95 năm ngày thành lập đảng

Những tấm lòng vì đồng bào dân tộc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Có đi mới biết bà con vùng dân tộc của Thủ đô vẫn còn quá nhiều khó khăn”, đó là chia sẻ của những y, bác sĩ tham gia chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho bà con dân tộc miền núi huyện Ba Vì.

Với họ, được đến với bà con chia sẻ sự quan tâm, chăm sóc là cơ hội để trưởng thành hơn trong cuộc sống.

5 năm một lần đi…khám bệnh

Mới 6 giờ sáng, Phòng khám Đa khoa Tản Lĩnh (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) đã râm ran tiếng nói cười. Hàng trăm bà con là người dân tộc thiểu số nghèo đã tề tựu về đây để tham gia chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí do Ban Dân tộc TP, Sở Y tế và Thành đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức. Bà Nguyễn Thị Sợi (65 tuổi), ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì được con gái chở xuống Phòng khám từ rất sớm. Bà Sợi nhiều năm mắc chứng vôi hóa cột sống, rối loạn tiền đình, đi lại khó khăn và thường xuyên bị đau đầu mỗi khi trái gió trở trời. Là hộ nghèo của xã, cuộc sống của bà và con gái chỉ trông vào 6 - 7 thước đất trồng lúa (1 thước Bắc bộ bằng 24m2 - PV). Có năm trồng chè nhưng thu hoạch cả vụ có khi chỉ được dăm ba cân chè khô. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên bà chưa thể đi khám chữa dứt điểm hai căn bệnh đang mang trong mình. Bà Sợi bảo, phải đến sớm xếp hàng không lại… chẳng tới lượt!
Trưởng ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó.	Ảnh: Trọng Tùng
Trưởng ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Trọng Tùng
Sự háo hức của bà Sợi cũng là tâm lý chung của hơn 1.400 đồng bào dân tộc nghèo đã không quản đường sá xa xôi, di chuyển về 4 địa điểm tổ chức chương trình để được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Trong buổi sáng trời mưa phùn trung tuần tháng 7 vừa qua, tại Phòng khám Đa khoa Tản Lĩnh, chúng tôi còn được biết nhiều gia cảnh khó khăn khác. Chị Nguyễn Thị Luyện (SN 1979), ở thôn Đức Thịnh (xã Tản Lĩnh), chồng mất đã 5 năm, hiện một mình nuôi 2 con (một cháu học lớp 7, một cháu học lớp 11). Thu nhập gia đình cũng chỉ trông vào 3 sào ruộng trồng lúa (một năm 2 vụ) và ngô vụ Đông. Đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm, chị và các con mới được đến phòng khám.

Không chỉ có người già, phụ nữ mà cả trẻ em là con em đồng bào dân tộc miền núi ở huyện Ba Vì cũng được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Em Trần Phương Uyên, học sinh lớp 8 (trường THCS Minh Quang) ngồi lặng bên hành lang chờ tới lượt vào khám. Gia đình em ở thôn Pheo, cũng thuộc hộ nghèo của xã Minh Quang. Sáng, hai mẹ con phải đạp xe gần 30 phút mới tới trường THPT Minh Quang để được khám bệnh. “Rất lâu rồi cháu mới được đi khám bệnh. Cháu được các cô chú khám và hỏi nhiều thứ lắm. Xong còn chỉ cháu đi qua quầy lấy thuốc và nhận bánh kẹo nữa…” - giọng cô bé hồn nhiên khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. “Nhiều thứ” mà Uyên đề cập là những khâu khám, tư vấn theo quy trình mà các y, bác sĩ thực hiện tại chương trình. Theo đó, đồng bào dân tộc nghèo, trẻ em – người già – phụ nữ đến với ngày hội khám chữa bệnh này được tư vấn, chăm sóc sức khỏe bài bản và khá kỹ lưỡng, từ tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, tới thị giác, tim mạch, phụ khoa… Bên cạnh đó, người dân còn nhận được những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức. Với không ít đồng bào vùng dân tộc của huyện Ba Vì, đây thực sự là một ngày vui lớn.

“Ngược núi” đến với đồng bào

Nhằm tạo điều kiện để bà con người dân tộc trên địa bàn huyện Ba Vì có thể đến khám bệnh thuận tiện, Ban tổ chức chương trình đã bố trí 4 điểm khám tại trường THPT Minh Quang, Trạm Y tế xã Khánh Thượng, Phòng khám Đa khoa xã Tản Lĩnh và Trạm Y tế xã Vân Hòa. Việc đi lại dễ dàng giúp đồng bào đến với chương trình đông hơn con số dự kiến. Rất nhiều người trong số đó biết tin, hoặc đưa người thân đi khám, tư vấn sức khỏe, sau khi xong việc cũng tới chương trình “nhờ được khám bệnh” (dù không có thẻ khám theo quy định). Đáp lại tấm chân tình đó, các y, bác sĩ của chương trình cũng trò chuyện thân mật, ân cần lắng nghe và tư vấn tận tình cho người bệnh.
Y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ TP khám, tư vấn sức khỏe cho đồng bào dân tộc.
Y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ TP khám, tư vấn sức khỏe cho đồng bào dân tộc.
Đóng góp vào thành công của chương trình phải kể tới đội ngũ y, bác sĩ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội (trực thuộc Thành đoàn Hà Nội). Với họ, chương trình không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn là cơ hội để họ có được một ngày thực sự “sống vì cộng đồng”. Bác sĩ trẻ Phạm Phúc Khánh (Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức) cùng trên 70 thành viên khác trong đoàn y, bác sĩ Hà Nội được phân chia thành các nhóm làm nhiệm vụ tại 4 điểm. Cả đoàn phải tập trung, di chuyển từ 5 giờ 30 phút sáng để kịp giờ khám cho bà con. Buổi trưa, cả đoàn cũng chỉ có một giờ nghỉ trước khi bắt đầu lịch khám buổi chiều. Vừa tận tình hướng dẫn bà con vào làm thủ tục khám, bác sĩ Phạm Phúc Khánh vừa tranh thủ trò chuyện với người dân. Dù đây không phải là lần đầu tiên tham gia một chương trình tình nguyện, nhưng với bác sĩ Khánh “tháng 7 ngược núi” về với bà con dân tộc vẫn là một cơ hội trải nghiệm thú vị. “Chúng tôi đã từng tham gia nhiều chuyến thăm, khám chữa bệnh phát thuốc cho bà con nghèo ở các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Sơn La, Điện Biên,… Nhưng thực sự xúc động khi ngay trên mảnh đất quê hương mình là Hà Nội vẫn còn nhiều người nghèo cần được hỗ trợ y tế như vậy…” - anh cho biết. Trong đoàn y, bác sĩ trẻ, có rất nhiều người lần đầu tiên tham gia một hoạt động xã hội, Nguyễn Duy Hoàn – bác sĩ Khoa Ung bướu (Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an) là một trong số đó. Bác sĩ Hoàn bảo, tham gia chương trình, không chỉ là cách các y, bác sĩ trẻ như anh được rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, mà còn là cơ hội trải nghiệm hiểu biết thêm về đồng bào vùng dân tộc, trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, qua đó ngày một trưởng thành hơn trên bước đường nghề.

Trên thực tế, để được lựa chọn là một trong 70 thành viên đoàn Hội Thầy thuốc trẻ TP tham gia chương trình, các y, bác sĩ phải “so găng” với hàng ngàn thành viên khác trong Hội. 70 thành viên được lựa chọn hết sức kỹ lưỡng. Họ đều là cán bộ trẻ nhưng có chuyên môn nghiệp vụ tốt, đang công tác tại những cơ sở y tế uy tín trên địa bàn TP. Có lẽ bởi vậy mà với không ít người được đến với Ba Vì trong một chương trình ý nghĩa như vậy không chỉ là sự vui mừng, mà còn là một niềm vinh dự lớn.

Lan tỏa yêu thương

Trong chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí tháng 7/2015 do Ban Dân tộc TP, Sở Y tế, Thành đoàn phối hợp tổ chức, có 1.400 người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã miền núi của huyện Ba Vì được miễn phí khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà. Cũng tại chương trình, Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên TP đã tặng 140 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho 140 em học sinh nghèo vượt khó. Tham dự từ đầu chương trình, ông Bùi Quốc Minh – Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh xúc động, không chỉ ở Tản Lĩnh mà tại hầu hết các xã vùng đồng bào dân tộc của huyện Ba Vì, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, chương trình này ngày càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Ngoài thể hiện sự quan tâm của TP, chính quyền địa phương, hoạt động này còn giúp đồng bào dân tộc thêm nghị lực, sự tự tin để vượt qua khó khăn trong cuộc sống... Đó cũng là suy nghĩ, mong muốn của rất nhiều thành viên trong đoàn tham gia chương trình. “Có đi mới biết bà con dân tộc miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế. Không chỉ khó khăn trong đi lại, nhiều bà con dù biết bị bệnh nhưng không đủ điều kiện đi khám chữa bệnh …” - Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP (hiện là Trưởng khoa Nội 4, Bệnh viện Phổi Hà Nội) chia sẻ sau chuyến đi. Bác sĩ Tuấn ấp ủ hy vọng, trong thời gian tới có thể tổ chức thêm nhiều chuyên đề khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc, để người dân có thể tiếp cận với chăm sóc sức khỏe ban đầu thường xuyên hơn.

Ông Nguyễn Tất Vinh – Trưởng ban Dân tộc TP cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp, đơn vị phối hợp với Sở Y tế, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho đồng bào khu vực miền núi của Thủ đô. Với mong muốn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, thể hiện tấm lòng “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam. Trong các năm tiếp theo, hoạt động sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng nhằm tăng số lượng đồng bào được thụ hưởng lợi ích từ chương trình này.