“Đội rét” đi hiến máu
Lễ hội Xuân hồng 2025 với sự góp mặt của hàng trăm y bác sĩ, tình nguyện viên (TNV) đến từ nhiều bệnh viện (BV), chi hội thuộc Hội Thanh niên vận động hiến máu (TNVĐHM) Hà Nội đã không quản ngại giá rét để hướng dẫn cho người dân đi hiến máu được thuận lợi nhất.
Những người công tác trong ngành y tế thấu hiểu hơn ai hết vai trò của máu để cứu sống người bệnh. Nhiều năm qua, bằng tấm lòng nhân ái, cán bộ, nhân viên BV Phụ sản T.Ư luôn bền bỉ với công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) vào chính hội tháng 2 hàng năm.
Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản T.Ư – nơi điều dưỡng Nguyễn Thị Thuý Anh công tác, có nhiều trẻ sơ sinh trong tình trạng thiếu máu. Với mong muốn cho đi nguồn máu quý, nữ điều dưỡng Thuý Anh đã duy trì hành động đẹp HMTN nhiều năm nay, hy vọng những bệnh nhi sẽ luôn có đủ máu để khoẻ mạnh.
TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc BV Phụ sản T.Ư chia sẻ, trong quá trình hành nghề, câu nói “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” thực sự có ý nghĩa nhân văn cao cả. Lòng nhân ái của người thầy thuốc không phải tự nhiên có, mà được bồi đắp qua những hoạt động mang tính nhân ái như HMTN…
“Blouse trắng – Trái tim hồng” là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế. Với sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên, ngày hội hiến máu của BV Phụ sản T.Ư đã tiếp nhận được gần 500 đơn vị máu.
Giữ vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên BV Đa khoa Xanh Pôn, cũng là người nhiều năm gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện, anh Trần Ngọc Sơn xúc động nhớ về câu chuyện người đồng nghiệp đưa “cả họ” đi tham gia hiến máu…
“Tôi nghĩ, những ai là bác sĩ hoặc đang công tác trong ngành y đều sẽ hiểu rõ giá trị, tầm quan trọng của máu với người bệnh. Vì thế, khi “Blouse trắng – Trái tim hồng” 2025 được tổ chức, tôi cùng các đồng nghiệp đều cố gắng sắp xếp công việc để đăng ký tham gia.
Nhìn anh em ai cũng hân hoan, vui vẻ, tôi lại nhớ về một kỷ niệm đặc biệt chính tại hội trường này vài năm về trước. Đó là câu chuyện về người đồng nghiệp đã vận động cả gia đình cùng tới viện thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
Gọi là gia đình, nhưng tôi nghĩ phải là “cả họ” mới đúng, vì hôm ấy, đoàn lên tới mấy chục người… Chính kỷ niệm đó đã tiếp thêm động lực, giúp tôi thêm yêu và muốn lan tỏa, kết nối thật nhiều trái tim cùng nhau hiến máu, hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên…” - anh Sơn xúc động chia sẻ.
Là người trực tiếp thực hiện nhiều ca mổ cấp cứu cho người bệnh, bác sĩ Vũ Xuân Hưng - Khoa gây mê hồi sức, BV E luôn cảm thấy trân trọng và hiểu rõ giá trị của từng giọt hồng được hiến tặng.
“Tôi đã chứng kiến nhiều ca bệnh qua cơn nguy kịch nhờ được truyền máu kịp thời. Khi thực hiện nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân, nếu không có máu thì dù có giỏi tới mấy, chúng tôi cũng phải “bó tay”, bởi không loại thuốc nào có thể thay thế máu được” – bác sĩ Hưng tâm sự.
Khơi gợi ngọn lửa nhiệt huyết
Lễ hội Xuân hồng diễn ra trong tiết trời giá rét. Nhiệt độ ngoài trời chỉ dao động 12 – 14 ºC nhưng cũng không thể ngăn bước chân của nhiều người dân đến tham gia hiến máu. Bất chấp giá lạnh, tinh thần luôn hướng về đồng bào quê hương hay sự giúp đỡ bằng chính những gì mình có… đó là những chia sẻ nồng ấm và chân thành tại lễ hội Xuân hồng.
Anh Đỗ Văn Hoàn (công tác tại Bộ Quốc phòng) cùng con gái có mặt hiến máu trong buổi sáng đầu tiên của lễ hội Xuân hồng cho biết, anh hiến máu 3 – 4 lần mỗi năm, mỗi lần hiến thể tích 450 ml. Đây là mục tiêu được đặt ra cụ thể, không phải sự ngẫu hứng, điều đó giúp anh có thêm quyết tâm thực hiện đều đặn.
Vượt hơn 20 cây số để tới Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tham gia hoạt động, bạn Phạm Vũ Hoàng Long (Chi hội phó Chi hội TNVĐHM 26/3) vô cùng tự hào khi nhắc về quá trình làm tình nguyện của mình và các đồng đội tại lễ hội Xuân hồng.
“Xuân hồng đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho những TNV như em vì những hoạt động không có ở bất kỳ trường lớp nào.
Dù quãng đường di chuyển đến Viện khá xa nhưng niềm vui khi được cùng nhau vận động hiến máu, đón tiếp, hướng dẫn và chăm sóc người hiến máu… đã khơi gợi ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mỗi TNV. Niềm vui khi được giúp đỡ người khác chính là động lực giúp chúng em tham gia hoạt động tình nguyện” - Hoàng Long chia sẻ.
Ngoài hoạt động tình nguyện, nhiều bạn TNV cũng không quên tranh thủ hiến máu. Bạn Phạm Khánh Huyền (sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho hay: “Đối với bản thân em, động lực lớn nhất giúp cho em có thể tham gia hoạt động tình nguyện là niềm vui khi được giúp đỡ người khác, niềm hạnh phúc khi biết rằng mỗi đơn vị máu của bản thân mình và những người hiến máu sẽ giúp ích được cho nhiều cuộc đời ở lại” - Khánh Huyền tâm sự.
Bền bỉ đồng hành trong suốt 18 kỳ lễ hội Xuân hồng, Chủ tịch Hội TNVĐHM Hà Nội Trịnh Xuân Thủy chia sẻ, lớp lớp các thế hệ cán bộ, hội viên trong toàn Hội đã luôn nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn, thử thách để tạo nên thành công của các kỳ lễ hội Xuân hồng, góp phần phát triển hoạt động HMTN Thủ đô và cả nước nói chung.
PGS.TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư cho hay, qua 17 kỳ tổ chức, lễ hội Xuân hồng đã thu hút hàng trăm nghìn người tham dự và hiến máu trên mọi miền của Tổ quốc. Riêng tại Hà Nội do Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tổ chức đã tiếp nhận được gần 120.000 đơn vị máu.
“Lễ hội Xuân hồng không chỉ đơn thuần là một hoạt động hiến máu, mà còn là một bức tranh sống động về tình yêu thương, nơi mỗi giọt máu được hiến tặng đều mang trong mình một câu chuyện, một hy vọng.
Đây là nơi chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh của tình nhân ái, sự kết nối giữa con người với con người, giữa những trái tim cùng chung nhịp đập” - PGS.TS Nguyễn Hà Thanh chia sẻ.
Lễ hội Xuân hồng 2025 diễn ra trong 9 ngày (8 – 16/2) tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư và các điểm hiến máu cố định đã tiếp nhận được hơn 9.000 đơn vị máu. Riêng trong 3 ngày, trước giờ khai mạc, mặc dù trong tiết trời giá rét, lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận được gần 3.000 đơn vị máu và chứng kiến những câu chuyện đẹp về tình thân, tình bạn cùng chung nghĩa cử hiến máu cứu người.