“Người mẫu Việt Nam” xấu hổ vì bừa bãi trên đất Thái

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tập 8 vừa được phát sóng tối qua (27/12), khán giả đã chứng kiến sự tức giận của GK Adam Williams với Top 7 Vietnam’s next top model 2014 khi họ vô ý trong việc bảo quản trang phục của một nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng của Thái Lan. Sự việc này đã khiến họ phải nuối tiếc khi cơ hội được làm việc cùng nhà thiết kế này bị “tước” mất bởi lỗi của một số thí sinh.

Kinhtedothi - Trong tập 8 vừa được phát sóng tối qua (27/12), khán giả đã chứng kiến sự tức giận của GK Adam Williams với Top 7 Vietnam’s next top model 2014 khi họ vô ý trong việc bảo quản trang phục của một nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng của Thái Lan. Sự việc này đã khiến họ phải nuối tiếc khi cơ hội được làm việc cùng nhà thiết kế này bị “tước” mất bởi lỗi của một số thí sinh.
“Người mẫu Việt Nam” xấu hổ vì bừa bãi trên đất Thái - Ảnh 1
Khi đến casting tại Tube Gallery và được thử những bộ trang phục của nhà thiết kế Thái Lan, các thí sinh đã vô cùng sơ ý khi thay trang phục ra và không treo lại trên móc áo khiến trang phục bị rơi trên sàn nhà của phòng thử đồ. Điều này đã khiến GK Adam Williams và NTK Thái Lan tức giận.
“Người mẫu Việt Nam” xấu hổ vì bừa bãi trên đất Thái - Ảnh 2
Kết quả là họ không muốn hợp tác với các thí sinh trong chương trình, kể cả những thí sinh không có lỗi trong sự việc này. Hành động vô ý này đã khiến cho các thí sinh tỏ ra ấm ức khi đây không phải là lỗi của mình nhưng vẫn phải chịu chung “số phận”.
“Người mẫu Việt Nam” xấu hổ vì bừa bãi trên đất Thái - Ảnh 3“Người mẫu Việt Nam” xấu hổ vì bừa bãi trên đất Thái - Ảnh 4
Qua sự việc này, GK Adam Williams muốn các thí sinh của chương trình phải biết tôn trọng những sản phẩm mà các nhà thiết kế đã sáng tạo ra. Vì sáng tạo là một công việc vô cùng khó khăn và cần được trân trọng.
“Người mẫu Việt Nam” xấu hổ vì bừa bãi trên đất Thái - Ảnh 5
Bên cạnh đó, GK người Úc cũng muốn nhắc nhở rằng bất cứ người mẫu nào nếu thấy trang phục như vậy, cho dù không phải của mình, cũng phải biết bảo quản và cất giữ cẩn thận.
“Người mẫu Việt Nam” xấu hổ vì bừa bãi trên đất Thái - Ảnh 6“Người mẫu Việt Nam” xấu hổ vì bừa bãi trên đất Thái - Ảnh 7
Tuy nhiên, Top 7 Vietnam’s next top model 2014 vẫn được công nhận về khả năng lẫn phong cách trình diễn khi đến casting cho các nhà thiết kế tại Thái Lan. Điều này cho thấy rằng họ dần trưởng thành và ngày càng tiến bộ từng ngày trong hành trình chinh phục ngôi vị quán quân cuộc thi.