Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều hồ sơ xét tuyển không hợp lệ vì thí sinh chủ quan

KTĐT - Mặc dù năm nay sẽ có nhiều đợt xét tuyển bổ sung khác nhau nhưng đợt đầu tiên được đánh giá là “mảnh đất” rộng nhất để thí sinh (TS) có thể chọn được ngành học ưa thích. Cơ hội lớn nhưng vì chủ quan nên nhiều TS bị nhà trường loại hồ sơ xét tuyển.
Kiểm chứng thông tin trước khi điền xét tuyển

Hiện tại có nhiều kênh thông tin tuyển sinh hoạt động mà trong số đó có không ít “sạn”. Để “câu” TS đến với các dịch vụ của mình, các kênh này gửi mail, tin nhắn qua điện thoại… Với tâm lý nôn nóng nên nhiều TS khi nhận được thông tin này thường vào theo dõi để làm hồ sơ xét tuyển.

211 thí sinh nộp đơn xét tuyển vào Học viện Bưu chính Viễn thông không hợp lệ vì chủ quan.

Chẳng hạn như vừa qua Trường ĐH Thương Mại đã thông báo trả gần 180 hồ sơ xét tuyển không hợp lệ mà phần lớn là do đăng ký vào ngành không xét tuyển. Khi vào Google gõ cụm từ tìm kiếm “Xét tuyển NV2 ĐH Thương Mại” không khó thể thấy các trang thông tin hiện ra những dòng thông báo nhà trường có xét tuyển bổ sung hệ ĐH. Tuy nhiên trên thực tế, chỉ tiêu này chỉ dành cho những TS đã trúng tuyển vào trường theo khối thi những chưa trúng tuyển vào ngành đã đăng ký dự thi.

Cũng có nhiều kênh thông tin khi đưa thông báo xét tuyển nhưng lại bỏ sót những quy định hết sức quan trọng như thời gian xét tuyển, quy định về hồ sơ… Năm nay, do các trường được phép chủ động tổ chức xét tuyển bổ sung nên có đơn vị thì yêu cầu hồ sơ có giấy chứng nhận điểm thi bản chính, đơn vị khác chỉ cần yêu cầu bản sao.

Vì bị “nhiễu” thông tin nên TS ít đề ý đến những quy định này và cứ đinh ninh gửi hồ sơ đủ giấy tờ là hợp lệ. Vì thế ngày hôm qua 1/9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức thông báo trả hơn 200 hồ sơ xét tuyển không hợp lệ mà chủ yều là do nộp bản sao giấy chứng nhận bản sao trong khi nhà trường thông báo nhận bản chính.

Ngoài vấn đề chủ quan do không kiểm chứng thông tin, TS cũng nóng vội trong việc gửi hồ sơ. Có em thì ghi nhầm mã ngành, có em thì lại quên gửi giấy chứng nhận kèm theo hồ sơ… Tất nhiên những sai sót này sẽ khiến TS bị nhà trường loại ra khỏi cuộc đua xét tuyển.

Đặt niềm tin vào “kênh” nào thì tốt

Kênh thông tin chuẩn xác nhất đó chính là website của các trường ĐH, CĐ. TS muốn xét tuyển trường nào thì nên vào website trường đó để tham khảo. Sau kênh của trường, TS nên tiếp cận kênh thông tin của báo chí.

Với việc dữ liệu cũng như thông tin được PV các báo trực tiếp trao đổi với nhà trường nên độ chính xác cao. Tuy nhiên, trong quá trình cập nhật thông tin, cũng có báo mắc lỗi nhỏ hoặc cập nhật không hết nên khiến TS hiểu nhầm. Do đó, cùng một thông tin, TS nên kiểm chứng trên các trang tuyển sinh của các báo khác nhau. Nếu thấy có sự sai lệnh thì tốt nhất gọi điện trực tiếp cho trường để xác nhận lại.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng lao động “độ tuổi vàng”

Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng lao động “độ tuổi vàng”

23 Nov, 05:50 AM

Kinhtedothi - Gần 1,6 triệu thanh niên Việt Nam rơi vào nhóm “3 không” (không có việc làm, không tham gia học tập, không đào tạo) đang là thách thức lớn, trong khi cơ hội việc làm vẫn rộng mở khi DN vẫn coi lao động trẻ là “độ tuổi vàng” và sẵn lòng tuyển dụng, miễn là họ trang bị đủ kỹ năng số, kiên trì và cam kết gắn bó lâu dài.

Học sinh Hà Nội xúc động với những câu chuyện về bác sĩ Trần Duy Hưng – một nhân cách lớn

Học sinh Hà Nội xúc động với những câu chuyện về bác sĩ Trần Duy Hưng – một nhân cách lớn

20 Nov, 03:44 PM

Kinhtedothi – Tại lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường THCS Trần Duy Hưng, học sinh nhà trường có cơ hội được giao lưu với các thành viên trong gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng – vị Chủ tịch đầu tiên của TP Hà Nội để hiểu thêm về một nhân cách lớn – một người con của Thủ đô.

Trường THPT Đặng Thái Mai: Thắp sáng tri thức nơi vùng quê nghèo

Trường THPT Đặng Thái Mai: Thắp sáng tri thức nơi vùng quê nghèo

20 Nov, 09:25 AM

Kinhtedothi - Giữa vùng đất Bích Hào (Nghệ An) nơi khí hậu khắc nghiệt, giao thông cách trở và cuộc sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Trường THPT Đặng Thái Mai vẫn kiên cường vươn lên như một ngọn hải đăng giữa biển đời. Suốt nhiều năm qua, ngôi trường ấy đã miệt mài thắp sáng tri thức, chắp cánh ước mơ cho hàng ngàn học sinh nơi miền quê nghèo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ