thành công.
Trận đấu này, HLV Jose Mourinho thực hiện 2 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với chiến thắng gần nhất trước Liverpool. Marouane Fellaini cùng Jesse Lingard thay McTominay và Juan Mata đá chính.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, MU đã tràn lên tấn công. Rashford là người tung ra cú dứt điểm đầu tiên nhưng bị hậu vệ Sevilla chặn lại. Ít phút sau, Sevilla dần đòi lại thế trận và thi đấu sòng phẳng với MU.
Lukaku là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công MU. Sự xuất hiện của Fellaini là hiện thân cho lối chơi an toàn, thực dụng và phương thức tấn công trực tiếp mà Mourinho áp dụng cho M.U. Trong suốt hiệp 1, các cầu thủ M.U tiếp cận khung thành Sevilla bằng cách chuyền bổng cho Fellaini, người làm tường phía trước hoặc xâm nhập vòng cấm đội khách rồi nhả bóng lại cho đồng đội dứt điểm. Tuy nhiên, tuyến giữa MU thi đấu khá rời rạc, cả Fellaini lẫn Matic gặp khó khăn trong việc triển khai bóng lên tuyến trên. Bailly chơi khá tốt dưới hàng thủ, còn Sanchez chưa thể hiện được nhiều. Cách chơi của MU khá đơn giản nên chưa thể gây khó cho hàng thủ Sevilla.
Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi khi chân sút cả hai bên đều thiếu sắc bén.
Sang hiệp 2, vừa được tung vào sân, Ben Yedder đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện cú đá hiểm hóc đầu vòng cấm mở tỷ số cho Sevilla. M.U tiếp tục mất tuyến giữa, Lingard cũng có cơ hội nhưng không thắng được thủ thành Rico.
Chỉ ít phút sau tình huống phạt góc, Ben Yedder lẻn ra phía sau thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc. De Gea chới với đẩy ra nhưng bóng vẫn đi qua vạch vôi. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Sevilla.
Những nỗ lực không mệt mỏi của M.U chỉ được đền đáp bởi bàn gỡ 1-2 của Lukaku ở phút 84. Sau quả phạt góc của Rashford, Lukaku ngả người volley ở cự ly gần rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.
Lối chơi hời hợt có phần chủ quan của MU đã khiến họ phải trả giá đắt khi không thể có bàn dẫn trước sau hơn một giờ thi đấu. Thua tức tưởi 1-2 ngay trên sân nhà, MU đành ngậm ngùi dừng bước tại Champions League, nhường tấm vé tứ kết cho đội bóng xứng đáng hơn - Sevilla.

Mourinho có lần thứ tư bị loại ở vòng 1/8 Champions League trong 12 mùa gần nhất. Lần cuối cùng nhà cầm quân này lên ngôi ở đấu trường danh giá nhất châu Âu đã gần 10 năm trước với Inter Milan và ông không cho thấy điều gì mới mẻ khi dẫn dắt Man Utd trong lần trở lại Champions League mùa này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần