Ngày 28 Tết, chợ hoa Đà Nẵng vẫn đang ngóng khách

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đã 28 Tết nhưng chợ hoa Đà Nẵng vẫn rất ít khách đến mua. Nhiều tiểu thương đang lo lắng "mất Tết" vì sức mua năm nay quá yếu.

Trái với không khí nhộn nhịp những ngày giáp Tết, chợ hoa lớn nhất Đà Nẵng trên đường 2 Tháng 9 vào sáng 19/1 (28 tháng Chạp), không khí trầm lắng.

Chợ hoa Tết Đà Nẵng đầy đủ chủng loại nhưng đến ngày 28 tháng Chạp, tiểu thương chưa bán được bao nhiêu.
Chợ hoa Tết Đà Nẵng đầy đủ chủng loại nhưng đến ngày 28 tháng Chạp, tiểu thương chưa bán được bao nhiêu.

Vẫn đầy đủ các chủng loại hoa như mai vàng, cúc, quất, lan, vạn thọ, thược dược…, nhưng lượng người dân đến hỏi mua rất ít, chủ yếu khách tham quan, chụp ảnh.

Cũng như mọi năm, anh Trương Hoài Phong đấu khu đất đẹp nhất chợ hoa để chưng bán 200 chậu mai vàng vận chuyển từ Gia Lai xuống. Số lượng nhiều là vậy nhưng đến thời điểm này anh Phong mới chỉ bán được hơn 20 chậu.

Những khu bán mai vàng thưa vắng khách.
Những khu bán mai vàng thưa vắng khách.

“Năm nay sức mua yếu lắm, chủ yếu người ta thuê mai về chơi. Đến 28 Tết rồi nhưng mình mới chỉ bán được tầm hơn 20 chậu, mà chủ yếu mai hạng giá bình dân tầm vài triệu đồng” – anh Phong chia sẻ.

Những cây mai "khủng" như thế này chỉ chờ khách thuê về chơi chứ khó có người hỏi mua.
Những cây mai "khủng" như thế này chỉ chờ khách thuê về chơi chứ khó có người hỏi mua.

Nhiều năm bám trụ ở chợ hoa lớn nhất Đà Nẵng, anh Phong cho biết, dân chơi mai chia thành 3 giới. Giới nhà giàu thường mua gốc mai 30 đến 50 triệu đồng về chơi. Thấp hơn thì chơi mai từ 10 đến 30 triệu đồng. Còn người bình dân chơi những chậu mai vài triệu đồng.

Cạnh hàng mai của anh Phong là khu bán quất cảnh của nhiều tiểu thương khác. Lác đác vài khách đến ngắm nghía, hỏi giá rồi đi, ít ai chốt cây. Theo chia sẻ của các tiểu thương, lượng người mua quất năm nay ít hơn nhiều so với mọi năm, có lẽ do khó khăn chung vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ghé vào gian hàng bán hoa lan Đà Lạt, anh Lê Viết Trung và các nhân viên đang cặm cụi tạo những chậu sản phẩm để giao cho người đặt, còn chẳng thấy bóng dáng khách đâu.

Anh Lê Viết Trung cho biết năm nay hoa lan rất ế.
Anh Lê Viết Trung cho biết năm nay hoa lan rất ế.

“Tết năm nay khách vắng quá. Đến thời điểm này chúng tôi mới bán được khoảng 40% lượng hàng nhập về. Khách chủ yếu là mối quen đặt hàng, chứ đến đây mua ít lắm. Cơ bản năm nay kinh tế khó khăn chung, nên không phải riêng gì tôi mà những cửa hàng khác cũng vắng khách”- anh Trung nói.

Dọc đường 30 Tháng 4 thời điểm này những năm trước tấp nập xe cộ, người ghé mua hoa, nhưng năm nay thưa vắng, dù Tết đã cận kề. Cũng như nhiều tiểu thương khác, anh Huỳnh Năm (nhà ở quận Hải Châu) dõi mắt ra đường trông ngóng khách. Chờ thật lâu mới có một chị khách để hỏi hai chậu hoa thược dược. Anh Năm hô giá rồi hạ giá từ 500 ngàn đồng/2 chậu xuống 400 ngàn đồng, nhưng khách vẫn không trả và nói đi tham khảo cửa hàng khác.

Những chậu cúc rất đẹp đang ngóng khách.
Những chậu cúc rất đẹp đang ngóng khách.

Anh Năm nhập 60 chậu thược dược, vài chục chậu hoa ly từ Hội An (Quảng Nam) ra bán kiếm tiền lo Tết, nhưng đến hôm nay mới bán được vài chậu. Thế nên, anh đang lo "mất Tết". “Hai hôm rồi trời mưa lạnh nên chẳng ai đi mua hoa cả. Hôm nay nắng ráo mới bán được vài ba chậu. Hy vọng từ ngày mai người ta sẽ đi mua hoa nhiều hơn, chứ kiểu này chắc mất Tết” – anh Năm cười hiền nói.

Rảo một vòng các khu vực bán hoa Tết ở Đà Nẵng, không khí vẫn chẳng khá hơn. Nhiều tiểu thương nói họ ngồi cả buổi sáng chẳng thấy khách đến hỏi mua. Hoa ế nên những người làm nghề vận chuyển cũng “đói” theo.

Hy vọng còn 2 ngày cuối năm, sức mua tăng để những tiểu thương "có Tết".
Hy vọng còn 2 ngày cuối năm, sức mua tăng để những tiểu thương "có Tết".

Hy vọng từ hôm mai trời nắng ráo và thời điểm sau khi các cơ quan, doanh nghiệp nghỉ Tết, lượng khách mua hoa sẽ đông hơn, để những tiểu thương ai cũng… có Tết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần