Muôn vàn cung bậc cảm xúc trên chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê ăn Tết

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những cơn gió lạnh buốt sớm cuối đông Hà Nội như bị xua tan bởi không khí phấn khởi chờ đến giờ khắc lên xe về đoàn tụ cùng gia đình của hàng ngàn công nhân lao động và người thân của họ.

Giá vé tàu, xe tăng vùn vụt là nỗi lo của hầu hết người lao động nhập cư có ý định về quê đón Tết. Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn và người lao động, nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở đã hỗ trợ kịp thời quà Tết, vé xe để chia sẻ nỗi lo với những công nhân bị mất việc hoặc hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.
Hồi hộp chờ đợi
Mới tờ mờ sáng, khu vực cổng chào dẫn vào khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đã đông vui, náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Hàng nghìn công nhân lao động (CNLĐ)  với gương mặt rạng ngời niềm vui, tay mang túi quà, túi xách khệ nệ chờ được bước lên những chuyến xe miễn phí do tổ chức công đoàn hỗ trợ để trở về đón năm mới cùng gia đình.
 
Có mặt từ 5h sáng, chị Vũ Thị Huệ, quê ở Thanh Hóa, Công nhân Công ty TNHH Jtec Hà Nội chia sẻ: Những năm trước, hai vợ chồng chị vì sợ chen chúc mua vé, ngồi xe khách chật chội nên phải đi xe máy về quê, trời lạnh rất vất vả, không an toàn, nhất là với con nhỏ. Tết năm nay chị được về quê bằng xe chất lượng cao, mỗi người một ghế, tiện lợi và an toàn. Không giấu nổi niềm vui, chị Huệ bày tỏ: “Mình rất vui vì có chuyến xe này vì nếu như không phải đi tận sang bến xe Nước Ngầm rồi mời bắt xe được về quê. Mấy năm trước không có phải chen chúc rất vất vả, mỗi người một ghế quá thoải mái rồi. Chuẩn bị về quê mà đêm không ngủ được, vui lắm”.
Hồi hộp cầm chiếc vé xe miễn phí trên tay, chị Nguyễn Thị Oanh (Công ty TNHH Endo Việt Nam) cùng gia đình về quê ở Nam Đàn - Nghệ An phấn khởi chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị được đi chuyến xe đưa công nhân về quê đón tết của tổ chức Công đoàn Thành phố. Những năm trước chị phải xếp hàng mua vé ở bến xe Nước Ngầm rất cực nhọc nhưng thường không mua được đúng chuyến, phải về muộn. Năm nay không còn cảnh chen lấn mua vé và phải ngồi xe chật và đông nữa, chị hy vọng sẽ về đoàn tụ với gia đình sớm. Chị Oanh cũng chia sẻ chị đang rất hồi hộp và cảm động trước không khí rộn ràng của buổi tiễn đưa công nhân về quê ăn tết, đặc biệt sự sự có mặt động viên, chúc Tết tặng lì xì của các Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp lãnh đạo TP.
Dù là năm thứ 5 hay 10 năm nữa thì tâm trạng của anh Hoàng Văn Hậu, Công ty TNHH Hal Việt Nam, quê ở Nghệ An cũng vẫn hạnh phúc, vẫn hồi hộp như năm đầu tiên được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết: “Năm nay là năm thứ 5 mình được đi chuyến xe miễn phí này. Năm nay khác năm trước. Năm ngoái chỉ được đăng ký 1 vé, còn năm nay  mình được đăng ký cả gia đình về xe miễn phí này, nói chung là đi làm cứ tư tưởng về ăn tết thôi. Cảm ơn LĐLĐ Hà Nội đã quan tâm đến đời sống của công nhân”.
Xúc động trước sự quan tâm của TP Hà Nội và tổ chức Công đoàn các cấp, chị Ma Thị Diệp (sinh năm 1979, quê Thái Nguyên) công nhân Công ty TNHH Tokyo Byokane cho biết, năm nay cả gia đình chị gồm chồng và 2 con nhỏ được hỗ trợ vé xe về Bắc Kạn đón Tết nguyên đán. "Đây là lần thứ 2 gia đình chúng tôi được hỗ trợ vé xe về Tết. Chồng tôi là lao động tự do. Những ngày giáp Tết, vé xe về quê đều tăng giá chóng mặt. Đó là chưa kể không mua được vé. Đây là hỗ trợ rất thiết thực với những gia đình CN như tôi. CN chúng tôi rất biết ơn công đoàn. Không những được tặng vé xe, các con còn được lì xì, chúng tôi phấn khởi lắm"- chị Diệp bộc bạch.
 Chị Ma Thị Diệp (ảnh giữa) (công nhân Công ty TNHH Tokyo Biokane Việt Nam) chia sẻ niềm vui khi được LĐLĐ TP tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết.
Chuyến xe chở những niềm vui
Chờ lên chuyến xe về quê hương Quỳnh Lưu, Nghệ An, chị Nguyễn Thị Thìn (Công ty Canon Việt Nam) tâm sự, năm nay 29 tuổi, chị Thìn đã có 7 năm làm việc tại Công ty Canon Việt Nam ở khu công nghiệp Thăng Long. Tết năm nào chị cũng được hỗ trợ xe về quê cùng những món quà xuân ấm áp. Hành động thiết thực này khiến chị thêm yêu công việc mình đang làm và tự nhủ sẽ đón Tết vui vẻ, thu xếp chuyện gia đình ổn thỏa để trở lại với công việc đúng thời hạn.
Là tài xế xe của Công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên, anh Nguyễn Hồng Quân cho biết, đây là lần đầu tiên anh được tham gia lái xe đưa công nhân về quê ăn tết. Chuyến xe của anh sẽ về đến Thanh Hoá. Anh cho biết cũng như bao người khác, khi tết đến ai cũng mong muốn được về quê ăn tết và đó là niềm vui và hạnh phúc của mọi người khi đoàn tụ với gia đình, bố mẹ, họ hàng. Bao nhiêu công nhân trên xe là bấy nhiêu niềm vui của gia đình với người thân. Là người chở những niềm vui ấy anh cảm thấy rất tự hào, phấn khởi và mong rằng sang năm sẽ lại được tham gia hành trình ý nghĩa này.
 
Trên tay bế theo con nhỏ 2 tuổi, chị Nguyễn Thị Hà (quê Hà Tĩnh), công nhân Công ty TNHH May Nam Triều Tiên cho biết, đây là lần đầu tiên, chị được nhận đi xe miễn phí của tổ chức công đoàn để về quê đón Tết. Hà chia sẻ: “Đêm qua em cứ thao thức mãi, chờ đến sớm nay ra điểm xe tập kết để về quê đón Tết. Chuyện tàu xe ngày Tết luôn là nỗi lo lắng của những công nhân xa quê, nhất là công nhân mới ra Hà Nội làm việc lại có con nhỏ như em nhưng giờ đây, được tổ chức công đoàn chăm lo như thế này, em không phải lo lắng gì cả, cứ tập trung làm việc đến ngày về là xách hành lý đi thôi”. Cũng theo chị Hà, nếu cả gia đình cô phải mua vé xe ngoài để về Tết thì mức kinh phí sẽ tốn khoảng 600 ngàn đồng. “Là công nhân mới đi làm, thu nhập chưa cao nên số tiền ấy cũng là một chi phí không nhỏ đối với gia đình em. Nhờ có công đoàn chăm lo, không phải mất tiền mua vé, em đã tiết kiệm thêm được một khoản để mua thêm chút quà Tết cho gia đình”- chị Hà xúc động chia sẻ.
Trong tiết trời se lạnh cùng không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, tay nắm chặt tay, vợ chồng anh Trần Xuân Vinh và chị Trần Thị Tuyết (Công ty TNHH thép Thuận Thành) cùng quê Nghệ An không khỏi bồi hồi, xúc động vì năm nay anh chị về quê chung một chuyến xe. Anh Vinh cho biết mọi năm gia đình anh đều đi xe ngoài nên cũng khá vất vả. Được đi trên những chuyến xe sạch sẽ, cán bộ lái xe của công ty vận tải chăm sóc tận tình, anh hy vọng đây là chuyến xe mang nhiều niềm vui nhất từ trước đến nay và đảm bảo về quê vẫn khoẻ khoắn chứ không bị mệt như mọi năm.
Khác với vợ chồng anh Vinh, chị Tuyết, gia đình vợ chồng chị Chu Thị Thanh Huyền công nhân Công ty TNHH Ryonan Electric Việt Nam cho biết, năm nay gia đình chị gồm 2 vợ chồng và 3 con nhỏ về quê nội ở huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa ăn Tết. Với nụ cười tươi, chị Huyền chia sẻ, cả năm mới được về quê đôi lần nên đêm qua nhà tôi ngủ rất ít, người lớn cũng như trẻ nhỏ ai cũng háo hức mong trời nhanh sáng để ra lấy vé xe. Theo chị Huyền, từ khi tổ chức Công Đoàn tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết thì năm nào gia đình chị cũng được tham gia. “Ngày Tết giá vé thấp nhất cũng 200.000 đồng/người, chưa kể ra bến xe đông đúc, chen lấn, nhà đông con rất vất vả. Mấy năm nay được đi xe của Công đoàn tôi thấy gia đình mình thật may mắn, số tiền không phải mua vé xe tôi để sắm sửa thêm cho Tết đủ đầy hoặc mua quần áo bổ sung cho các con”, chị Huyền nói.
 
Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, cùng với KCN Thăng Long, tại nhiều địa điểm khác trên địa bàn TP Hà Nội như: KCN Quang Minh, KCN Nội Bài, KCN Thạch Thất, số 3 Chu Văn An…, LĐLĐ TP Hà Nội, CĐ các KCN - KCX, LĐLĐ các quận, huyện cùng CĐ cấp trên cơ sở và nhiều doanh nghiệp… đã tổ chức nhiều chuyến xe đưa trên 2.600 CN về quê đón Tết Mậu Tuất 2018 cùng với gia đình. Đây là năm thứ 10 LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. 37 chuyến xe nghĩa tình do tổ chức Công đoàn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện sẽ đưa đoàn viên, NLĐ về quê miễn phí, an toàn, ấm áp tình người.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng: “Vào dịp Tết đến, CN ai cũng muốn được sum họp với gia đình. Trong khi phương tiện giao thông công cộng quá tải, tổ chức công đoàn đã có sáng kiến tặng vé xe, vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện giúp NLĐ về quê đón Tết. Việc về quê đón Tết trên những chuyến xe được miễn phí do công đoàn tổ chức giúp các CN tiết kiệm được một khoản kinh phí, được đảm bảo an toàn, được kết nối giao lưu với đồng nghiệp ở Cty khác. Tôi tin tưởng với sự quan tâm, động viên, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ các cấp, các ngành, các địa phương, DN…, CN sẽ có cái Tết vui vẻ và tỉ lệ trở lại làm việc sau Tết sẽ cao hơn các năm trước; lao động sẽ hăng say và đạt năng suất LĐ cao hơn".