Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhà hảo tâm tặng quà cho bộ đội biên phòng và học sinh nghèo tỉnh Bình Phước

Kinhtedothi - Tiếp tục thực hiện chương trình “Tiếp lửa vùng biên - Chung tay chống dịch”, nhiều nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Phước tặng quà cho bộ đội biên phòng và học sinh nghèo.
 Tỉnh đoàn Bình Phước cùng đoàn thiện nguyện ở TP Hồ Chí Minh tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại các chốt biên phòng trên tuyến biên giới huyện Bù Đốp và học sinh nghèo.

Sáng 7/9, anh Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và CLB Hoan Hỷ (TP Hồ Chí Minh) cùng nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, nữ nhà văn Trần Trà My và các nhà hảo tâm tiếp tục trao tặng quà cho các đơn vị: Khu cách ly tập trung; chùa Thanh Vân; Cán bộ, chiến sĩ các chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại 5 đồn biên phòng trên tuyến biên giới huyện Bù Đốp.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Phước cùng với đoàn thiện nguyện đã tặng quà cho các chốt và 5 đồn biên phòng các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, tiền mặt để mua tôn lợp lại các lán trại, một số quyển sách “Tin vào điều tử tế” của nữ nhà văn Trần Trà My, tặng 40 suất học bổng (600.000 đồng/suất) cho các em học sinh là con nuôi của các đồn biên phòng, với tổng kinh phí là 92 triệu đồng.

Tại các chốt, đoàn thiện nguyện đã được nghe các thông tin sơ bộ về tình hình kiểm soát, đảm đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, kịp thời ngăn chặn các đối tượng xâm nhập trái phép nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ