Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mua 36 gam ma tuy về cho con dùng chứ không buôn

KTĐT - Bị kết án 15 năm tù với hơn 36 gam heroin bị bắt quả tang nhưng bị cáo Hương nằng nặc cho rằng mình chỉ mua về cho con trai dùng, chứ không phải buôn bán ma túy.

KTĐT - Bị kết án 15 năm tù với hơn 36 gam heroin bị bắt quả tang nhưng bị cáo Hương nằng nặc cho rằng mình chỉ mua về cho con trai dùng, chứ không phải buôn bán ma túy.

Sự việc diễn ra tại phiên tòa sơ thẩm sáng qua tại TAND tỉnh Nghệ An, bị cáo là Nguyễn Thị Hương, 47 tuổi, trú tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, ngày 21/10/2009, Hương vượt hàng trăm cây số từ Thái Nguyên vào Nghệ An tìm mua ma túy. Sau khi lên huyện Tương Dương, Hương nhờ một người chạy xe ôm chở đi mua một cây ma túy và được một thanh niên bán cho 36,4 gam heroin với giá 15 triệu đồng. Khi quay về đến khu vực Cửa Rào, huyện Tương Dương, định bắt xe về Thái Nguyên thì bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ.

Tại phiên toà, Hương một mực khẳng định không phải buôn bán heroin mà vì ‘thấy con trai bị nghiện, cai hơn chục lần không được, thương quá nên bị cáo mua về cho con chơi thôi”.
 
HĐXX ngạc nhiên vì sự “ngây thơ” của bị cáo Hương. Vị  Hội thẩm nhân dân hỏi: “Bị cáo có biết tác hại của heroin không? Ở quê của bị cáo người ta có tuyên truyền việc cấm mua bán, tàng trữ heroin không”. Hương lắc đầu: “Ngoài Thái Nguyên mua bán heroin không thấy bị bắt”.

Sau đây là một số đối thoại "ngây thờ" của bị cáo trước tòa:

-
Ở Thái Nguyên ma tuý có bán sẵn như người ta bán rau ngoài chợ không?

- Dạ thưa toà, ngoài đó ma tuý bán nhiều lắm.

- Bị cáo có biết mua bán heroin là vi phạm pháp luật không?

- Bị cáo mua cho con chơi chứ có mua bán gì đâu.

-
Bị cáo không biết làm như thế là hại con mình?

- Dạ thưa toà, chồng bị cáo nghiện cai 21 lần, con trai cũng nghiện cai 11 lần, cai chưa được. Thấy nó vật vã đau đớn quá, bị cáo thương con nên mới mua về cho con dùng.

-
Chồng bị cáo đang thi hành án tù vì liên quan đến ma tuý phải không? Bị cáo có biết chồng mình phải thi hành án bao nhiêu lâu không?

- Dạ bị cáo không biết, không quan tâm ạ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chặn lối đi chung: Ranh giới từ mâu thuẫn hàng xóm đến trách nhiệm hình sự

Chặn lối đi chung: Ranh giới từ mâu thuẫn hàng xóm đến trách nhiệm hình sự

12 Oct, 03:42 PM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1968, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hoa nhiều lần chửi bới, đổ chất thải, chắn lối đi chung, cho thấy những mâu thuẫn trong sinh hoạt khu dân cư nếu không được giải quyết đúng cách có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Kiến tạo bình yên cho đô thị đông dân

Kiến tạo bình yên cho đô thị đông dân

12 Oct, 09:33 AM

Là đô thị đặc biệt với dân số lên tới gần 9 triệu triệu người, Hà Nội luôn đối mặt với những thách thức lớn về an ninh, trật tự. Thực tế cho thấy, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an, sự tham gia chủ động của người dân đang trở thành “lá chắn” quan trọng, giúp phòng ngừa tội phạm từ sớm nhằm giữ vững môi trường an toàn cho Thủ đô phát triển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ