Nghi vấn cuộc tấn công khí độc ở Syria

Lan Hương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhóm hoạt động Syria hôm 7/4 cho biết, một vụ tấn công nghiêm trọng vào khu vực của phe đối lập chiếm giữ tại thành phố Douma, miền đông Ghouta.

Các nhóm hoạt động như Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets), Ủy ban điều phối Douma và Trung tâm truyền tông Ghouta cho biết, khí độc có chứa trong bom được các máy bay trực thăng thả xuống Douma, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng, ngạt khói và nghẹt thở.
 
Hiện thông tin về số người bị thương và thiệt mạng vẫn chưa thống nhất. Nhóm nổi dậy Jaish al-Islam đã cáo buộc quân đội chính phủ Syria thả một quả bom thùng chứa chất độc hóa học nhằm vào dân thường tại Đông Ghouta, khiến hơn 500 người bị thương.
Raid al-Saleh, người đứng đầu nhóm Những chiếc mũ bảo hiểm trắng, nói: "Có 70 người bị chết ngạt và hàng trăm người đang chết dần vì gạt thở." 
Tổ chức Ghouta Media Center lại thông tin trên Twitter rằng có 75 người 'chết ngạt' và hơn 1.000 người khác bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Tổ chức này cho rằng một trực thăng đã thả một quả bom thùng mang chất độc thần kinh Sarin.
Liên hiệp các tổ chức cứu trợ y tế, một tổ chức từ thiện của Mỹ làm việc với các bệnh viện Syria, nói với BBC rằng Bệnh viện Đa khoa Damascus Rural xác nhận 70 ca tử vong.
Một phát ngôn viên cho biết có khoảng 180 người thiệt mạng, nhưng rất khó để tiếp cận nạn nhân do pháo kích liên tục trong đêm.
Hãng truyền thông nhà nước SANA của Syria đã trích dẫn nguồn tin chính thức bác bỏ các cáo buộc, nói rằng các báo cáo là một "nỗ lực trắng trợn để cản trở tiến bộ của quân đội". Bộ Ngoại giao Mỹ gọi các báo cáo về thương vong là "khủng khiếp" và sẽ yêu cầu một phản ứng quốc tế nếu được xác nhận.