Nhìn lại những vụ nổ kinh hoàng gây hậu quả nghiêm trọng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ nổ kinh hoàng, gây thiệt hại lớn về người và của. Không chỉ khiến dư luận bàng hoàng, đau xót, hậu quả của nó còn gióng lên hồi chuông báo động đối với công tác phòng chống cháy nổ, đặc biệt tại các khu đông dân cư.

Để nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống cháy nổ trong cộng đồng nhân “Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016”, báo Kinh tế & Đô thị online điểm lại những vụ nổ nghiêm trọng thời gian qua.
Hiện trường vụ nổ lớn tại nhà “Phương khói lửa”.
Hiện trường vụ nổ lớn tại nhà “Phương khói lửa”.
Nổ lớn tại nhà “Phương khói lửa” khiến 11 người chết

Vụ cháy nổ nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 00 giờ 20 phút ngày 24/2/2013 tại nhà ông Lê Minh Phương (hay còn gọi là "Phương khói lửa") - người thường chuẩn bị đạo cụ cho các vụ cháy nổ trên phim trường. Vụ nổ khiến 3 căn nhà tại hẻm số 384, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh) bị đổ sập hoàn toàn, 11 người chết và nhiều người khác bị thương nặng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ tai nạn này là do thiếu an toàn trong sử dụng chất nổ.

Vụ nổ nhà máy pháo hoa tại tỉnh Phú Thọ

Theo một số nhân chứng kể lại, gần 8 giờ sáng ngày 12/10/2013, nhiều tiếng nổ lớn kèm theo lửa và cột khói bốc cao vài chục mét từ Xí nghiệp 4, nhà máy Z121, làm rung chuyển cả một vùng thuộc huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ).

Hậu quả, 17.000 thùng pháo hoa bị nổ đã làm cho 26 người chết, 98 người bị thương, gây thiệt hại cho nhà máy Z121 khoảng trên 50 tỷ đồng, ảnh hưởng đến nhà cửa của khoảng 1.350 hộ dân.

Vụ nổ hóa chất tại công ty Đặng Huỳnh

Khoảng 16h ngày 17/10/2014, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Đặng Huỳnh nằm trên đường TA19, khu phố 2, phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh làm nhiều người bị thương và mất tích.

Bên cạnh đó, thiệt hại về tài sản là 7 căn nhà bị sập hoàn toàn, 5 căn nhà bị sập một phần, 40 căn nhà vỡ cửa kính. Đặc biệt, vụ nổ đã khiến hiện trường xuất hiện một hố sâu 2x3m, nhiều thùng phuy, can đựng hóa chất vương vãi khắp nơi. Mùi hóa chất bốc lên nồng nặc. Vụ nổ làm 1 người chết, 4 người bị thương và 2 người đang mất tích.

Hai người tử vong vì cưa bom

Khoảng 9 giờ sáng 13/8/2014, ông Võ Thắng (41 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn) và Nguyễn Tấn An (25 tuổi) đào được quả bom ở rừng Đá Chát, sau đó đem ra khu nhà ở của cán bộ bảo vệ rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hội cưa lấy thuốc. Tuy nhiên, quả bom bất ngờ phát nổ khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, đất đá bị cày xới, nhiều cây bạch đàn, chuối đổ ngổn ngang, đường dây điện hạ thế bị đứt, các bộ phận của thi thể hai người đàn ông văng khắp nơi...

Thu mua phế liệu, cưa vào bom gây nổ lớn

Vào 6h ngày 28/5/2015, tại xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè (Tiền Giang) ông Lê Văn Minh (52 tuổi, quê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương), người làm nghề rà sắt thép để bán phế liệu, mang quả bom tìm được trong quá trình đi thu mua phế liệu ra cưa thì bom phát nổ. Ông Minh tử vong tại chỗ.

Ngoài ông Minh, chị Nguyễn Thị Châu Phú (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi B) nấu cơm cách hiện trường khoảng 3m cũng bị thương nặng.

Tiếp đến, ngày 29/7/2015, trong khi ông Ngô Phụng (46 tuổi, ở thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cưa một quả bom để lấy thuốc nổ thì quả bom bị kích nổ khiến ông Phụng bị thương rất nặng đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay sau đó Phòng kỹ thuật - Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Hòa Vang tiến hành thu giữ và đưa đi tiêu hủy hơn 700kg vật liệu nổ gồm bom, đạn tại cơ sở thu gom phế liệu ở nhà ông Phụng. Tất cả số lượng bom, đạn trên được đưa đi tiêu hủy để tránh hậu quả khôn lường với người dân sống trong khu vực. Được biết, trong số phế liệu thu giữ được tại cơ sở này có tới 26 đầu đạn lớn 106,7mm, 18 đầu đạn cối 81mm và 30 ống thuốc phóng tên lửa (rocket) cùng hàng trăm các loại đạn lớn nhỏ khác…
Hiện trường vụ nổ lớn tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Hiện trường vụ nổ lớn tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Cách đó vài năm, khoảng 12 giờ 45 ngày 30/7/2011, tại khu vực rẫy Đám Rậm, thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã xảy ra vụ nổ bom làm hai người chết tại chỗ và một người bị thương nặng.
Theo người dân địa phương, vào sáng cùng ngày, ông Phu, Trí và Minh cùng đi rà sắt phế liệu tại khu vực trên đã phát hiện một quả bom 105 li, nên tổ chức cưa bom để lấy thuốc. Khi đang cưa, bất ngờ bom phát nổ...

Vụ nổ lớn tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vụ nổ diễn ra vào khoảng 15 giờ 10 chiều 19/3/2016 khiến 4 người chết, 10 người bị thương, 36 căn hộ bị hư hỏng nặng, 95 căn hộ phía sau hiện trường vụ nổ bị vỡ hết kính, nứt tường, bung cửa; nhiều xe máy để ngoài đường và đi ngang qua bị hư hỏng. 

Theo báo cáo số 156/BC-CAHN-PV11 ngày 19/3/2016, Công an TP Hà Nội báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại trước cửa số nhà 15 - TT19, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội như sau: Căn cứ kết quả xác minh, điều tra xác định: Anh Phạm Văn Cường (SN 1975), quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, thuê nhà số 15 - TT19, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội từ năm 2013 để hành nghề thu mua phế liệu.

Sau khi thu mua phế liệu các loại, anh Cường mang về nơi ở trọ cất giữ. Hàng ngày, anh Cường mang các loại phế liệu ra vỉa hè trước cửa nhà thuê trọ để phân loại, dùng đèn khò cắt, phá lấy sắt vụn đem bán. Đến 8h30 ngày 19/3/2016, anh Cường nhờ một nam thanh niên hàng xóm lăn giúp từ trong nhà thuê trọ ra vỉa hè trước cửa (nơi xảy ra vụ nổ) 1 khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, đường kính khoảng 40-45cm, dài khoảng 80cm, khối lượng ước khoảng trên 100kg.

Quá trình anh Cường cắt phá khối kim loại này bằng đèn khò, nhiệt lượng đã kích nổ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.