Kinhtedothi - Năm nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), những hộ trồng cúc họa mi ở Hà Nội chịu thiệt hại nặng nề. Tại làng hoa Nhật Tân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) còn sót lại diện tích ít ỏi hoa cúc họa mi - loài hoa báo hiệu mùa đông đang về.
Mùa cúc họa mi năm nay ở Hà Nội chịu thiệt hại nặng nề do siêu bão số 3. Phần lớn diện tích hoa bị ngập úng và hỏng, tuy nhiên số lượng ít ỏi hoa cúc họa mi còn lại tại (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn đủ mang đến chút kinh tế và niềm vui cho người dân trồng hoa nơi đây.Theo ghi nhận của phóng viên tại vườn hoa của gia đình nhà chị Hải (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) là một trong số hộ gia đình duy nhất còn giữ được những cây cúc họa mi trong đợt bão số 3 vừa qua.Tất bật thu hoạch hoa, chị Hải chia sẻ cách giữ được vườn hoa cúc hoạ mi: "Đợt lũ vừa qua, do nhà tôi đổ đất nền cao do đó nước sông không tràn vào, nên vẫn giữ được và xử lý trái mùa bằng cách úp nilon. Biện pháp này tôi học đường từ các anh chị em cùng làm vườn có nhiều kinh nghiệm nên gia đình giữ được vụ hoa này".Để được kịp vụ hoa 20/11, chị được người dân lâu năm chỉ cách úp túi nilon cho hoa. Chị Hải tiết lộ: "Buổi chiều chị và ông xã đậy túi nilon cho vườn họa mi, khi đến tối lại vén lên để cho cây vào bụ sớm"."Công việc khá vất vả, thời tiết lại hay mưa thất thường nên việc úp nilon rất mất thời gian (khoảng 1 tháng đến 1,5 tháng). Cứ chiều từ 15 giờ là chúng tôi phủ túi nilon và đến 21 - 22 giờ là tôi lại bỏ ra. Hầu hết các vườn cúc họa mi ở làng Nhật Tân, Phú Thượng đều bị hỏng sau cơn bão số 3 do vậy hoa khan hiếm. Vì thế, năm nay, giá cũng ổn định hơn, với mức giá như bây giờ là niềm vui cho bà con trồng hoa" - chị Hải cho biết thêm.Mặc dù bị mất mùa, nhưng lại được giá nên bà con cũng thu hoạch được khá tốt. Giá cúc họa mi dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/bó bán buôn tại vườn.
Người dân trồng cúc họa mi tất bật thu hoạch hoa.
Hầu hết các vườn họa mi đã có người đặt sẵn và bán hết. Hiện tại, người dân tại các làng hoa trên địa bàn quận Tây Hồ đang dần khắc phục, hồi sinh lại vườn cây để gìn giữ thương hiệu của làng nghề truyền thống. Đa số là khách đến tận vườn để mua hoa, khách buôn sau đó họ lấy rồi phân phối cho các quầy, các tỉnh thành trên cả nước.
Kinhtedothi - Những ngôi nhà sơn vàng cổ kính, cổng làng phủ kín rêu phong ở làng Đông Ngạc (hay làng Kẻ Vẽ, thuộc phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là ngôi làng cổ nằm bên bờ sông Hồng có niên đại vài trăm năm.
Kinhtedothi - Vườn hoa Lý Tự Trọng nằm trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) sau khi được đầu tư gần 25 tỷ đồng để cải tạo mang lại diện mạo mới khang trang, sạch sẽ hơn thu hút người dân và khách du lịch quốc tế tham quan.
Kinhtedothi - Những ngày này, nhiều bạn trẻ cũng như du khách đến Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình dị, thơ mộng của đồng hoa cúc cánh bướm vàng óng trong nắng Thu dưới chân cầu Long Biên.
Kinhtedothi - Đình làng Mai Hiên thuộc xã Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn bảo lưu được khá nguyên vẹn hình thức kết cấu kiến trúc tôn giáo thời Nguyễn.
Kinhtedothi - Trong nắng nóng gay gắt, những nữ chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn miệt mài tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Kinhtedothi - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khởi công ngày 30/8/2024, sau hơn 8 tháng xây dựng, dự án đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Nổi bật nhất là khu triển lãm trong nhà với biểu tượng “Thần Kim Quy”.