Nhiều điểm trông giữ xe vẫn thu tiền sai quy định
Một trong những vấn đề bức xúc muôn thuở ấy là việc thu phí dịch vụ trông giữ xe vô tội vạ cao hơn nhiều lần so với quy định của Hà Nội.
Sáng mùng 5 Tết, lựa thời gian vãn khách, chị Nguyễn Thị Bích, công tác ở Cụm cảng Hàng không đi lễ chùa Hà, ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở Dịch Vọng. Người thanh niên hướng dẫn chị đỗ xe vào bãi rất niềm nở và "xin nhận tiền sau" khi chị định trả tiền gửi xe. Lễ xong, quay ra vẫn người thanh niên ấy tiến đến rất gần, nói nhỏ: "Cháu xin ba mươi ngàn đồng". Đút tiền vào túi, cậu ta dặn: "Công an có hỏi cô nói không phải trả tiền xe mà là "mừng tuổi" cháu nhé!". Chị Bích chợt hiểu, cũng là một cách thu tiền "chùa" của khách.
Không may mắn như chị Bích, anh Bình ở Cổ Nhuế đi lễ chùa Trấn Quốc, được nhân viên trông xe hướng dẫn lên vỉa hè vườn hoa bên đường Thanh Niên, bánh xe chèn cả vào hàng cây mà vẫn được "xi nhan" lao lên tiếp để có chỗ cho xe khác vào. Vừa dừng xe, hai bên có tới hai, ba nhân viên cả nam và nữ cùng xúm lại nhận tiền trông xe. Thấy cô gái thu 50.000 đồng mà không đưa vé, anh Bình hỏi: "Sao đắt thế", thì nhận được câu trả lời: "Giá chung cả, có gì mà ngạc nhiên thế?"
Nhưng hai điểm trông giữ xe trên vẫn thuộc hàng "bình dân". Anh Nguyễn Văn Sáu ở Thạch Thất kể: “Nghe nói mùng 6 Tết là ngày đẹp nên muốn đưa con đến Quốc Tử Giám, nơi tôn vinh những người đỗ đạt cao của nước nhà để cháu được biết về truyền thống học tập của cha ông ta. Vừa rẽ vào khu vực phố "ông đồ" tôi được nhân viên trông xe (đeo băng đỏ hẳn hoi) hướng dẫn cho xe đỗ vào lề đường. Dừng xe, mở cửa anh nhân viên chìa tay "xin bác bảy mươi ngàn đồng" không có vé. Tôi biết có cự cãi cũng chẳng giải quyết được việc gì, nên đành rút tiền đưa mà lòng ấm ức. Không biết họ thu phí “trên trời” như thế, các nhà quản lý, các lực lượng chức năng có biết không?".
Cũng tại đây, do lượng khách tới tham quan đông, nên xuất hiện một đội ngũ "cò" vé phục vụ những người không muốn xếp hàng. Mức chênh lệch mỗi vé từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng. Đội ngũ "nhân viên" bán vé ngoài quầy này rất đông. Điều này nói lên một thực tế là việc tổ chức bán vé của Ban Quản lý chưa hợp lý, cần có sự thay đổi để đáp ứng nhu cầu của du khách.
Bên cạnh việc thu phí cao, dịch vụ rửa xe “chặt chém” trong dịp Tết cũng là chuyện gây bức xúc cho nhiều người. Ngày thường, một chiếc xe 7 chỗ được rửa sạch sẽ, cả hút bụi cũng chỉ 35.000 đồng. Thế nhưng, mấy ngày trước và trong Tết, xe bốn chỗ chỉ rửa sơ sài bên ngoài vỏ khách cũng phải trả 10.000 đồng. Đối với xe máy, muốn rửa thì bỏ ra 50.000 đồng.
Mặc dù ngày 22/12/2011, UBND TP đã ban hành QĐ số 47/2011/QĐ - UBND quy định về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn. Nhưng xem ra, để quản lý các điểm trông giữ xe thu đúng quy định đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Có như vậy mới mong giảm bớt tệ nạn thu phí vô tội vạ như hiện nay!






