Monday, 08:38 27/07/2015
Người cựu chiến binh có tâm hồn nghệ sĩ
Kinhtedothi - Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của huyện Sóc Sơn (Hà Nội), năm 1965, thanh niên Hoàng Đạt tham gia quân ngũ. Đam mê âm nhạc từ nhỏ nên trong những năm tháng công tác ở Viện Quân y (Binh đoàn Trường Sơn), ông được xem là “hạt nhân văn nghệ” của Viện.
Nhạc sĩ không chuyên Nhiều cựu sĩ quan, chiến sĩ Binh đoàn Trường Sơn ngày đó vẫn còn nhớ như in giai điệu tươi vui, rộn ràng, lời ca mượt mà của bài hát “Cô gái quân y tiền phương” do ông Đạt sáng tác. Đây là một trong số những ca khúc được hát nhiều nhất trong quãng thời gian dài trước khi đơn vị này chuyển đổi sang mô hình quản lý khác. Sau khi nghỉ hưu năm 1988, ông tiếp tục bầu bạn với sáo, đàn organ và cho ra đời thêm nhiều ca khúc khác. Đến nay, những sáng tác của ông đã vượt quá con số 105! Trong số đó, ấn tượng hơn cả là những ca khúc ca ngợi Đảng vinh quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, về công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của quân và dân huyện Sóc Sơn nói riêng, cả nước nói chung. Không ít ca khúc đã gây được tiếng vang lớn, được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (Tiếng hát gửi chiến sĩ đảo xa), trên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội (Tổ quốc Việt Nam Đảng vinh quang, Hành khúc từ mái trường)... Bên cạnh đó, nhiều ca khúc của ông đã mô tả chân thực, sống động, gần gũi cuộc sống lao động của quân và dân, cũng như những tình cảm đặc biệt của ông với mảnh đất quê hương Sóc Sơn yêu dấu như các ca khúc: Tự hào Sóc Sơn hôm nay, Cô thợ nề ơi, Bến nước quê em, Thắp lên ánh sao… Hết lòng vì quê hương Dù đã nghỉ hưu, ông Đạt vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Với vốn kiến thức y tế, kinh nghiệm điều trị thương bệnh binh tích lũy được sau nhiều năm công tác trong ngành quân y, ông chủ động tìm đến khám, chữa bệnh cho bà con trong thôn, xóm. “Tiếng lành đồn xa”, nhiều người bệnh khi đau ốm đã đến nhờ ông điều trị. Đối với những trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông không những không lấy thù lao, mà còn miễn cả tiền thuốc điều trị. Đến nay, phòng khám của gia đình ông đang tạo việc làm thường xuyên cho 14 nhân công, với thu nhập từ 7 – 9 triệu đồng/người/tháng. Thêm nữa, gia đình ông còn tích cực tham gia đóng góp cho Quỹ Khuyến học xã Trung Giã. Ông bảo: “Tôi chỉ muốn sống sao cho xứng đáng với những hy sinh của đồng đội nơi chiến trường xưa”. Dù vậy, với chúng tôi, những việc làm ý nghĩa của ông Đạt còn hơn cả một tấm lòng. Bởi, nó cho thấy những phẩm chất đáng quý của người chiến sĩ, anh Bộ đội cụ Hồ không chỉ trong chiến tranh mà còn ở ngay trong thời bình. Với những đóng góp của mình trong hoạt động tuyên truyền văn hóa, xã hội, tại lễ tổng kết Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí với chủ đề “Nhân dân Sóc Sơn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2011 – 2015, ông Hoàng Đạt đã vinh dự được Huyện ủy Sóc Sơn trao tặng Giải A. Đó là sự ghi nhận của lãnh đạo và Nhân dân Sóc Sơn đối với người cựu chiến binh có tâm hồn nghệ sĩ hết lòng vì mảnh đất quê hương.





