Những con đường… ngập lúa vàng

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này hầu hết các con đường ở khu vực ngoại thành đều ngập sắc vàng của thóc lúa, rơm rạ. Sắc vàng ấy biểu hiện cho một vụ Xuân được mùa nhưng việc biến lòng đường thành sân phơi đã và đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những đường tỉnh, đường huyện, đường xã khu vực ngoại thành đa phần có lòng đường rất hẹp nhưng nhiều nơi bị chiếm dụng tới một nửa để phơi thóc lúa. Để hạn chế các phương tiện cán vào thóc lúa, người dân còn dùng cành cây, gạch đá chắn đường. Vì vậy, lòng đường vốn đã hẹp lại càng hẹp hơn. Nhiều chỗ lòng đường bị chiếm dụng kiểu xen kẽ khiến các phương tiện phải luồn lách mới lưu thông được.

Việc người dân chiếm dụng lòng đường không còn là chuyện mới. Nhiều vụ tai nạn, cháy nổ đã xảy ra mà nguyên nhân đều xuất phát từ việc phơi thóc lúa rơm rạ. Tuy nhiên đây vẫn là câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” kéo dài suốt nhiều năm qua.

Vẫn biết người nông dân một nắng hai sương mới làm ra hạt gạo để nuôi sống chúng ta mỗi ngày nhưng việc họ vô tư đem thóc lúa, rơm rạ ra phơi trên đường đã và đang đem lại phiền toái cho người tham gia giao thông. Câu chuyện này bao giờ mới chấm dứt là câu hỏi không dễ trả lời…

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận trên một số con đường ở khu vực ngoại thành những ngày nắng nóng:

Nhà mặt tiền quả là rất tiện lợi khi biến lòng đường thành sân phơi thóc.
Nhà mặt tiền quả là rất tiện lợi khi biến lòng đường thành sân phơi thóc.
Tuyến đường Máng 7 ở huyện Chương Mỹ dù đang thi công dở dang vẫn bị "trưng dụng" thành sân phơi.
Tuyến đường Máng 7 ở huyện Chương Mỹ dù đang thi công dở dang vẫn bị "trưng dụng" thành sân phơi.
Những con đường… ngập lúa vàng - Ảnh 1
Người đàn ông vô tư phơi thóc trên Tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua huyện Chương Mỹ giữa trưa Hè.
Người đàn ông vô tư phơi thóc trên Tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua huyện Chương Mỹ giữa trưa Hè.
Từ sáng sớm, đường dẫn vào chùa Hương, huyện Mỹ Đức đã trở thành sân phơi.
Từ sáng sớm, đường dẫn vào chùa Hương, huyện Mỹ Đức đã trở thành sân phơi.
Đường rộng nhưng mấy ai dám vượt?
Đường rộng nhưng mấy ai dám vượt?
Người dân vô tư phơi thóc trên đường, không mấy quan tâm đến phương tiện qua lại.
Người dân vô tư phơi thóc trên đường, không mấy quan tâm đến phương tiện qua lại.