Người cán bộ có tấm lòng nhân ái

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không chỉ là một cán bộ năng động, nhiệt huyết đối với công việc chung mà ông Dương Ngọc Thoả, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội còn có tấm lòng nhân ái vì cộng đồng “thương dân như người thân”.

Quan tâm sát đời sống của dân

Những cơn mưa cuối tháng 8 trút xuống khiến cho nhiều con đường, ngõ xóm của phường Phú Lương, quận Hà Đông ngập nặng trong nước. Con đường vào trường THCS Phú Cường phải đi qua đường nội đồng duy nhất dài 1,5km. Do là đường lội đồng trũng, thấp nên khi mưa là ngập, trơn trượt, nguy cơ xảy ra tai nạn cho học sinh.

Người cán bộ có tấm lòng nhân ái - Ảnh 1Ông Dương Ngọc Thỏa, phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.

Người dân phản ánh lên Zalo, sau cuộc họp của lãnh đạo phường, thống nhất kêu gọi xã hội hóa. Trên cương vị là phó Chủ tịch UBND phường, ông Thỏa đã trực tiếp cùng lãnh đạo phường đứng ra kêu gọi xã hội hóa, chỉ trong một thời gian ngắn các nhà hảo tâm ủng hộ được trên 300 triệu đồng để nâng cao cốt đường và cứng hóa mặt đường rộng 2,5m.

Con đường hoàn thành kịp thời giúp cho hơn 1.000 học sinh của trường THCS Phú Cường đi lại thuận lợi, người dân vô cùng phấn khởi.

Người cán bộ có tấm lòng nhân ái - Ảnh 2Ông Thỏa trực tiếp kiểm tra công trình thi công đường đến Trường THCS Phú Cường.

Phó Chủ tịch Dương Ngọc Thỏa, chia sẻ: “Nếu cứ theo tuần tự thủ tục xin kinh phí Nhà nước thì không biết bao giờ người dân và học sinh mới có đường đi học. Hơn nữa đường nằm trong dự án quy hoạch khu đô thị Bắc Lãm nên không thể bố trí được nguồn vốn ngân sách đầu tư.

Khi có chủ trương, với vai trò là phó Chủ tịch UBND phường, tôi đã cùng với các đồng chí lãnh đạo phường họp bàn và thống nhất kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng đường, để giúp học sinh và người dân đi lại thuận tiện”.

Ngoài công trình này, kể từ khi làm phó Chủ tịch UBND phường, ông Thỏa đã kêu gọi xã hội hoá xây dựng nhà cho một số trường hợp gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn trên địa bàn như trường hợp gia đình bà Đặng Thị Ré ở tổ 15; bà Nguyễn Thị Tịnh có con trai bị tâm thần đều được ông kêu gọi xây dựng lại nhà. Mỗi gia đình được đầu tư 160 – 170 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, ông Thỏa cho biết: Người xưa đã nói “quan nhất thời dân vạn đại”, vai trò là phó Chủ tịch, mình phải có trách nhiệm với Nhân dân trên địa bàn. Nếu làm công việc cho xong thì thế nào cũng được, nhưng làm để tận tâm với công việc cũng phải dành nhiều thời gian. Dù công việc nào tôi cũng đi sâu, đi sát đến từng địa bàn, cơ sở, từ đó nhìn nhận ra những nỗi vất vả truân chuyên trong Nhân dân, để đồng cảm, chia sẻ”.

Niềm vui của bà Đặng Thị Ré (ở giữa) trong ngày khánh thành nhà.
Niềm vui của bà Đặng Thị Ré (ở giữa) trong ngày khánh thành nhà.

Với tâm thế làm việc hết mình vì người dân, ông Thỏa đã giúp 32 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xóa nhà tranh, nhà dột nát, thoát nghèo, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Đến nay phường Phú Lương đã có 100% hộ thoát nghèo, xóa nhà tranh dột nát từ năm 2019. Còn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Phú Lương cũng được TP Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc.

Nói về những việc làm ý nghĩa của ông Dương Ngọc Thỏa, ông Đặng Văn Chắm, tổ trưởng Tổ dân phố 15, phường Phú Lương, cho biết: “Khi biết hoàn cảnh nhiều người khó khăn, hoạn nạn, chúng tôi không giúp được gì nhiều. May nhờ ông Thỏa đã quan tâm, chia sẻ, đứng lên kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Tấm gương về cán bộ phường vì dân như ông Thỏa, đáng để noi theo và học tập”.

Thương dân như người thân

Khi được hỏi, tại sao lại tham gia vào công tác thiện nguyện, ông Thỏa không ngần ngại, chia sẻ: Tôi luôn coi mọi người dân như người thân của mình. Không chỉ những người dân trên địa bàn mà những hoàn cảnh khó khăn ở nơi khác khi tôi biết được đều huy động anh em hỗ trợ.

Nhất là các đợt giãn cách xã hội 2 năm dịch bệnh Covid-19, nhiều hoàn cảnh khó khăn không có đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn, chúng tôi đều đến hỗ trợ họ những phần quà thiết yếu để giúp họ vượt qua khó khăn. Ngoài ra, còn hỗ trợ 2 tấn gạo cho Trung tâm bảo trợ trẻ em phường Hà Cầu, và Hội Khuyết tật phường Vạn Phúc trong đợt giãn cách do Covid-19.

Anh Đặng Văn Hùng bị câm điếc bẩm sinh đã được ông Thỏa kêu gọi hỗ trợ.
Anh Đặng Văn Hùng bị câm điếc bẩm sinh đã được ông Thỏa kêu gọi hỗ trợ.

Để giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn không chỉ trên địa bàn phường mà nhiều địa phương khác, ông Thỏa còn tổ chức nhóm thiện nguyện gồm những thành viên cùng sinh năm 1979 đứng lên kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Gần đây nhất là tháng 3/2022, anh Đặng Văn Hùng khi đi làm về bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não.

Anh Hùng là thành viên trong gia đình 7 người bị câm điếc bẩm sinh của phường. Thương cảm với hoàn cảnh của anh, trên cương vị là lãnh đạo phường ông Thỏa đã phát động trên trang Facebook cá nhân trong 5 ngày được 36 triệu đồng. Ông đã cùng với cơ quan, đoàn thể của phường Phú Lương đến thăm, động viên và trao tận tay cho gia đình anh Hùng.

Người cán bộ có tấm lòng nhân ái - Ảnh 3Ông Thỏa đã kêu gọi và cùng với các cơ quan đến thăm, tặng quà cho anh Đặng Văn Hùng gặp hoạn nạn.

Một trường hợp khác, cũng tên là Đặng Văn Hùng, có vợ và 2 con bị mất do hỏa hoạn ở Tháp Tràm (Ninh Thuận). Anh về Phú Lương ở nhờ nhà người quen. Nhìn cảnh đau xót của anh Hùng, mất người thân và nhà cửa, ông Thỏa cũng đã kêu gọi được trên 72,6 triệu đồng, cùng với cơ quan, đoàn thể của phường đến thăm, động viên.

“Vì tình cảm giữa con người với con người, tôi muốn giúp đỡ để cho họ vượt qua nỗi đau này. Đây cũng là thể hiện sự tương thân, tương ái từ xa xưa ông cha ta đã dạy “lá lành đùm lá rách” - ông Thỏa chia sẻ.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ (HCTĐ) quận Hà Đông bà Tạ Thị Nhẫn, cho biết: Với cương vị là phó Chủ tịch UBND phường, ngoài việc chỉ đạo tốt hoạt động của HCTĐ phường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thì ông Thỏa còn là một nhà hảo tâm xuất sắc. Với tinh thần “tương thân, tương ái” ông Thỏa luôn đồng hành với Hội từ cấp cơ sở đến quận, chung tay ủng hộ những mảnh đời còn gặp rất nhiều khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng lũ, hỗ trợ những người gặp hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Hơn nữa, ông còn là một tình nguyện viên rất nhiệt tình trong công tác hiến máu tình nguyện. Hàng năm, ngoài việc trực tiếp đi hiến máu ông Thỏa còn vận động rất nhiều anh em bạn bè, người nhà, đồng nghiệp tham gia cùng hiến máu cứu người”.

Người cán bộ có tấm lòng nhân ái - Ảnh 4Ông Thỏa đứng giữa nhận Kỷ niệm Chương của Bộ Công an trao tặng vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh tổ quốc.

Sau ngày làm việc, cứ vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần ông Thoả lại đi làm từ thiện giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Ông cùng với Hội thiện nguyện 1979 đi phát cháo từ thiện cho người bệnh khó khăn tại Viện Bỏng Quốc gia. Ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, vùng núi xa xôi.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và hoạt động thiện nguyện, ông Thoả được tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp. Trong năm 2020, 2021, ông Thỏa liên tục được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và có thành tích trong hoạt động chính sách trên địa bàn TP Hà Nội; đồng thời đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP.

Từ năm 2016 đến nay, 6 năm liền, gia đình ông Thỏa đạt gia đình Chữ thập đỏ cấp TP. Năm 2022, ông vừa được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần