Ngành Y tế Thủ đô tự tin chiến thắng dịch Covid-19

Đức Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà bày tỏ: “Trong suốt hành trình chống dịch, chúng tôi đã sống trong sức mạnh của sự đoàn kết, sự đồng lòng của mọi tầng lớp Nhân dân Thủ đô”.

Trải qua những thử thách chưa từng có tiền lệ

Kể từ năm 2020 đến nay, đất nước nói chung, Thủ đô nói riêng đã gặp nhiều khó khăn thách thức do cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ, gây ra bởi virus SARS-CoV-2. Giữ vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống dịch chính là đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế, công an, quân đội, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết: “Chúng tôi là những người đã “không chọn việc nhẹ nhàng” ngày đêm sát cánh cùng người dân Thủ đô chiến đấu với dịch bệnh”.

TS Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
TS Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đó là những bác sĩ điều trị bệnh nhân nặng, dù nhà ở ngay Hà Nội, nhưng đến nửa năm trời vẫn không được gặp gia đình. Là những y tá, điều dưỡng… cả ngày khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, giữa cái nóng 39-40 độ ngày hè, để lấy mẫu xét nghiệm, để hỗ trợ người bệnh… Là những tình nguyện viên, từ thanh niên cho tới người cao tuổi, từ hội phụ nữ, hội nông dân, bác trưởng thôn,… hay những chiến sĩ công an, quân đội, là bất cứ ai có thể bỏ dở bữa cơm gia đình mỗi khi nhận được điện thoại của F0 cách ly tại nhà, để mang đến cho họ viên thuốc hạ sốt hay mớ rau, cân thịt…

2 năm qua là thời gian vô cùng khó khăn và đầy thử thách với ngành y tế. Đó là những khó khăn, thử thách chưa từng có tiền lệ. “Thế nhưng có lửa thì mới thử được vàng, có gian nan thì mới thử được sức. Có những việc chúng tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành, nếu không được đặt vào những hoàn cảnh, thời điểm như vậy. Như chiến dịch tiêm chủng với quy mô chưa từng có từ trước đến nay, vào tháng 9 năm 2021. Trong đó có những ngày lực lượng y tế đã thực hiện tiêm hơn 600 nghìn mũi vaccine phòng Covid-19, có những điểm tiêm chủng diễn ra tới 2, 3 giờ sáng” – bà Nhị Hà chia sẻ thêm. Đặc biệt, hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân đã diễn ra xuyên suốt, an toàn, hiệu quả trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua trên toàn địa bàn TP. Hay như việc triển khai điều trị, cấp phát thuốc và theo dõi F0 tại nhà với hình ảnh tất bật của những sắc xanh màu áo bảo hộ, những thanh niên tình nguyện, những thành viên của Tổ Covid cộng đồng… họ đã đi tới từng nhà, từng ngõ nhỏ, nơi mà người dân đang cần, bất kể ngày đêm vì sự bình yên của Thủ đô.

Ngành y tế Thủ đô chưa bao giờ đơn độc

Theo TS Trần Thị Nhị Hà, trên chặng đường khó khăn, ngành Y tế Thủ đô chưa bao giờ đơn độc mà luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn từ Bộ Y tế. Bộ đã dành cho Hà Nội một sự hỗ trợ đặc biệt từ vaccine đến thuốc điều trị bệnh nhân và nhân lực y tế, vì bảo vệ Hà Nội là bảo vệ trái tim của cả nước. Bên cạnh đó, nhờ được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị; từ lãnh đạo TP, các lực lượng công an, quân đội, rồi tất cả các ngành, các lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội... đều chung sức chung lòng với ngành Y tế quyết tâm chống dịch. Chính sự vào cuộc quyết liệt, lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị là điều kiện tiên quyết, vô cùng quan trọng để người dân Thủ đô vẫn có cuộc sống yên bình, dù trong những ngày dịch bệnh căng thẳng nhất.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà kiểm tra công tác tiêm chủng tại Hà Nội. 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà kiểm tra công tác tiêm chủng tại Hà Nội. 

TS Trần Thị Nhị Hà cho rằng: “Trong suốt hành trình chống dịch, chúng tôi đã sống trong sức mạnh của sự đoàn kết, sự đồng lòng của mọi tầng lớp Nhân dân Thủ đô, của sự chia sẻ, của tình yêu thương và nhân ái”. Ngoài ra, cũng theo người đứng đầu ngành Y tế Thủ đô, để đạt được những thành quả chống dịch của TP, thời gian qua không thể thiếu đi sự cảm thông, thấu hiểu và ủng hộ của người dân. Thật xúc động với hình ảnh hàng nghìn người dân trong đó có cả những em bé ngây thơ nắm tay cha mẹ đồng lòng di dời khỏi điểm dịch Thanh Xuân Trung ngay trong đêm để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ các “vùng xanh” xung quanh. Covid-19 dường như đã làm cuộc sống chậm hơn, con người xích lại gần nhau hơn. Những tình cảm đó, những tấm lòng đó đã là nguồn động viên to lớn tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho ngành Y tế Thủ đô trong những thời điểm thách thức nhất của dịch bệnh”.

Quyết tâm hoành thành các mục tiêu y tế

Sẽ thật thiếu sót nếu bức tranh y tế Thủ đô một năm qua chỉ là những mảng màu về công tác chống dịch. Bởi song song với đó, ngành Y tế Hà Nội đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng được Nhà nước và TP tin tưởng giao phó.

Những ngày tháng chống dịch không thể nào quên. Trong ảnh: Cán bộ y tế xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Thanh Xuân
Những ngày tháng chống dịch không thể nào quên. Trong ảnh: Cán bộ y tế xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Thanh Xuân

Nhìn lại năm 2021, ngành Y tế Thủ đô đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, hoàn thành các kế hoạch, các dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế và thành phố. Ngành Y tế cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 hoàn thiện, nâng cấp hệ thống y tế từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện tuyến TP để có một diện mạo khởi sắc trong những năm tiếp theo.

TS Trần Thị Nhị Hà cho biết: Một trong những chiến lược trọng tâm của ngành là ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực sản khoa, ngoại khoa, ung bướu, tim mạch. Điển hình, công tác sản khoa có nhiều tiến bộ tích cực, với việc thành lập trung tâm can thiệp bào thai đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Và mới trong dịp Tết vừa qua, vào đúng đêm mùng 1 Tết, các bác sĩ tại đây đã cấp cứu thành công cho một sản phụ nhiễm Covid-19 có bệnh lý sản khoa nguy hiểm. Hiện cả hai mẹ con sản phụ đều có sức khỏe ổn định. Có thể nói đây là một sự  kiện rất ý nghĩa khởi đầu cho một năm mới của ngành y tế và của những người thầy thuốc.

TS Trần Thị Nhị Hà cho rằng: “Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh dự kiến sẽ còn phức tạp, trước mắt chúng ta, mỗi thầy thuốc, mỗi cán bộ, nhân viên y tế còn rất nhiều việc phải làm. Tôi tin rằng bằng tấm lòng, bằng trách nhiệm, với kỳ vọng của Thành ủy, UBND TP và niềm tin yêu, mong mỏi của mỗi người dân Thủ đô, mỗi y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành Y tế sẽ luôn là những tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để không chỉ giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà còn để lại trong lòng những tình cảm ấm áp, những kỷ niệm không quên, những suy ngẫm tốt đẹp về tình người, về đạo lý nhân sinh. Để mọi nơi, mọi lúc khi thấy bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, nhân viên y tế là thấy hiện thân của tri thức, của danh dự, của nhân cách như lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lương y phải như từ mẫu”. Với những nỗ lực đó, toàn ngành y tế Thủ đô sẽ quyết tâm phấn đấu tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu công tác y tế nói chung, mục tiêu phòng, chống dịch bệnh trong năm 2022 nói riêng”.

TS Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh, với tình hình dịch bệnh khó lường như hiện nay, một năm qua đi, không có nghĩa là những khó khăn sẽ qua đi. Thậm chí những khó khăn, thử thách sắp tới sẽ còn nhiều hơn nữa. Covid-19 đã khiến cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, nhưng không phải về khoảng cách, mà là về tinh thần và quyết tâm chống dịch vì sức khỏe của Nhân dân...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần