Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nông dân hiến "đất vàng" vì lợi ích chung của làng, xã

Kinhtedothi-Giữa thời buổi “tấc đất tấc vàng”, gia đình ông Nguyễn Binh đã hiến 1.500m2 đất vườn để xây dựng nhà văn hóa thôn và mở rộng đường.

Nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3 (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) rộng rãi, khang trang với diện tích hơn 1.500m2 được xây dựng trên mảnh đất trước kia vốn thuộc gia đình ông Nguyễn Binh (58 tuổi).

Nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3.

Ngược về giai đoạn trước, từ năm 2001, khi địa phương có chủ trương xây dựng nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng, cha ông Binh đã tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất với tinh thần vì cộng đồng, vì sự phát triển chung của quê hương.

Đến năm 2022, xã Bình Thuận cần mặt bằng để mở rộng khuôn viên, làm đường giao thông dẫn vào nhà văn hóa, ông Binh cùng các anh em trong gia đình một lần nữa tự nguyện hiến thêm hơn 450m2 đất, góp phần nâng cấp hạ tầng nông thôn, tạo diện mạo khang trang cho khu sinh hoạt cộng đồng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đường giao thông dẫn vào nhà văn hóa cũng được mở rộng trên diện tích đất do gia đình ông Binh hiến.

“Ban đầu khi nêu ý tưởng hiến thêm đất, vợ con cũng băn khoăn, bởi mảnh đất ấy mang giá trị kinh tế không hề nhỏ. Ở Khu kinh tế Dung Quất này, gần 500m2 là tài sản lớn. Nhưng sau khi phân tích những lợi ích mang lại cho cộng đồng, vợ con tôi đã đồng lòng ủng hộ”- ông Binh mỉm cười chia sẻ.

Thôn Tuyết Diêm 3 có trên 660 hộ gia đình, với hơn 1.700 nhân khẩu. Trước đây, người dân chủ yếu sinh sống bằng nông, ngư nghiệp, kinh tế còn nhiều khó khăn. Từ khi Khu kinh tế Dung Quất hình thành, nhiều nhà máy, xí nghiệp đi vào hoạt động, tạo việc làm cho người dân địa phương, đời sống của bà con nơi đây ngày càng khởi sắc.

Theo Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tuyết Diêm 3 Phan Thị Loan, khi nhà văn hóa mới đi vào hoạt động, người dân trong thôn có không gian khang trang để sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, họp thôn, tuyên truyền chính sách, pháp luật. Tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, tinh thần đoàn kết càng được vun đắp.

Chứng kiến mảnh đất của gia đình mình được sử dụng đúng mục đích, trở thành nơi sinh hoạt chung, gắn kết cộng đồng và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho quê hương, ông Binh vô cùng tự hào.

Ông Nguyễn Binh rất vui vì phần đất của mình đã được sử dụng đúng mục đích, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

“Tôi chỉ nghĩ đơn giản là hiến đất làm nhà văn hóa cho bà con có nơi vui chơi, giải trí, sánh ngang với các nơi khác. Chiều chiều rồi tối tối, mọi người vui chơi, tập luyện, ca hát, tôi rất phấn khởi”- ông Binh mãn nguyện.

Ngoài hiến đất xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Binh còn tích cực tham gia đóng góp kinh phí, vận động nhân dân trong thôn đóng góp ngày công lao động, nâng cấp mở rộng hơn đường thôn, đường nội đồng...

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận Nguyễn Thanh Hiếu, thời gian qua, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng được đông đảo nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Qua đó, hàng trăm hộ dân đã hiến đất, góp ngày công, kinh phí... cùng địa phương đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng đến nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Binh là một trong những người đầu tiên hiến đất cho cộng đồng, góp phần lan tỏa những hành động đẹp vì cộng đồng.

Với những đóng góp ý nghĩa trên, ông Binh đã được UBND huyện Bình Sơn và UBND xã Bình Thuận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

“Nghĩa cử cao đẹp của ông Nguyễn Binh không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững”- ông Hiếu nói.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ