Nhưng ít nhất, sân Ninh Bình hôm nay vẫn đón tiếp hai nhân chứng sống của lịch sử. Họ là Bảo Khanh (LS.TH) và Huỳnh Đức (HLV SHB.ĐN). Đó chính là những cá nhân còn sót lại từ trận Siêu Cúp đầu tiên năm 1999.
Ngày ấy, Bảo Khanh là một cầu thủ trẻ. Nói chính xác thì anh là một phát hiện lớn của bóng đá Thể Công, góp công vào chức VĐQG 1998. Thời điểm diễn ra trận Siêu Cúp 1999, Bảo Khanh vẫn đang vật lộn với chấn thương (từng khiến anh lỡ hẹn với Tiger Cup 1998). Nhưng anh vẫn được coi là một thành viên quan trọng của Thể Công thời kỳ ấy. Trong chiếc Siêu Cúp 1999 (thắng CA TPHCM của … Huỳnh Đức), Bảo Khanh ít nhiều cũng có đóng góp bởi ai chẳng hiểu nếu không vô địch năm 1998 thì Thể Công đâu được dự Siêu Cúp.
Khác với Bảo Khanh, Huỳnh Đức có tham dự trận Siêu Cúp ở Hàng Đẫy và tất nhiên, anh có tên trong số những người chiến bại. Ngày ấy, CA TPHCM thuộc loại mạnh nhất nhì Việt Nam nhưng vẫn chẳng đấu nổi với Thể Công. Dù có Huỳnh Đức trong đội hình nhưng CA TPHCM vẫn thua trắng 3-0 vì màn trình diễn rực sáng của Bùi Đoàn Quang Huy (2 bàn) và Hồng Sơn.
Sau này, Huỳnh Đức còn tham dự một Siêu Cúp khác (năm 2001, thể thức lượt đi - về), và cũng thua (SLNA) nhưng so với trận đấu năm 1999 thì ít ấn tượng hơn nhiều. Nhưng dù sao, thất bại năm 2001 cũng tạo thêm một vết đen trong sự nghiệp của Huỳnh Đức, bởi dường như anh không có duyên với Siêu Cúp thì phải.
Chiều nay, Huỳnh Đức sẽ gặp lại Bảo Khanh khi vai trò của hai người đã thay đổi hoàn toàn. Những đồng đội cũ ở ĐTQG (Tiger Cup 2004) sẽ chống lại nhau và chưa biết ai chiến thắng. Chỉ biết rằng, họ đều rất khao khát bởi người nào thắng cuộc cũng sẽ lần đầu tiên được biết đến hương vị Siêu Cúp.