Những nữ “chiến binh K” không chiến đấu một mình

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với mỗi “chiến binh K”- bệnh nhân ung thư vú để vượt qua hành trình dài điều trị ung thư, phẫu thuật, hoá trị, xạ trị là những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua nổi.

Nhưng bằng “tinh thần thép”, niềm tin mãnh liệt, vững vàng vào y học, những người phụ nữ không may mắc bệnh ung thư vú trong câu lạc bộ (CLB) 'Phụ nữ kiên cường' đã vượt lên chính mình, chiến thắng căn bệnh quái ác. Họ không phải cô đơn chiến đấu một mình. Bên cạnh họ luôn có những người đồng bệnh đồng hành, sát cánh cùng tiếp thêm nghị lực giúp họ vượt qua cánh cửa tử thần.

Bền bỉ cuộc chiến chống “K”

Nhiều người từng nghĩ ung thư như một bản án tử hình. Nhưng với chị Vũ Thị Thu Huyền (38 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) - Thành viên phụ trách truyền thông và sự kiện của Ban Chủ nhiệm Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường lại khác. Vốn là một người độc lập nên khi phát hiện mình mắc ung thư vú ở tuổi 28 - độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ hạnh phúc bên gia đình nhỏ, xây dựng tổ ấm với người chồng và cậu con trai 1 tuổi, chị Huyền “đón nhận bệnh” khá đơn giản.

Thời điểm nhận kết quả chẩn đoán ung thư, chị Huyền lạc quan nghĩ: “Đó chỉ là một căn bệnh mình cần phải điều trị. Mình sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh một cách tốt nhất”. Thay vì lo lắng, chị đã tìm hiểu căn bệnh ung thư vú điều trị như thế nào, nên điều trị ở đâu. Bác sĩ sẽ điều trị hay có phác đồ điều trị riêng cho chị. Rồi chế độ dinh dưỡng riêng cho mình khi điều trị ra sao…

Chị Vũ Thị Thu Huyền (đứng giữa) - Thành viên của Ban Chủ nhiệm Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường.
Chị Vũ Thị Thu Huyền (đứng giữa) - Thành viên của Ban Chủ nhiệm Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường.

Thời gian trôi qua, sau 5 năm, chị Huyền bị di căn đa hạch (với 5 vị trí hạch khác nhau trên cơ thể) và di căn màng phổi. “Khi chuẩn bị bước sang tuổi 34, một lần nữa, tôi tiếp nhận thêm cú sốc với kết luận di căn đa hạch và phổi. Lúc đó, tôi cảm giác ngưỡng cửa cuộc đời đang dần hẹp lại. Khi mới phát hiện bệnh, tôi nghĩ cuộc đời mình có thể kéo dài được 10-15 năm. Thời gian ấy đủ để bản thân trưởng thành và mình sẽ cố gắng. Nhưng khi bị di căn, thời gian sống sẽ ngắn lại. Khi ấy, tôi muốn buông bỏ tất cả” – chị Huyền trải lòng.

Khi điều trị ung thư, những người bệnh bị phụ thuộc vào phác đồ điều trị, có đáp ứng thuốc hay không. Lúc đó, chị Huyền thấy mông lung, băn khoăn vô cùng, cảm giác không thể tiếp tục cuộc chiến. Cuộc sống của chị có thể dừng lại được 1-2 năm tới, không thể kéo dài hơn.

Thế nhưng, chị quyết tâm lấy lại tinh thần, không hề bỏ cuộc, kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Chị vẫn đi khám đều đặn, lên phác đồ đầy đủ. Trong quá trình điều trị, chị trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió, những cơn đau do bệnh hành hạ. Sau lần điều trị hóa chất thứ 4, thời điểm năm 2019, chị Huyền định buông xuôi, dừng điều trị khi căn bệnh hành hạ thân xác chị đến tiều tụy. Có những lúc chị phải truyền 3 bịch máu liên tục, nằm trong phòng kín gần một tuần, bởi vì chị bị nhiễm trùng. Khi ấy, chị chỉ muốn kết thúc sự sống một cách nhanh nhất.

Lúc đó, trong mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường, ai cũng nghĩ, cô gái bé nhỏ ấy chắc sẽ không thể vượt qua, không thể gắng gượng được nữa. Nhiều chị em trong mạng lưới từ các tỉnh, TP như: Quảng Trị, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng… về thăm chị Huyền và cứ nghĩ đó là lần cuối cùng gặp chị. Thế nhưng, đến thời điểm này, chị vẫn đang sống khỏe mạnh. Còn những người đã từng đến chia tay chị, giờ chị lại phải ngậm ngùi chia tay họ. Bởi họ đã ra đi mãi mãi.

Nhớ lại những giây phút, khoảnh khắc chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, đến giờ, chị cũng không thể tưởng tượng khuôn mặt mình to gấp đôi so với hiện tại, da đen sạm, móng tay, móng chân “không cánh mà bay”, chảy mủ. Sau những lần truyền hóa chất, mái tóc đen óng của chị không còn, răng bị gãy, tự mủn dần. Tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư thật khủng khiếp khiến chị không thể ăn được, huyết áp hạ xuống còn 55-35 mmHg, cảm giác người không còn chút sức lực, không thể gắng gượng thêm. Đó cũng là lúc chị muốn buông xuôi nhất.

CLB Phụ nữ kiên cường là tổ chức tự nguyện của bệnh nhân ung thư vú, được thành lập tháng 2/2014 đến nay, tổ chức lớn mạnh lên thành mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường với sự góp mặt của hơn 1.300 thành viên.
CLB Phụ nữ kiên cường là tổ chức tự nguyện của bệnh nhân ung thư vú, được thành lập tháng 2/2014 đến nay, tổ chức lớn mạnh lên thành mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường với sự góp mặt của hơn 1.300 thành viên.

Nhưng khi ấy, bác sĩ nói với chị Huyền: “Giờ em bỏ cuộc nghĩa là em đánh mất nhiều năm sống sau này. Còn bây giờ em gắng thêm chút nữa thì những năm sống sau này của em sẽ càng kéo dài”. Luôn trăn trở với câu nói đó, cùng với những suy nghĩ về đứa con trai thơ ngây, hình ảnh của những chị em đồng bệnh, họ chia tay mình, giờ họ đã ra đi trong khi mình còn cơ hội, cố gắng giành giật sự sống. Thế nên, chị lại lặng lẽ đến bệnh viện, tiếp tục cuộc chiến và cuối cùng chị đã kiên cường vượt qua chính mình cho đến bây giờ. Chính tinh thần ấy, niềm tin mãnh liệt ấy, sự lạc quan đã đóng góp không nhỏ vào quá trình điều trị ung thư của chị. Đó như một loại “biệt dược” giúp chị chiến thắng căn bệnh quái ác.

Ứớc nguyện “Cựu binh dìu dắt tân binh” trong cuộc chiến tìm lại sự sống

Với chị Huyền, mỗi lần đứng trước gương, chị không cầm được nước mắt nhưng cố gắng lạc quan, giữ vững tinh thần vì chị hiểu rằng, hóa chất chị đang điều trị giúp tiêu diệt tế bào ung thư.

“Thế nên, tôi nghĩ rằng, nghị lực và cách nhìn, cách tiếp cận bệnh của mỗi người rất quan trọng. Nếu mỗi người bệnh tiếp cận đúng, điều trị chuẩn, đủ kiến thức thì chất lượng sống cũng như đời sống của mình sẽ được kéo dài. Quan trọng nhất vẫn là việc chẩn đoán bệnh chuẩn mới có thể lên phác đồ điều trị chuẩn. Điều trị ung thư là điều trị đa giải pháp, cá biệt hóa từng cá nhân. Với tình trạng bệnh của tôi sẽ có một phác đồ phù hợp. Thật may mắn cho đến giờ, tôi vẫn phù hợp với phác đồ hiện tại, đáp ứng thuốc tốt” – chị Huyền chia sẻ.

Sau 10 năm điều trị ung thư vú, 4 năm di căn đa hạch và phổi, sức khỏe của chị Huyền khá ổn định và bền bỉ. Giờ đây, chị Huyền đã quay trở lại nhịp sống năng động của một người phụ nữ vừa lãnh đạo một công ty (chuyên cung cấp sinh phẩm xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, huyết học, đông máu cho các hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế) vừa tham gia nhiều dự án hỗ trợ những bệnh nhân ung thư. Kỳ diệu thay, sau khi bị bệnh, qua quá trình điều trị, chị Huyền cảm nhận rõ, năng lượng làm việc của mình trong công việc kinh doanh, đi chơi, chăm sóc bản thân cũng như những hoạt động xã hội cho mạng lưới tăng lên gấp nhiều lần so với trước khi bị bệnh. Nhìn chị Huyền luôn rạng rỡ nụ cười, có lẽ ít ai đoán được, chị đã từng là một “chiến binh K”.

Ở  mạng lưới  CLB Phụ nữ kiên cường, những bệnh nhân ung thư luôn có tôn chỉ và ước nguyện “Cựu binh dìu dắt tân binh” trong cuộc chiến tìm lại sự sống cho mình. Các chị đều là những tấm gương vượt lên nghịch cảnh để chiến đấu kiên cường, chiến thắng bệnh tật.
Ở  mạng lưới  CLB Phụ nữ kiên cường, những bệnh nhân ung thư luôn có tôn chỉ và ước nguyện “Cựu binh dìu dắt tân binh” trong cuộc chiến tìm lại sự sống cho mình. Các chị đều là những tấm gương vượt lên nghịch cảnh để chiến đấu kiên cường, chiến thắng bệnh tật.

Là một trong những nữ "thuyền trưởng" của CLB Phụ nữ kiên cường, bà Nguyễn Diệu Thúy - Phó chủ nhiệm CLB chia sẻ: CLB Phụ nữ kiên cường là tổ chức tự nguyện của bệnh nhân ung thư vú, được thành lập tháng 2/2014 với số ít thành viên sáng lập. Đến nay, tổ chức lớn mạnh lên thành mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường với sự góp mặt của hơn 1.300 thành viên được trải dài khắp 63 tỉnh, TP và đã thành lập được 26 CLB tại 26 tỉnh, TP.

 

Ngày 15/10, Hệ thống Y tế Hưng Việt phối hợp với CLB Phụ nữ kiên cường đồng tổ chức chương trình Lễ ra mắt sách nói “Không chiến đấu một mình” tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt.

Sự kiện ra mắt bản Audio của cuốn sách “Không chiến đấu một mình” là một trong những hoạt động thường xuyên vì cộng đồng của Hưng Việt đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư. Đây là một món quà tinh thần mang lại niềm vui và tiếp thêm nghị lực cho những người bệnh ung thư vú nói riêng và ung thư nói chung”

Lễ ra mắt cuốn sách nói “Không chiến đấu một mình” là nơi giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm buồn vui trong quá trình điều trị của 15 người phụ nữ đại diện cho các chị em phụ nữ đến từ Mạng lưới CLB Phụ nữ Kiên cường đã và đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú.

Đây là ngôi nhà thứ 2 của nhiều bệnh nhân ung thư vú. Tiêu chí của mạng lưới là kết nối và chia sẻ, lan tỏa và đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư. Ở CLB, những bệnh nhân ung thư  luôn có tôn chỉ và ước nguyện “Cựu binh dìu dắt tân binh” trong cuộc chiến tìm lại sự sống cho mình. Các chị đều là những tấm gương vượt lên nghịch cảnh để chiến đấu kiên cường, chiến thắng bệnh tật.

“Có lẽ, chẳng bao giờ có thể chia sẻ được hết những câu chuyện cảm động, nghị lực sống của những người phụ nữ kiên cường trong cuộc chiến chống tên “K”. Từ đó, mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường cùng Hệ thống Y tế Hưng Việt đã lan tỏa, truyền tải những câu chuyện cổ tích của bệnh nhân ung thư vú tạo thành cuốn sách “Không chiến đấu một mình”. Đây là nơi tập hợp các bài viết của những chị em đã và đang mắc bệnh ung thư vú muốn chia sẻ lại những trải nghiệm trên chặng đường điều trị để truyền cảm hứng, động lực sống, năng lượng tích cực cho chị em mới phát hiện bệnh và người thân, giúp họ luôn mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu bệnh tật dù trong hoàn cảnh nào” - Phó chủ nhiệm CLB Phụ nữ kiên cường chia sẻ.

Ung thư vú là một trong những căn bệnh ung thư gây tử vong ở nữ giới hàng đầu trên thế giới. Tháng 10 hàng năm được chọn là tháng nâng cao nhận thức ung thư vú để mỗi người có kiến thức chăm sóc, phát hiện sớm và phòng chống ung thư vú, cùng nhau chung tay hành động để hỗ trợ cho những bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh này.

 

CLB Phụ nữ kiên cường đã nâng đỡ chúng tôi rất nhiều về tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho chúng tôi trong quá trình chiến đấu chống tên “K”. CLB đã giúp tôi biết thêm nhiều kiến thức về bệnh ung thư vú, dinh dưỡng, về việc dùng thuốc, về việc rèn luyện sức khỏe để chiến đấu chống tên “K” lâu dài. Ung thư chưa chắc đã là án tử nếu chúng ta có một ý chí, nghị lực kiên cường và thái độ sống lạc quan yêu đời.

Bà Vũ Thị Kim Oanh (60 tuổi, Hà Nội) - Thành viên Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường

Đọc tiếp