Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Người cán bộ tận tụy với cộng đồng

Kinhtedothi - Bà Nguyễn Thị Chúc (ảnh) - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Lương được lãnh đạo Hội LHPN quận Hà Đông và UBND phường đánh giá cao về tấm gương sáng với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tận tụy với cộng đồng.

Là cựu thanh niên xung phong, trước kia, bà Nguyễn Thị Chúc đã từng làm Bí thư Chi bộ của tổ dân phố, nay làm Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lương.

Nhiệt huyết với công tác Hội Phụ nữ, hàng tháng với số tiền hỗ trợ công tác phí chỉ vẻn vẹn 1 triệu đồng nhưng bà Chúc tham gia rất nhiều công việc như tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và địa phương. Khi địa phương có những vụ việc nổi cộm hay dự án phải giải phóng mặt bằng, dịch bệnh… bà Chúc phải đi đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động...

“Trước kia, tôi tham gia công tác ở tổ dân phố đã tuyên truyền vận động được 3 người nghiện ma túy đi cai nghiện. Với công việc hiện nay, tôi chỉ đạo các tổ vay vốn tạo điều kiện tốt nhất đối với những người sau cai, tái hòa nhập cộng đồng. Trước khi cho vay, chúng tôi phải đến từng nhà lắng nghe nguyện vọng, kế hoạch phát triển kinh tế của họ.

Sau khi cho vay, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, giám sát xem họ sử dụng đồng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả. Đến nay, Hội đã tạo điều kiện cho 8 lượt hộ gia đình có người sau cai nghiện vay vốn phát triển sản xuất. Các hộ vay đều làm ăn rất tốt, trả được nợ cho ngân hàng” – bà Chúc cho hay.

Nói về gương bà Chúc, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương Dương Ngọc Thỏa đánh giá, bà Chúc là một tuyên truyền viên tốt của phường Phú Lương, là một tấm gương phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Bà Chúc chịu trách nhiệm quản lý mảng cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các hộ sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng và đã làm rất tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình để giúp đỡ các đối tượng.

“Bà Chúc không chỉ chăm chồng thương tật nặng mà rất tích cực tham gia hoạt động của Hội. Nhiều năm được bình xét là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm nay, Quận hội đề nghị với Hội LHPN TP tặng Giấy khen có nhiều thành tích xuất sắc với công tác Hội cho bà Chúc” - Chủ tịch Hội LHPN quận Hà Đông Lại Hà Phương cho hay.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ