Hà Nội:

Ngành Giáo dục sẻ chia với giáo viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/1, lãnh đạo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần tại trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).

Khi đoàn đến thăm, thầy Ngô Văn Hiếu- giáo viên Toán- Tin trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đang chuẩn bị giáo án cho những bài học đầu tiên của học kỳ 2. Tại căn nhà thuê chật chội, thầy Hiếu cùng người vợ khiếm thị của mình đón Đoàn lãnh đạo Sở GD&ĐT trong niềm xúc động.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng Công đoàn ngành Giáo dục đến thăm, tặng quà thầy Ngô Văn Hiếu- giáo viên trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng Công đoàn ngành Giáo dục đến thăm, tặng quà thầy Ngô Văn Hiếu- giáo viên trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

Thay mặt đoàn, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương gửi lời hỏi thăm ân cần đến thầy Hiếu cùng gia đình; đồng thời bày tỏ sự cảm phục đến người thầy giáo đã dành nhiều tâm huyết vào những tiết dạy Toán và Tin đối với các học sinh khiếm thị.

Được biết, thầy Hiếu là một giáo viên rất giỏi Toán và công nghệ thông tin. Nhờ có thầy, học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu đã có những tiết Toán và Tin thú vị, sôi nổi, hào hứng cả khi học trực tiếp trước đây và học trực tuyến hiện nay.

Bộc bạch về hoàn cảnh gia đình, thầy Hiếu cho biết, vợ mình cũng là người khiếm thị, làm nghề lao động tự do nên không có thu nhập đều do đại dịch; hai con nhỏ đang theo học tại trường Nguyễn Đình Chiểu. “Trong suốt quá trình giảng dạy, tôi cùng các giáo viên được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước. Vào những dịp đặc biệt trong năm, Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường đều chia sẻ, quan tâm kịp thời đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chúng tôi coi đây là động lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”- thầy Hiếu nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương chia sẻ với những khó khăn mà thầy và trò trường Nguyễn Đình Chiểu trải qua trong giai đoạn dịch bệnh, phải học trực tuyến; khâm phục ý chí, nghị lực của thầy- trò nhà trường; đồng thời mong các thầy cô giáo nói chung, thầy Hiếu nói riêng sẽ cố gắng hơn nữa để dìu dắt những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong hành trình tiếp cận tri thức.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương thăm hỏi, tặng quà thầy Phạm Đình Thắng- giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu
Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương thăm hỏi, tặng quà thầy Phạm Đình Thắng- giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu

Sau khi rời nhà thầy Hiếu, đoàn đến thăm, tặng quà thầy Phạm Đình Thắng- giáo viên có thâm niên 35 năm công tác tại ngôi trường này. Sống đơn thân, không con cái lại ở tuổi ngoài 80 nhưng thầy Thắng vẫn luôn gắn bó, yêu thương, phát huy tinh thần, trách nhiệm, kinh nghiệm của mình trong quản lý học sinh khiếm thị nội trú.

Nhận được lời thăm hỏi, quà tặng từ lãnh đạo Sở GD&ĐT, thầy Phạm Đình Thắng và thầy Ngô Văn Hiếu xúc động gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành GD&ĐT đã luôn quan tâm đến gia đình cán bộ, giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu. Các thầy cũng mong rằng ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng trường Nguyễn Đình Chiểu trong công tác giáo dục và bồi dưỡng đối tượng học sinh đặc biệt, để sau này các em trở thành những công dân lương thiện, có ích cho xã hội.

Trong dịp này, các đoàn công tác của Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành cũng thăm hỏi, tặng quà nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các đơn vị trường học khác trên địa bàn TP. Đây là hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa mà ngành GD&ĐT đã thực hiện suốt nhiều năm qua nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần