Mưa đá lớn rơi trong 8 phút ở Tuyên Quang

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, sau khi trời tối sầm lại, nhiều viên đá lớn từ trên trời ồ ạt rơi xuống khiến người dân ở huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) phải tìm nơi trú ẩn.

Viên đá to nhất được ghi nhận to như bát ăn cơm, các viên trung bình như chén uống nước.
Viên đá to nhất được ghi nhận to như bát ăn cơm, các viên trung bình như chén uống nước.
Ông Trần Quốc Hiệp - Trạm trưởng trạm thủy văn huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết, lúc 6h40 - 6h48 (trong 8 phút), cơn mưa đá xuất hiện trên địa bàn với lượng dày đặc. Viên đá to nhất gần bằng bát ăn cơm, viên nhỏ nhất như chén uống nước. "Trước đó ít phút, trời bỗng dưng tối sầm lại, tiếng ầm như sấm rồi các viên đá rơi ồ ạt…", ông Hiệp nói.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa Nguyễn Hồng Hà, bước đầu, chính quyền địa phương ghi nhận, các địa điểm xảy ra mưa đá gồm: Thị trấn Vĩnh Lộc, xã Phúc Thịnh, xã Tân Thịnh và xã Tân An.

Theo người dân ở các địa bàn xảy ra, sau trận mưa đá, nhiều ngôi nhà lợp bằng tấm fibro xi măng bị thủng. Các thiết bị như dàn năng lượng mặt trời, thùng nước inox… đặt ở ngoài bị vỡ hoặc méo mó. Thậm chí, chiếc xe máy dựng ở ngoài trời cũng bị viên đá văng tứ tung làm vỡ kính đèn pha.

Hiện cơ quan chức năng chưa có tổng kết thiệt hại về người và của.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần