Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhà máy Đạm Phú Mỹ “về đích” trước kế hoạch 21 ngày

Kinhtedothi - Ngày 11/12, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cho biết, Nhà máy Đạm Phú Mỹ trực thuộc PVFCCo đã “về đích” trước 21 ngày so với kế hoạch sản xuất 800.000 tấn urê của năm 2014.
Cụ thể, vào lúc 20 giờ ngày 10/12/2014, nhà máy Đạm Phú Mỹ đã cán mốc sản lượng 800.000 tấn urê, hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 21 ngày. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành kế hoạch sản xuất trước thời hạn. Trong điều kiện Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoạt động liên tục trong hơn 10 năm qua thì việc “về đích” sớm so với kế hoạch sản xuất năm là thành tích rất đáng tự hào của PVFCCo.

Bên cạnh đó, nhà máy đưa ra cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm urê cung cấp ra thị trường. Mới đây, sản phẩm phân bón Đạm Phú Mỹ cũng đã được xuất sang các thị trường “khó tính”, có yêu cầu khắt khe về chất lượng và thân thiện với môi trường như New Zealand, Jordan, châu Âu…

Việc Nhà máy Đạm Phú Mỹ luôn vận hành ổn định, hiệu quả, sản phẩm đạt chất lượng cao là nhân tố quan trọng giúp PVFCCo giữ vững vị thế là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón và hóa chất.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng đào tạo từ nghiên cứu khoa học

Nâng cao chất lượng đào tạo từ nghiên cứu khoa học

09 Dec, 06:19 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực đã trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công ty điện lực Nghệ An vượt khó khăn, quyết tâm với công trình điện về vùng lõm

Công ty điện lực Nghệ An vượt khó khăn, quyết tâm với công trình điện về vùng lõm

08 Dec, 07:48 PM

Kinhtedothi - Những tháng cuối năm, giữa núi rừng miền tây tỉnh Nghệ An, nơi những bản làng cheo leo ẩn sâu trong mây núi, vẫn vang vọng niềm mong mỏi ánh sáng điện về dưới những mái nhà. Nhiều năm qua, bà con nhiều bản làng vùng biên ấy chỉ biết đến ngọn đèn dầu yếu ớt trong đêm hoặc may chăng một vài bóng đèn leo lét, lúc sáng lúc tắt được tạo ra từ tua bin guồng nước suối. Mọi thứ đang dần đổi thay với sự hiện hữu công trình điện lực kiên cố với chương trình “Thắp sáng đường quê” mà ngành điện lực nói chung, điện lực tỉnh Nghệ An nói riêng, với quyết tâm cao, hiện thực hóa những ánh sáng nơi vùng biên xa xôi. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ