Người lái thuyền đến “đích”, hết lòng vì đồng đội

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Người lái thuyền đến “đích”, hết lòng vì đồng đội", đó là nhận xét của các cựu TNXP quận Hai Bà Trưng về nữ “thủ trưởng” của mình. Cái “đích” là tập thể Hội Cựu TNXP quận luôn phát huy nghĩa tình đồng đội giúp nhau vượt khó, dưới sự “chèo lái” của Chủ tịch Hoàng Thị Thới.

Giữ tâm trong sáng, luôn vì đồng đội - những “bí quyết” đã giúp bà Hoàng Thị Thới (75 tuổi), Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) quận Hai Bà Trưng làm nhiều việc trong hàng chục năm qua khiến đồng đội, hội viên hết lòng yêu mến, cảm phục. Bà còn là trung tâm đoàn kết của tất cả hội viên, chi hội, góp phần xây dựng nên tập thể Hội luôn đoàn kết, vững mạnh.

Nói về đời sống của 961 hội viên tại 18 hội cơ sở, bà Thới chia sẻ, người cao tuổi nhất đã 91, trẻ nhất cũng 65, trong đó có 190 người là thương binh, sức khỏe yếu, từ chiến trường trở về phần lớn chỉ học qua sơ cấp, trung cấp, làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp trong quận và nghỉ hưu với đồng lương thấp. Nhiều hội viên còn nghèo, cuộc sống khó khăn, trong đó cựu TNXP Nguyễn Đăng Trọng (sinh năm 1937, ở ngõ 381 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai) là một trường hợp khiến bà Thới thật xót xa mỗi khi nhắc đến. Vợ mất, không có con, cuộc sống ông Trọng cô quạnh trong căn nhà chưa đầy 15m2, không lương hưu, phụ thuộc hoàn toàn vào người cháu và nghĩa tình đồng đội. Biết hoàn cảnh của ông, các hội viên Hội Cựu TNXP quận và phường thường xuyên đến động viên, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần. Nay sức khỏe suy kiệt, ông chỉ còn biết dùng ánh mắt ướt nhòe thay lời cảm ơn đồng đội.

Ánh mắt ông Trọng cũng như những trăn trở ở một số hội viên là nỗi đau đáu lớn nhất với bà Hoàng Thị Thới từ những ngày đầu được trao trọng trách Chủ tịch Hội TNXP quận. Bà luôn tự hỏi, làm sao thu hút được anh chị em gắn bó với Hội và khơi dậy lòng tự hào về truyền thống “Không có việc gì khó...” của hội viên, khi cuộc sống vẫn nhiều khó khăn? Bao ngày đêm suy nghĩ, bà nhận ra câu trả lời thiết thực nhất là làm thật tốt công tác nghĩa tình đồng đội, làm nhân chứng lịch sử giúp chính quyền giải quyết dứt điểm những chế độ, chính sách với cựu TNXP còn tồn đọng, giúp hội viên thoát nghèo. Bà đưa ý tưởng này ra bàn bạc, trao đổi và đã trở thành quyết tâm của BCH Hội, cùng triển khai.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Hai Bà Trưng Hoàng Thị Thới (áo hồng) trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Hai Bà Trưng Hoàng Thị Thới (áo hồng) trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Bà Hoàng Thị Thới tâm niệm, muốn tổ chức các hoạt động, phải có Quỹ "Nghĩa tình đồng đội", nên Hội luôn quan tâm vận động để mọi cán bộ, hội viên tích cực tham gia, đạt 150% chỉ tiêu Hội Cựu TNXP TP giao. Với nguồn Quỹ thu được trên 550 triệu đồng, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội đã trao tặng gần 1.000 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ tặng gạo hằng tháng cho 32 hội viên mắc bệnh nặng. Trong phong trào thi đua "Cụm gia đình cựu TNXP làm kinh tế giỏi", bà cùng Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP quận đề xuất Hội LHPN quận hỗ trợ 10 hộ cựu TNXP vay 126 triệu đồng, tạo các nguồn khác cho 10 hộ vay 60 triệu đồng không lấy lãi để SXKD... Với những hội viên bị thương khi làm nhiệm vụ chưa được công nhận thương binh, bà Thới xác định Hội phải làm hết sức để họ không bị thiệt thòi, nên đã mời cán bộ Phòng LĐ-TB&XH quận về tập huấn cho cán bộ Hội và cùng Thường trực Hội đến tận cơ sở hướng dẫn hội viên làm thủ tục, đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ.

 

“Nhiều lần làm việc, tôi nhận thấy ở Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Hai Bà Trưng sự năng động, luôn hết lòng chăm lo cho hội viên, với cách điều hành giải quyết công việc chủ động, linh hoạt và sáng tạo, nhất là luôn nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết trong BCH, tạo nên tập thể Hội gương mẫu, hoạt động hiệu quả nhiều năm qua”.

(Trưởng ban Tổ chức-Thi đua, Tuyên truyền (Hội Cựu TNXP) TP Hà Nội Nguyễn Khổn)

Trưởng thành từ cơ sở với hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Bạch Đằng, từ tháng 10/2015 đến nay ở nhiệm kỳ thứ hai, bà Hoàng Thị Thới tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Hai Bà Trưng, đã cùng tập thể BCH Hội dẫn dắt phong trào cựu TNXP quận phát triển vững mạnh. Không chỉ được cảm phục bởi sự hết lòng với việc chung, bà còn được mọi người tin yêu khi là tấm gương vượt khó trong cuộc sống cá nhân. Dáng người nhỏ nhắn, ở tuổi 75, bà vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, tận tình giúp đỡ mọi người. Chồng mất vì bệnh tật, 22 năm qua, gánh nặng gia đình với 3 người con trai do mình bà gánh vác. Khi các con yên bề gia thất, việc làm ổn định, bà tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình, chăm sóc 6 cháu, 3 chắt.

"Bản thân tôi luôn đặt tính trung thực và cái tâm trong sáng lên hàng đầu; mọi việc làm đều hướng về đồng chí, đồng đội với mong muốn hỗ trợ tốt nhất có thể, và luôn tự nhủ ngày nào còn sức khỏe thì tiếp tục cố gắng, nhất là khi vẫn có đồng đội cần đến mình…"- bà Thới bộc bạch, khi được hỏi về “bí quyết” giúp chiếm trọn tin yêu của mọi người.

Học hỏi cái tâm và cách làm việc của người “thuyền trưởng”, tập thể cán bộ, hội viên cựu TNXP 18/18 phường luôn đoàn kết, cố gắng phát huy thành tích. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Cựu TNXP quận Hai Bà Trưng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Cá nhân bà Hoàng Thị Thới được tặng Bằng khen của T.Ư Hội cùng nhiều giấy khen của các cấp, ngành và danh hiệu "Người tốt việc tốt" cấp quận năm 2015, 2020...