Sau trận đấu này thì Nani cho biết đội tuyển của anh không đáng bị chỉ trích như vây và giới truyền thông nên hiểu hơn cho hoàn cảnh của các cầu thủ bởi không phải ai cũng có thể chơi tốt trong mọi trận đấu.
“Tôi không quan tâm tới người khác nói gì. Việc bạn bị chỉ trích một vài lần trong sự nghiệp là điều bình thường. Chỉ trích người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn là giúp đỡ họ. Nếu chúng tôi khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng nếu chúng tôi không thể, mọi người cũng phải biết rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi không phải là những cỗ máy.” Nani phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Hai.
Trước trận gặp Đức thì các cổ động viên của Bồ Đào Nha cho rằng HLV Bento nên để Nani thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng tiền vệ 25 tuổi này nói rằng anh cảm thấy thoải mái hơn nếu được thi đấu rộng hơn.
"Tôi là một cầu thủ chạy cánh và khi tôi có mặt trên sân, tôi thường giúp đỡ các đồng đội của mình. Nhưng đôi khi tôi vẫn chơi ở giữa sân và tôi cảm thấy thoải mái khi thi đấu ở đó.”
Về trận đấu với Đan Mạch sắp tới, trận đấu mà BĐN buộc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn đi tiếp thì Nani cho rằng đội bóng vừa bất ngờ thắng Hà Lan có thể sẽ chơi thận trọng trong trận đấu này.
“Vào đầu trận, chắc chắn sẽ không có nhiều khoảng trống dành cho tôi. Đan Mạch rất thông minh và họ sẽ không tấn công một cách liều lĩnh. Chúng tôi sẽ phải tạo ra nhiều khoảng trống và di chuyển thật nhiều để tìm ra đường vào khung thành của họ”.