Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong lòng người dân Quảng Ngãi
Kinhtedothi- Tình cảm mà người dân, lãnh đạo Quảng Ngãi dành cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương không chỉ là lòng biết ơn mà còn là sự kính trọng, niềm tự hào về một người con ưu tú của quê hương núi Ấn sông Trà.
Những ngày này, tại xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ), không khí thương tiếc bao trùm khắp làng quê trước thông tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần.
Đối với bà con nơi đây, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công và những hoàn cảnh khó khăn từng được ông quan tâm giúp đỡ, sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước càng để lại nhiều nhớ tiếc đậm sâu.
Ông Phạm Văn Nuôi- thương binh ở thôn Diên Trường (xã Phổ Khánh) xúc động nhớ lại thời điểm cuối năm 1995, khi làm Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm quê, biết được hoàn cảnh của vợ chồng ông khó khăn về nhà ở nên chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.
Vợ chồng ông Phạm Văn Nuôi luôn trân trọng, biết ơn tình cảm của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
“Nhờ sự quan tâm của bác Lương, gia đình tôi được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa này. Căn nhà không chỉ là mái ấm mà còn là tấm lòng của bác dành cho chúng tôi”- ông Nuôi bày tỏ.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ngày 5/5/1937 tại xã Phổ Khánh – vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Sinh thời, nguyên Chủ tịch nước cũng dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Với vùng quê hương Phổ Khánh, người dân và nhiều gia đình chính sách ở đây đều mang trong tim tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc.
Trên mảnh đất này, nhiều công trình nhà tình nghĩa, nhà văn hóa thôn, công trình thủy lợi... được xây dựng hoặc cải tạo dưới sự quan tâm, chỉ đạo của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Đấy không chỉ là tài sản vật chất mà còn là biểu tượng sống động của sự sẻ chia và tình yêu thương quê hương.
Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh (giai đoạn 2000-2010) Nguyễn Đức Thọ (bìa trái) chia sẻ tấm ảnh được chụp cùng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
"Những công trình như nhà văn hóa thôn, trường mầm non được ông hỗ trợ xây dựng luôn lấy ý kiến dân để phát huy hiệu quả, đúng nguyện vọng. Ông như người ông, người bác, người bạn thân thiết của quê hương”- nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh (giai đoạn 2000-2010) Nguyễn Đức Thọ xúc động bày tỏ.
Tại huyện miền núi Sơn Hà, kỷ niệm đẹp của người dân về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vẫn còn in dấu rõ nét.
Năm 2003, trong một chuyến công tác tại Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã về thăm thôn Gò Ra (xã Sơn Thành). Thôn Gò Ra có 467 hộ dân, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Thấu hiểu và chia sẻ với người dân, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm mở đường, tạo điều kiện vốn vay, cây con giống để bà con phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến nay đời sống người dân dần khấm khá.
“Tôi rất xúc động vì bác là một lãnh đạo cấp cao nhưng lại gần gũi với bà con Nhân dân, quan tâm đến vùng sâu, vùng xa. Khi nghe tin bác từ trần, bản thân rất đau lòng và thương tiếc”- ông Đinh Văn Lâm (thôn Gò Ra) bày tỏ.
Sinh thời, trong các chuyến về thăm những vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn trăn trở khi biết vẫn còn những hộ gia đình chính sách chưa có điều kiện ổn định cuộc sống. Lần nào ông cũng dành những phần quà để gửi tặng các gia đình chính sách, thương binh có hoàn cảnh khó khăn, để động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Cuối năm 2021, gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm quê đã tặng 500 triệu đồng cho tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa, đồng thời vận động doanh nghiệp ủng hộ thêm 500 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà ở.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là minh chứng sinh động về tầm vóc của một nhà lãnh đạo lớn, bản lĩnh, trí tuệ, đức độ và luôn đặt lợi ích dân tộc, nhân dân lên trên hết.
Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Đặc biệt, có thể nói rằng, trong từng bước đi của Quảng Ngãi, từ một tỉnh thuần nông, phụ thuộc vào ngân sách Trung ương nay đã và đang trở thành một tỉnh có nền kinh tế năng động, phát triển công nghiệp mạnh mẽ, hạ tầng tương đối đồng bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, đều có dấu ấn của sự quan tâm, định hướng của đồng chí Trần Đức Lương.

Tình cảm của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dành cho quê hương là tình cảm của người con xa quê và quê hương chưa bao giờ rời xa trong tâm trí.
“Tình cảm của đồng chí dành cho quê hương là tình cảm của người con xa quê và quê hương chưa bao giờ rời xa trong tâm trí. Với Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi, đồng chí không chỉ là niềm tự hào, mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần “dĩ công vi thượng”, của sự tận hiến trọn vẹn vì nước, vì dân”- ông Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

Du lịch nông nghiệp, nông thôn Quảng Ngãi phát triển chưa tương xứng
Kinhtedothi - Để du lịch Quảng Ngãi có những bước phát triển vượt trội và đa dạng hơn trong tương lai gần, các ngành, địa phương cần xây dựng sản phẩm theo mô hình “sản phẩm du lịch trục - vệ tinh”; tập trung vào sản phẩm có trải nghiệm thực sự "gây thương nhớ"...

Quảng Ngãi: phủ xanh đầm ngập mặn
Kinhtedothi - Vùng đầm ngập mặn Sa Huỳnh - nơi gắn liền với nghề muối di sản - đang dần “xanh” trở lại bởi sự hồi sinh của cây đưng. Đây là giống cây tạo thành lớp lá chắn bảo vệ bờ biển, duy trì nguồn nước sạch cho đồng muối và nuôi sống nhiều loài thủy sản.

Quảng Ngãi tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Kinhtedothi-Tại Quảng Ngãi, lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ được tổ chức tại Hội trường Nhà khách T50 và ở thị xã Đức Phổ.