KTĐT - Buổi sáng tháng 4, bước ra đường nhiều người không khỏi ồ lên, ngẩn ngơ trước những vẻ duyên dáng của những đóa hoa loa kèn đang theo chân người bán hàng xuống phố.
Như một thói quen, người Hà Nội vẫn mong chờ mùa hoa ấy như một món quà đầu hạ tinh khôi và thơm mát. Một mùa hoa ngắn ngủi nhưng đã làm nên hương sắc phố phường.
Từ các gánh hàng hoa, hoa loa kèn đi vào cuộc sống mỗi gia đình Hà Nội cũng nhẹ nhàng, tinh tế không kém. Dưới bàn tay mềm mại của người phụ nữ, những cành hoa được cắm vào bình rất khéo. Hoa được cắm ở phòng khách, phòng ngủ, cầu thang thậm chí cả phòng bếp… có bình hoa tươi trong nhà như thổi vào không khí gia đình đầy vui tươi.
Loa kèn còn được gọi là huệ tây, trước đây chỉ có Đà Lạt mới trồng được vì nơi đây có khí hậu ôn đới, dần dần được trồng ở các tỉnh khác. Với người Pháp, huệ tây là biểu thị của lòng trong trắng, trinh tiết. Những cành hoa phảng phất nét hoang dại, thô ráp trong cành lá xanh thẫm, mập mạp, cánh hoa trắng muốt, dài và trắng thanh khiết. Nay loài hoa này đã được người trồng hoa mang về các làng hoa nổi tiếng Hà thành như Tây Tựu (Từ Liêm), Tân Lập (Đan Phượng), Nhật Tân (Tây Hồ)... góp thêm vào vườn hoa đa sắc của những gánh hoa, góp phần làm phố phương Hà Nội đẹp hơn.